Cú lừa tình ngoạn mục của người đàn bà "mưu cao"

Chỉ đến khi bị “đá” một cách công khai anh T.H mới ngã ngửa rằng mình bị lừa tình. Bấy lâu nay mình chu cấp, cung phụng cho người đàn bà đầy mưu mẹo và đã có hai con.

Bẽ bàng, choáng váng, căm hận là những cảm giác mà anh T.H, 30 tuổi (Q. Tân Bình – TP. HCM) cho rằng cả đời này mình không thể quên sau khi bị Thủy – người yêu của anh, công khai chia tay khi dắt hai đứa trẻ con đến trước mặt anh và nói: “Giờ anh có nuôi nổi hai đứa này không? Nếu không nuôi được thì chúng ta chia tay thôi”.

Anh T.H bảo rằng mình vẫn nhớ như in từng chi tiết nhỏ và như muốn phát điên mỗi khi nghĩ đến buổi chiều hôm Thủy đề nghị chia tay bằng “nghĩa cử rất đẹp”.

Anh T.H tâm sự rằng, sau gần 7 năm bôn ba học tập và làm việc tại nước ngoài, anh quyết định về nước. Khi vừa đặt chân xuống sân bay, đang loay hoay lấy hành lý thì anh va phải người phụ nữ xinh xắn, vóc dáng dong dỏng và ăn mặc rất có gout. “Khi thấy hành lý của cô ấy bị văng khỏi xe đẩy, tôi vội vàng xin lỗi và giúp cô ấy thu lại. Ấn tượng ban đầu của tôi và cô ấy cũng không có gì ngoài dáng vẻ và hình thức ưa nhìn. Bởi thế cũng như bao người lạ khác, sau khi giúp cô ấy xếp lại hành lý lên xe đẩy, tôi cũng không để ý nữa. Nhưng tới khi ra cửa sân bay, tôi và cô ấy lại giáp mặt khi cùng mở cửa một chiếc taxi. Lúc này thì như gặp người quen cũ, tôi cười và toan nhường xe, nhưng cô ấy nhanh nhảu hỏi han rồi gợi ý đi chung xe và chia sẻ tiền taxi coi như chúng tôi có duyên gặp gỡ” – anh T.H kể lại.

Sau bao nhiêu năm sống ở nước ngoài. Cũng vài lần về nước nhưng chưa bao giờ anh T.H có cảm giác gần gũi và thân thiết với một người hoàn toàn xa lạ. Anh bộc bạch rằng cuộc gặp hôm đó khiến anh có cảm giác nửa kì lạ nửa quen thuộc. Lúc này anh T.H bắt đầu thấy tò mò và cảm giác thích thú khi trò chuyện với người phụ nữ mình mới vừa quen. “Trong suốt quãng đường không quá dài vào trung tâm thành phố, chúng tôi cũng trao đổi được khá nhiều điều. Cô ấy nói cho tôi nghe những thay đổi của thành phố trong những năm tháng tôi không ở đây với một giọng điệu rất hài hước. Cô ấy kể về cuộc sống bận bịu khiến cô ấy mãi không lấy được chồng. Cô ấy bảo rằng có lẽ tại mình tên là Thủy nên chỉ có anh nào tên là Nước mới muốn lấy… Những điều đó càng khiến tôi thấy cô ấy là một cô gái thú vị, hấp dẫn” – anh T.H nhớ lại.

Cú lừa tình ngoạn mục của người đàn bà "mưu cao" 1
(Ảnh minh họa)

Và đến khi hai người chia tay, anh đã kịp xin số điện thoại. Anh T.H nói rằng sau cuộc gặp gỡ hữu duyên đó, ấn tượng về cô gái đó rất tốt, nó không còn là sự tò mò nữa mà anh đã thấy mình bị cô gái đó hấp dẫn. Không lâu sau ngày trở về, anh chủ động gọi điện: “Giọng nói rồi cái cách cô ấy reo lên khi bắt máy ‘À! Anh chàng sân bay’ như một cú hích lớn xui khiến tôi phải chinh phục cô ấy bằng được. Và thế là, mỗi tối tôi gọi điện, nhắn tin qua lại cho nhau. Mất khoảng vài tháng thì chúng tôi chính thức đánh dấu bước ngoặt mới: trở thành người yêu của nhau” – anh T.H kể.

Trong suốt quãng thời gian sau đó, Thủy luôn thể hiện rằng mình là một cô nàng độc thân thông minh, sắc sảo. Cuộc trò chuyện nào giữa anh T.H và Thủy cũng khá rôm rả và tìm được tiếng nói chung bởi Thủy rất nhanh nhạy xoay chuyển, dẫn dắt hay kết nối các vấn đề của hai người nói với nhau. Và một điều khiến anh T.H si mê Thủy chính là cô luôn biết tiến lùi, biết nhún nhường đúng mực. Cô biết cách làm thế nào bật mí vừa đủ để bản thân mình trở thành người vừa dễ hiểu vừa khó hiểu trong mắt người đàn ông.

Và khi càng si mê thì anh T.H càng muốn chinh phục, muốn nắm giữ cơ hội để cô gái đó sẽ mãi mãi là của mình. Bởi vậy anh T.H tìm cách ghi điểm với người yêu: “Tôi luôn tìm mọi cách để khiến cô ấy vui. Phụ nữ thì thường thích quà. Tôi không tiếc tiền mua cho cô ấy những chiếc túi xách đắt đỏ, những món đồ trang sức mà chỉ cần cô ấy liếc mắt nhìn ngắm. Rồi nước hoa, mỹ phẩm… bất cứ thứ gì cô ấy muốn, chỉ cần tôi biết là tôi lập tức đáp ứng. Đến khi biết sự thật thì quá muộn rồi…” – anh T.H cho biết.

Bởi tình yêu si mê và yêu đến mức mù quáng nên anh T.H không nhận ra rằng mình thực sự chỉ là một trong nhưng “con mồi” đang được Thủy “chăn dắt”, lừa tình. Hơn thế, cũng bởi có sẵn “vốn” là vóc dáng thon gọn, xinh xắn, khả năng ứng xử lanh lợi cùng với độc chiêu đơn giản là cứ hiển nhiên coi mình như gái còn son, Thủy đã giăng bẫy được anh Tuấn.

Và dĩ nhiên khi còn khai thác được gì thì Thủy hết lực tìm cách để anh T.H đáp ứng. Cho đến khi anh T.H tỏ ý muốn cả hai nhanh chóng muốn Thủy đưa anh về giới thiệu với gia đình, anh muốn chốt lại tình yêu đẹp giữa hai người và một kết thúc có hậu thì Thủy tìm cách hứa hẹn dịp nọ, dịp kia. "Sau nhiều lần cô ấy nêu lý do để lần lữa thì chúng tôi bắt đầu thường xuyên căng thẳng mỗi khi tôi nhắc đến việc về quê cô ấy ra mắt. Cũng trong thời gian đó, tôi đinh ninh rằng cô ấy đã hoàn toàn thuộc về mình nên cũng phần nào lơ là việc chiều chuộng theo sở thích của cô ấy như trước kia. Và có lẽ bởi thế nên cô ấy mới quyết định 'chơi bài ngửa' với tôi" - anh T.H não nề nhắc lại.

Kể về buổi gặp cuối cùng với người phụ nữ mình từng si mê, sau một hồi thở dài với vẻ mặt đau khổ, anh T.H cho hay: "Hôm đó, thay vì đến chỗ hẹn trong bộ dạng xinh đẹp, trang điểm rạng ngời như mọi khi, cô ấy mặc một bộ đồ ở nhà, tóc quấn cao, tay dắt hai đứa trẻ. Cô ấy đi thẳng tới chiếc bàn mà chúng tôi thường ngồi khi có hẹn. Rồi cô ấy cứ đứng thế trong bộ dạng đó và nói thẳng với tôi rằng: 'Em là người đàn bà đã có hai con. Anh muốn cưới chứ gì? Giờ anh có nuôi nổi hai đứa này không? Nếu không nuôi được thì chúng ta chia tay thôi!' Sự thật là thế đấy! Là cô ấy đã lừa tôi một cú ngoạn mục để được tôi chu cấp cung phụng. Hóa ra cuộc gặp vô tình của cô ấy, rồi tất cả những điều về sau diễn ra giữa chúng tôi đều được cô ấy toan tính...".

Theo PLXH


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.