DBSK cùng dàn sao Hàn 'đốt cháy' Hà Nội

Các fan Việt vừa có buổi tối đáng nhớ với các sao Hàn khi hai "mẩu" còn lại của DBSK, SNSD, T-ara hay Teen Top đều cống hiến hết mình trong đêm diễn.

Các fan Việt vừa có buổi tối đáng nhớ với các sao Hàn khi hai "mẩu" còn lại của DBSK, SNSD, T-ara hay Teen Top đều cống hiến hết mình trong đêm diễn.

Theo những thông tin được đăng tải trên vé, 19h30 tối 29/11, chương trình K-pop Festival 2012 mới chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, hơn 19h, tiếng nhạc đã vang dội khắp quảng trường rộng lớn phía trước SVĐ Mỹ Đình. Hai đại diện của Việt Nam là Thanh Lam và Tấn Minh biểu diễn mở màn chương trình. Họ trình diễn những ca khúc quen thuộc với giọng hát của mình như Rock buồn, Một khúc sông Hồng, Bức thư tình đầu tiên hay Hà Nội ngày trở về... Dù lượng fan có mặt trên sân chủ yếu thuộc lứa tuổi teen nhưng họ thoải mái hát theo những câu hát quen thuộc khiến hai ca sĩ chủ nhà cũng vui vẻ, tự tin hơn nhiều.

Phần trình diễn của Thanh Lam và Tấn Minh chính là những tiết mục mở màn của chương trình.

Trước đó, ngay từ đầu giờ chiều, hàng ngàn fan cuồng đã rầm rộ kéo về Mỹ Đình với cờ quạt, băng-rôn đầy đủ để chuẩn bị cho một đêm cuồng nhiệt. Bởi đây là nhạc hội K-pop lớn nhất trong vài năm gần đây với sự xuất hiện của dàn sao "khủng" như DBSK, SNSD, Beast, T-ara, Kara, Sistar, FT Island... nên mặc kệ thời tiết mưa gió, không người hâm mộ văn hóa Hallyu nào muốn bỏ lỡ cơ hội xem thần tượng biểu diễn.

Bất chấp trời mưa gió, giá lạnh, ngay khi BTC mở cửa sân, các fan cuồng ồn ạt kéo nhau vào dù còn tới hàng tiếng đồng hồ nữa, buổi biểu diễn mới chính thức diễn ra
.
Họ mang theo cả bóng bay, gấu bông... với hi vọng có thể tiếp cận và tặng thần tượng.

Điểm nhấn của chương trình tối 29/11 chính là lần đầu xuất hiện của DBSK - hay còn gọi là TVXQ - trên sân khấu Việt Nam. Chang Min và Yun Ho là hai cái tên có lượng fan "cực khủng" ở Việt Nam. Hơn nữa, ngay trước ngày diễn lại rộ lên thông tin đây có thể là lần cuối cùng hai chàng đẹp trai sang Việt Nam biểu diễn nên người hâm mộ suốt từ Nam chí Bắc càng háo hức và cuồng nhiệt hơn. Vì muốn tăng phần náo nhiệt cũng như "cầm chân" khán giả thật lâu, BTC đã khéo léo sắp xếp để TVXQ hát cuối cùng.

Hơn 23h, hai anh chàng mới lộ diện trên sân khấu. Không ít người thiếu kiên nhẫn đã về từ trước đó cả tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, những người có đủ sự kiên trì và dẻo dai ở lại tới phút chót thì được đền bù xứng đáng với những màn trình diễn Keep your head down và Catch me. Trước đó, Yun Ho và Chang Min còn lặp lại hành động dễ thương trong buổi họp báo hôm 28/11 là cúi chào khán giả bằng thứ tiếng Việt bập bõm mới học được. Họ nói: "Xin chào, chúng tôi là Dong Bang Shin Ki" sau khi trình diễn ca khúc đầu tiên là Humanoid.

Chỉ hát đúng 3 bài như hầu hết các nghệ sĩ/nhóm nhạc tham gia chương trình, khi TVXQ rời sân khấu đã là gần 23h30 nhưng hàng ngàn khán giả vẫn cảm thấy tiếc nuối, thòm thèm và hy vọng họ sẽ hát thêm thật nhiều ca khúc khác. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta đành chờ tới liveshow riêng của nhóm tại Việt Nam trong một ngày không xa.

Khác với các chương trình nhạc hội giao lưu văn hoá khác, các nghệ sĩ/nhóm nhạc Hàn Quốc không xếp hàng lần lượt ra hát rồi ra về mà họ được sắp xếp chạy theo kịch bản khá đặc biệt. Đúng 19h35, các thành viên của nhóm Infinite khai màn phần trình diễn của nghệ sĩ xứ kim chi với ca khúc Paradise. Tuy nhiên, họ chỉ diễn đúng một bài rồi vội vã rút lui về phía hậu trường để nhường sân khấu cho những người đồng nghiệp là TaeTiSeo, B1A4 và B.A.P...

Liên tiếp sau đó, TeenTop, Miss A, Sistar, Kara lộ diện trong tiếng hò reo cuồng nhiệt của người hâm mộ. Nhưng cũng giống Infinite, mỗi nhóm chỉ hát duy nhất một ca khúc rồi lại biến mất khiến người hâm mộ vừa hụt hẫng, vừa thèm thuồng.

Tuy nhiên, cơn thèm nhanh chóng được giải quyết triệt để khi các thần tượng xứ Hàn nhanh chóng quay trở lại sân khấu với những tiết mục bất ngờ. Vẫn những bản hit cũ mà hầu hết các fan đã thuộc nằm lòng, nhưng Miss A, Teen Top, Infinite... khéo léo lấy lòng khán giả Việt khi giao lưu bằng những câu tiếng Việt bập bẹ rất dễ thương. Có người thì nói đơn giản: "Xin chào Việt Nam!" nhưng riêng Infinite lại khiến các fan ngất ngây khi ân cần thăm hỏi: "Các bạn ăn cơm chưa?".

 
 
17 nhóm nhạc/nghệ sĩ Hàn Quốc thay phiên nhau khuấy động không khí SVĐ Mỹ Đình suốt đêm 29/11.

Có lẽ các thần tượng xứ kim chi được hướng dẫn khá cụ thể về văn hoá cũng như con người Việt Nam nên họ luôn chủ động chào hỏi và nói vài ba câu tiếng bản địa dễ hiểu để ghi điểm trong mắt các fan. T-ara thậm chí còn khéo léo "nêm đường" vào phần trình diễn của mình khi nói: "Các bạn cuồng nhiệt quá, nên chúng tôi hát một bài thì không được" trước khi thể hiện Sexy love...

Một điểm khá thú vị khác là trong lần thứ ba tới đất nước hình chữ S biểu diễn, các thành viên của nhóm Girls' Generation - SNSD - không chỉ hát mà còn đảm nhận vai trò MC trong phần biểu diễn của nghệ sĩ Hàn. Tuy nhiên, khác với những gì BTC quảng bá rầm rộ trước đó, họ không diện áo dài khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, thay vì sử dụng phụ đề trên màn hình LED khổng lồ đặt ngay tại sân khấu khi SNSD dẫn dắt chương trình, một MC Việt Nam đảm nhận luôn cả khâu phiên dịch để khán giả hiểu rõ những tâm sự của nhóm nhạc đình đám.

Theo một số nguồn tin, ngay trong đêm nay, nhiều nhóm nhạc/nghệ sĩ không nghỉ lại qua đêm ở Hà Nội mà ra thẳng sân bay sau khi biểu diễn để bắt kịp lịch trình làm việc dày đặc của mình.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.