Chiếc vali trong rừng và bí ẩn cái chết của thi thể vô danh

Người phụ nữ ở Trung Quốc đi rừng đốn củi vô tình phát hiện chiếc vali du lịch không chứa đồ mà là xác một người đàn ông không giấy tờ tùy thân và vết thương sau xương sọ.

Người phụ nữ ở Trung Quốc đi rừng đốn củi vô tình phát hiện chiếc vali du lịch không chứa đồ mà là xác một người đàn ông không giấy tờ tùy thân và vết thương sau xương sọ.

Ngày 17/1/2018, người phụ nữ họ Điền ngụ tại trấn Tân Điếm, huyện Doanh Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc, trong một lần đi đốn củi phát hiện một chiếc vali du lịch màu đen. Tò mò vì sự xuất hiện của chiếc vali ở nơi heo hút này nên cô định mở khóa nhưng dây kéo được khóa lại không thể mở bằng tay. Vật bên trong vali lại khá nặng cô cũng không thể mang về nhà, đành phải nhờ anh trai cô dùng kìm bẻ khóa mới kéo được khóa vali ra.

Hai anh em cô Điền không nói nên lời khi chiếc khóa kéo ra nửa chừng thì lộ ra một thi thể đang phân hủy. Cô Điền chạy về nhà gọi điện báo cảnh sát trong nỗi sợ hãi tột độ.

Cảnh sát và pháp y nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ. Vị trí phát hiện thi thể là một ngọn đồi có độ dốc khá lớn, cách đó mấy chục mét là đường liên tỉnh. Theo lời cô Điền, khu vực này, ngoài gia đình cô hay đi lấy củi ra thì hầu như không có ai qua lại. Cũng vì thế khi nhìn thấy chiếc vali cô đã rất tò mò và có cảm giác rợn rợn.

Chiếc vali trong rừng và bí ẩn cái chết của thi thể vô danh-1
Con đường liên tỉnh trên đỉnh núi nơi phi tang chiếc vali. Ảnh: CCTV

Con đường đi tìm sự thật qua chiếc vali

Chiếc vali du lịch màu đen trông còn rất mới, kích thước 70x50x30 cm, có thể bị vứt xuống từ trên cao nên đã méo mó một phần. Thi thể bên trong được xác nhận của một nam thanh niên, thời gian tử vong là khoảng một tháng trước đó. Trên thi thể có nhiều vết bầm tím và một vết thương do vật đầu tù tác động vào xương sọ.

Cơ quan điều tra đánh giá hung thủ phi tang xác chắc chắn là người rất am hiểu địa hình nơi đây và thời gian phi tang có thể vào lúc nửa đêm, ít xe qua lại.

Qua xét nghiệm ADN, nạn nhân được xác định là Vương Song Toàn, 32 tuổi, người tỉnh Hồ Nam. Cha ruột Vương cho biết đã không liên lạc với anh ta 4 năm nay nên không biết chuyện gì đã xảy ra với con trai mình và càng không biết những mối quan hệ xã hội của Vương.

Duy chỉ có chị gái Vương có thông tin cho cảnh sát về việc trước đó khoảng nửa năm, em trai có gọi điện vay tiền. Liệu rằng cái chết của Vương có liên quan đến mâu thuẫn tiền bạc?

Mọi thông tin liên quan đến cái chết của Vương đều mờ mịt. Tại sao anh ta lại bị giết hại, ai đã giết Vương là những câu hỏi hóc búa mà cơ quan cảnh sát điều tra phải đau đầu.

Theo bác sĩ pháp y, thi thể nạn nhân sau khi tử vong mới được đưa vào vali, thêm nữa, chiếc vali còn khá mới, rất có thể hung thủ mới mua để phục vụ cho việc phi tang xác.

Chiếc vali trong rừng và bí ẩn cái chết của thi thể vô danh-2
Chiếc vali màu đen mới cứng. Ảnh minh họa.

Chiếc vali thương hiệu “Xiaoyong” là một thương hiệu nhỏ với địa phận phân phối tại 3 tỉnh Nội Mông Cổ, Chiết Giang và Trùng Khánh. So với địa điểm tìm thấy thi thể thì Trùng Khánh là địa danh có khả năng là nơi hung thủ mua chiếc vali.

Tại một trung tâm thương mại khá sầm uất tại thành phố này, cơ quan điều tra tìm được cửa hàng bán loại vali Xiaoyong. Ông chủ của hàng cho hay vì loại vali này tiêu thụ không nhiều nên hầu như những người mua ông đều nhớ khá rõ. Thời gian trước đó khoảng một tháng, có hai thanh niên trông khá hung dữ đến để mua chiếc vali và rời đi nhanh chóng. Tuy nhiên, ông ta không biết họ là ai.

Cảnh sát cũng phát hiện trong ghi chú cuộc gọi của Vương có cuộc gọi cuối cùng dài 990 giây cho một người tên Âu Xuân Lương. Người này sau này được biết là bạn lâu năm của Vương, giữa hai người không chỉ là đồng hương mà còn là bạn làm ăn và hầu như ngày nào cũng có các cuộc gọi qua lại.

Tuy nhiên, anh ta cũng mất tăm tích sau khi Vương chết. Cơ quan điều tra nhận định nếu là bạn thân thì có hai khả năng, một là anh ta là người gây án và đang trốn chạy và thứ hai là anh ta cũng là người bị hại.

Đường dây mua bán ma túy lộ diện

Cảnh sát tìm đến vợ của Âu Xuân Lương, chị này sau nhiều lần quanh co thì khai thật với cảnh sát về việc chồng mình từng tham gia mua bán ma túy và trong một lần mâu thuẫn làm ăn đã bị đồng bọn trói lại đòi tiền chuộc.

Chị đã phải trả 200.000 nhân dân tệ (khoảng 670 triệu đồng) để đổi lấy tự do cho chồng. Thời gian trùng khớp với khoảng thời gian xảy ra cái chết của Vương.

Cùng lúc này, Cảnh sát phòng chống ma túy tỉnh Tứ Xuyên cũng cung cấp thêm thông tin về hoạt động của nhóm tội phạm buôn bán ma túy trong đó có thành viên Vương Song Toàn, Âu Xuân Lương, Hà Long, Đàm Ngọc Thư.... Nhóm này thường di chuyển giữa các tỉnh Vân Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên của Trung Quốc và Myanmar để buôn bán, vận chuyển ma túy.

Theo điều tra, ngày 7/12/2017, Hà Long phái các đàn em là Vương Song Toàn, Âu Xuân Lương và một người họ Trương đi gặp một tên cầm đầu nhóm buôn khác là Dương Kim Thụy để nhận một kiện ma túy trị giá 800.000 nhân dân tệ (khoảng 2,7 tỷ đồng) nhưng không đưa tiền. Hắn còn dặn đàn em giả vờ kiểm hàng rồi nhanh chóng lái xe ôm hàng về cho hắn coi như cướp trắng từ tay Dương.

Tuy nhiên, khi lấy được hàng, Vương và Trương chạy mất còn Âu bị bắt lại và sau đó phải nhờ tiền chuộc từ vợ mới được thả. Vương và Trương không đưa hàng cho ông chủ mà giấu đi để kiếm tiền riêng, nhưng sau đó Trương với bản tính nhút nhát sợ bị trả thù nên thú thật sự việc với Hà Long và rút lui.

Vương bị Hà và đàn em Đàm Ngọc Thư tìm thấy ngay hôm sau, hắn thân hình nhỏ con trước sự đánh đập của Hà hắn không thể phản kháng. Loạng choạng ngã đập đầu vào bậc thang công viên nơi bọn chúng nói chuyện. Vương khai ra chỗ giấu ma túy và được hai tên kia đưa về Trùng Khánh.

Đến nửa đường Vương kêu đau đầu muốn đi viện thì bị hai tên từ chối, lý do là trước đó vài năm, trong một lần ẩu đả, bọn chúng đánh trọng thương người khác và đưa đi cấp cứu thì bị bệnh viện báo cảnh sát và ngồi tù một thời gian. Do đó, cả bọn không cho Vương đi viện và gây ra tội ác không thể tha thứ về sau này.

Quyết không đi viện khi nạn nhân hôn mê

Vương hôn mê trên đường về, đến nhà của Đàm không bao lâu thì tắt thở. Biết sự việc trở nên nghiêm trọng, Hà nhờ đàn em thân tín tên Dương Phàm người Doanh Sơn, Tứ Xuyên, xử lý cái xác còn hắn và Đàm vượt biên qua Myanmar lánh nạn.

Chiếc vali trong rừng và bí ẩn cái chết của thi thể vô danh-3
Cảnh sát thu thập chứng cứ tại khu vực phát hiện thi thể. Ảnh: CCTV

Dương Phàm sau đó cùng đồng bọn đi mua chiếc vali du lịch bỏ xác Vương vào đó và thuê một chiếc xe di chuyển cái xác từ Trùng Khánh sang huyện Doanh Sơn phi tang tại khu rừng vắng vẻ.

Cũng trong thời gian này, vì thiếu tiền nên Hà giục đàn em bán đi số ma túy lấy được từ Vương theo sự sắp xếp của hắn.Thông tin nhanh chóng được cục cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Trung Quốc nắm bắt và giăng lưới bắt Hà Long và Đàm Ngọc Thư.

Trước cơ quan điều tra, hai tên đầu xỏ đổ tội cho nhau trong việc giết Vương, Hà Long thậm chí còn nói hắn và Vương quan hệ rất tốt và còn can ngăn Đàm đánh anh ta. Tuy nhiên, vết thương trên tay hắn khi đánh Vương bằng cành cây đã tố cáo chính hắn là hung thủ.

Từ một chiếc vali bị vứt trong rừng, cơ quan cảnh sát điều tra đã tìm ra chân tướng của vụ án mạng và triệt hạ hai đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia từ Myanmar vào Trung Quốc do Hà Long và Dương Kim Thụy cầm đầu. 12 người liên quan đến cái chết của Vương Song Toàn đều bị tạm giữ điều tra còn chỉ vì muốn tự hưởng số ma túy cướp được Vương Song Toàn đã phải trả giá bằng tính mạng của mình.

Theo Zing


giết người

phi tang xác


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.