Muôn kiểu chống nắng nóng "bá đạo" của dân phố cổ

Hà Nội đang trải qua đợt siêu nắng nóng, chính vì thế cái khó bó cái khôn người ta đã phải nghĩ ra những cách khác nhau để chống nóng. Dân phố cổ cũng có những cách rất riêng...

Hà Nội đang trải qua đợt siêu nắng nóng, chính vì thế cái khó bó cái khôn người ta đã phải nghĩ ra những cách khác nhau để chống nóng. Dân phố cổ cũng có những cách rất riêng...

Đi dọc những con phố cổ như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Mã, Đồng Xuân… trong những ngày siêu nắng nóng này, người ta không khỏi giật mình vì những con phố cổ long lanh đang được khoác lên mình một mốt thời trang vô cùng "bá đạo"…rèm, bạt, ô được huy động đầy đủ.

phố cổ nhếch nhác
Từ đầu phố Hàng Ngang, những tấm bạt to đùng đủ màu sắc được giăng tứ phía.Chị Lan (Cầu Diễn, Hà Nội) vừa buồn cười vừa nói: "Tôi định vào mua hàng song chả biết họ có mở bán không. Che chắn kín mít như thế kia cơ mà".

phố cổ nhếch nhác
Nắng nóng chiếu thẳng vào cửa hàng nên nhiều hộ dân buôn bán ở tuyến đi bộ Hàng Ngang, Hàng Đào (Hà Nội) đã dùng những tấm bạt thậm chí là ô dù đủ màu sắc để che chắn. Không chỉ rèm, nhiều tiểu thương còn tận dụng chăn để căng ra tránh nắng. Chị Thương, một khách hàng, cho biết: "Đúng là đợt này nắng nóng khủng khiếp nên người ta nghĩ ra đủ kiểu để chống đỡ nhưng nhìn du khách trong và ngoài nước loay hoay không biết phải đi theo đường nào. Nhiều người đi qua đây phải cúi, lách qua để sang đường cũng hơi ái ngại".

phố cổ nhếch nhác
Tuyến phố Hàng Ngang Hàng Đào chuyên bán đồ thời trang từ quần áo, giày dép tới túi xách nay khoác lên mình tấm áo mới. Chị Chiều Lan, tiểu thương kinh doanh quần áo trên phố Hàng Ngang cho biết, việc giăng những tấm vải bạt để che nắng thay thế cho mái hiên di dộng là việc bất đắc dĩ."Nhà tôi bán quần áo, việc không che chắn sẽ khiến hàng bị bạc phếch đi, đó là chưa nói đến sự ngột ngạt, nóng như thiêu đốt của cái tiết trời này".

nhếch nhác phố cổ
Khi bắt đầu mở hàng, cùng lúc đó cũng là lúc tung bạt ra để chống nắng nóng

nhếch nhác phố cổ
Đa số tiêu thương trên phố này hầu như đều đua nhau những cách thức thời giải nhiệt trận nắng nóng khủng khiếp này.

nhếch nhác phố cổ
Một số cửa hàng còn che nguyên rèm bịt chặt lấy của hàng, chỉ để hở một lối đi cho người mua
hàng vào chọn đồ

nhếch nhác phố cổ
Chăn cũ cũng được nhiều người dân lôi ra để làm phương tiện chống nắng nóng.

nhếch nhác phố cổ
Diện tích cửa hàng bé, nhiều người lấy ô để "giải quyết" với nắng nóng.

nhếch nhác phố cổ
Ô cong queo sắp hỏng cũng được trưng dụng

nhếch nhác phố cổ
Nhiều cửa hàng còn "phong cách" hơn khi che nắng bằng chính những túi nilon sáng màu.

nhếch nhác phố cổ
Những tấm vải, bạt che chắn được huy động tối đa.

nhếch nhác phố cổ
Nhiều cửa hàng phố cổ còn "ăn chơi", đầu tư luôn hệ thống phun nước làm mát trước cửa hàng

nhếch nhác phố cổ
Nhiều khách du lịch đã phải xuống cả lòng đường vì khoản tránh nắng đặc biệt của người phố cổ.n phố cổ long lanh đang được khoác lên mình một mốt thời trang vô cùng "bá đạo"…rèm, bạt,
ô được huy động đầy đủ.

Theo Trí Thức Trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.