Những màn khoe của điên rồ của giới con nhà giàu trên thế giới

Người giàu khoe của là chuyện quá đỗi bình thường, thế nhưng khoe tới mức quá phô và điên rồ như thế này thì thật là... hết nói nổi!

Người giàu khoe của là chuyện quá đỗi bình thường, thế nhưng khoe tới mức quá phô và điên rồ như thế này thì thật là... hết nói nổi!

Theo Trí thức trẻ


Chưa có "gấu" thì anh tạm thời ngủ cùng "em tiền" này vậy.
 
 Ngủ trên đống tiền là như thế này đây.
 
 Bộ váy được làm từ tiền của cô gái này từng nhận được vô số "gạch đá" từ dư luận.
 
 Có chủ nhân giàu có thích thật đấy!
 
 Trong khi bao người ao ước mãi chiếc đồng hồ này mà chưa mua được thì chú chó của một vị công tử nhà giàu lại đeo hẳn 2 chiếc luôn.
 
 Có biết bao người thèm muốn được thử ăn vi cá mập một lần nhỉ?
 
 Lái xe sang dắt lạc đà đi dạo.


 
 Người này có vẻ khá bức xúc khi chiếc siêu xe Aston của mình bị hỏng và anh ta đành phải lái tạm chiếc Bentley này.
 
 Cái đồng hồ trên tay còn đắt tiền hơn cả chiếc ô tô đỗ bên cạnh.
 
 Những người giàu có sở hữu rất nhiều xe riêng hạng sang và cả máy bay riêng chuyên phục vụ việc di chuyển giữa các chốn ăn chơi.
 
Vận chuyển siêu xe bằng trực thăng, chuyện chỉ xảy ra ở Dubai.
 
 "Bố mình chỉ toàn mua nhà 6 triệu đô thôi ý!"
 
 Cần lắm một tờ giấy ăn.
 
 Thôi không có thì lấy tiền lau tạm vậy.
 
 Cách chữa cháy khi hết giấy của người giàu.
 
Lấy hẳn tiền để lau giày.
 
 Không có đĩa, thôi xài tạm cái này vậy.
 
Ở đây đang thiếu một tấm lót cốc.
 
Chiếc máy tính đắt tiền mà bao người mơ ước được dùng để chặn cửa sổ...
 
  ... hay thậm chí là làm nháp như thế này đây.
 
 Buồn nhỉ! Ngồi vẽ bậy cho vui.
 
 Mà khổ nỗi lại hết giấy nữa chứ!
 
Tấm thẻ tín dụng đặc biệt chỉ dành cho giới siêu giàu American Express cũng chỉ tương đương với một cái thước kẻ rẻ tiền mà thôi.
 
Không tìm thấy dao nên lấy tạm tấm thẻ "xài mãi không hết tiền" này ra phết bơ vậy.
 
 Dụng cụ chặn cửa là một thỏi vàng 24 carat.
 
 Chỉ là một trò đùa trong lúc rảnh rỗi thôi mà.
 
 Chơi trò xếp gỗ bằng những chiếc điện thoại đời mới.
 
 Đây chính là lý do vì sao mà tôi về nhà...
 

 Chỉ là lấy được bằng lái thôi, có gì đâu mà phải bày vẽ tặng quà như thế này nhỉ?

 
 Giấy vệ sinh hàng hiệu LV hẳn hoi nhé! Nhớ dùng tiết kiệm thôi.

 Nhẫn "hột trứng" với giày thể thao này ăn đứt hột xoàng với giày Nike là cái chắc!
 

 Mặt dây chuyền của các bác to cỡ nào? Sao mà đủ trình so sánh với em cơ chứ!



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.