Của hồi môn: Nỗi ám ảnh của phụ nữ Bangladesh

Rất nhiều phụ nữ Bangladesh đã phải bỏ mạng vì những hủ tục lâu đời.

Rất nhiều phụ nữ Bangladesh đãphải bỏ mạng vì những hủ tục lâu đời.

Một thảm kịch đau lòng liên quan đến vấn đề củahồi môn đã xảy ra mới đây tại Bangladesh, khiến cho người phụ nữ đang mangtrong mình cái thai 45 ngày tuổi bị chết ngay tại chỗ. Trong khi đứa con gáilớn khác thì bị ngộ độc và đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

 

Của hồi môn: Nỗi ám ảnh của phụ nữ Bangladesh

Ảnh minh họa


Nguyên nhân của vụ việc theo các thành viên khác trong gia đình cho biết,tám năm trước đây, người đàn ông tên là Nurul Islam đã kết hôn với cô Champavà họ có với nhau 2 mặt con. Tuy nhiên, trong suốt thời gian ấy, không ngàynào, Champa không phải chịu đựng những lời nhiếc mắng, thậm chí đòn roi vìcô này trước khi đi lấy chồng chẳng mang theo được chút của hồi môn nào cógiá trị.

thể chịu đựng thêm, vào một buổi tối thứ Năm,sau khi bị chồng đánh đập, Champa đã bỏ thuốc độc vào cốc cho đứa con nhỏuống, rồi sau đó tự kết liễu bản thân cũng bằng độc dược.

Tại một số khu vực nông thôn ở Bangladesh, người ta quy định rằng đối vớicon gái khi về nhà chồng, phải đem theo vốn liếng là của hồi môn. Đó lànguyên tắc bắt buộc và là món nợ đeo đẳng suốt đời nếu gia đình người congái không hoàn thành nghĩa vụ. Cũng bắt nguồn từ việc này mà rất nhiều ngườivợ đã bị tra tấn dã man, thậm chí bị giết chết bởi chính chồng của mình.

 

Theo Lâm Nhi
Vzone


 
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.