Mỹ: Bật nắp quan tài để ăn cắp

Những tên trộm đã đào mộ cô bé 9 tuổi được chôn từ năm 1962 để lấy sạch mọi thứ trong quan tài.

Những tên trộm đã đào mộ cô bé9 tuổi được chôn từ năm 1962 để lấy sạch mọi thứ trong quan tài.

Ngày thứ 6 vừa qua, mộ cô bé Paula Ream đã bịbọn trộm "viếng thăm". Chúng bật nắp quan tài và lấy tất cả mọi thứ có trongquan tài. Cô bé được chôn cất năm 1962 khi cô mới 9 tuổi. Ream yên nghỉ tạinghĩa trang Riverview ở Lancaster, cách 120km về phía tây của Philadenphia.

Mỹ: Bật nắp quan tài để ăn cắp

Paula Ream bị mắc chứng bại não ngay từ khicòn nhỏ. Cô bé không thể giao tiếp với những người xung quanh cũng như khôngthể tự mình đi lại được. Ream đã mang theo căn bệnh này cho đến tận khichết.

Chị gái của Ream, bà Fay Hamm, 71 tuổi đã báovới cảnh sát việc mộ em mình bị trộm vào hôm thứ 6. Bà cho rằng đã có 1 giáophái nào đó chọn thứ 6 ngày 13 để trộm mộ. Có thể, thi thể của em gái bà sẽbị mang ra làm vật hiến tế cho giáo phái này.

Hiện cảnh sát vẫn đang tích cực truy tìm những kẻ tình nghi đã đào xới vàđánh cắp đồ tùy táng trong quan tài của Paula Ream.
 
 

Theo Vzone


 
 

 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.