Lạm dụng trẻ để trộm iPad tại Hà Nội

Người phụ nữ liên tục yêu cầu thử đồ khiến nhân viên bán hàng mất cảnh giác, nhân lúc đó, bé trai đi cùng đã trộm đồ của cửa hàng rồi cả hai nhanh chóng biến mất.

Người phụ nữ liên tục yêu cầu thử đồ khiến nhân viên bán hàng mất cảnh giác, nhân lúc đó, bé trai đi cùng đã trộm đồ của cửa hàng rồi cả hai nhanh chóng biến mất.


Khoảng 18h ngày 13/10, chị Trương Si Múi (SN 1980, ở tập thể Tân Mai, Hoàng Mai) đến CAP Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trình báo:

Lúc 13h cùng ngày, có 1 thanh niên đi xe máy chở một phụ nữ và một bé trai khoảng 8 tuổi bằng xe máy đến cửa hàng tại địa chỉ 35 Hàng Mành, quận Hoàn Kiếm để mua quần áo. Người phụ nữ yêu cầu nhân viên cho thử nhiều loại quần áo khác nhau, khiến cho nhân viên cửa hàng mất cảnh giác, nhân lúc đó, bé trai cùng đi đã lợi dụng sơ hở lấy trộm 1 túi xách để trong 1 túi vải khác. Sau đó, bé trai đi ra ngoài trước, người phụ nữ ra sau rồi lên xe bỏ đi.

Khoảng 15 phút sau, chị Múi phát hiện bị mất túi trong có 1 chiếc iPad trị giá 13 triệu đồng, 1 điện thoại di động, 200 USD và 20 triệu đồng tiền mặt, 2 thẻ ATM. CAP Hàng Gai đang truy xét vụ việc.

Theo ANTĐ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.