"Bốn mùa Long Biên" qua mắt nhiếp ảnh gia Mỹ

Douglas Jardine, người từng đoạt khá nhiều giải thưởng về nhiếp ảnh tại Mỹ, có một tình yêu nồng nàn với Việt Nam, đặc biệt là niềm đam mê chụp ảnh cầu Long Biên. Ông đã nghiên cứu rất kỹ về cây cầu để rồi chuẩn bị cho ra mắt một triển lãm có tên “Bốn mùa Long Biên” diễn ra từ ngày 22/8 đến 3/9 tại Ngôi nhà Nghệ thuật, 31A Văn Miếu.

Một tác phẩm chụp cầu Long Biên của Douglas Jardine

Một trong những sở thích của Douglas Jardine là được khám phá Hà Nội, đi mòn chân trên cây cầu và những không gian sống xung quanh. Ống kính của ông di chuyển cùng với nhịp đập của cuộc sống thường nhật trên cây cầu huyền thoại. Kết quả của những lần lang thang khám phá cây cầu Long Biên, Douglas Jardine đã chụp hơn một ngàn bức ảnh về cây cầu lịch sử của Hà Nội. Ông cho biết, phần lớn những bức ảnh được sử dụng chất liệu ảnh phim chụp đen trắng.

“Tôi hy vọng sẽ tiếp tục nghiên cứu và chụp những bức ảnh về cầu Long Biên. Hiện tại tôi đang tập hợp những tài liệu bằng ảnh về những lần sửa chữa cầu trong thời gian chiến tranh và cũng chụp rất nhiều ảnh về cuộc sống của người dân xung quanh cầu. Bằng cách này, tôi hy vọng sẽ cung cấp được các tư liệu về ký ức và cuộc sống của công trình di sản vĩ đại này”, Douglas Jardine cho hay.

“Những trái tim thầm lặng”

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân 19/8, hướng tới kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, nhà hát Tuổi trẻ dựng vở kịch nói Những trái tim thầm lặng dưới sự chỉ đạo diễn xuất của NSND Lê Hùng.

NS Đức Khuê và Quách Thu Phương trong vở Những trái tim thầm lặng

Ngợi ca sự hy sinh quên mình vì Tổ quốc của những chiến sỹ tình báo Công an Nhân dân VN, vở diễn Những trái tim thầm lặng là câu chuyện kể về số phận của những con người bình dị nhưng được giao phó sứ mệnh anh hùng.

Mỗi người chiến sỹ tình báo đều có một cuộc đời, một gia đình, một mái ấm, một tình yêu thiết tha trong trái tim, nhưng vì nhiệm vụ, họ phải hy sinh thầm lặng cuộc sống riêng mình để làm tròn sứ mệnh mà Tổ quốc đã giao cho. Với những mất mát không thể đo đếm của những người chiến sỹ anh hùng dũng cảm, vở diễn Những trái tim thầm lặng của tác giả Phạm Gia Liên, đạo diễn NSND Lê Hùng, để lại nhiều xúc động.

Vở diễn có sự tham gia của nghệ sỹ Đức Khuê, Quách Thu Phương, Hồng Hạnh, Anh Tuấn.... cùng tập thể diễn viên đoàn kịch I Nhà hát Tuổi trẻ.

(Tổng hợp)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.