Đám cưới hạnh phúc của Yoochun và Yoon Eun Hye

Không xúng xính váy cưới hay sự tham gia của người thân, bạn bè, anh chàng Han Jung Woo (Micky Yoochun) và Lee Soo Yeon (Yoon Eun Hye) vẫn có một đám cưới vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau.


  Không xúng xính váy cưới hay sự tham gia của người thân, bạn bè, anh chàng Han Jung Woo (Micky Yoochun) và Lee Soo Yeon (Yoon Eun Hye) vẫn có một đám cưới vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau.

Ngay từ tập 1, Missing You luôn có những cảnh quay đẫm nước mắt. Vì vậy, nhiều khán giả lo sợ rằng bộ phim sẽ có một cái kết bi thương. Tuy nhiên, để chiều lòng fan, biên kịch đã để Missing You kết thúc có hậu.



Trong tập 21 Missing You, Hyung Joon (Yoo Seung Ho) không cam tâm nhìn thấy Soo Yeon (Yoon Eun Hye) hạnh phúc bên Jung Woo (Micky Yoochun) nên đã bắt cóc Soo Yeon tới ngôi nhà mà 14 năm trước cô bị cưỡng hiếp. Khi này, Jung Woo đã đi tìm Soo Yeon và tới nơi đó. Khi Jung Woo xuất hiện, Hyung Joon đã chĩa súng vào đầu anh và bắt anh ngồi đối diện với Soo Yeon.



Để dằn vặt Soo Yeon và Jung Woo, Hyung Joon đã gợi lại những kỷ niệm đau thương thời quá khứ. "Dường như em đã quên đi những điều rất quan trọng. Chẳng lẽ em lại tha thứ cho Jung Woo, kẻ đã bỏ rơi em và chạy trốn một mình? Em yêu anh ta sao". Khi đó, Soo Yeon đã rất hoảng loạn vì những ký ức kinh hoàng trong quá khứ ùa về. Thấy vậy, Jung Woo đã lớn tiếng mắng Hyung Joon. "Chẳng lẽ đây là tất cả những gì anh có thể nghĩ được? Làm chúng tôi phải nhớ lại quá khứ đau lòng?"

Tuy vậy, Hyung Joon vẫn tiếp tục: "Hắn ta đã bỏ chạy, để mặc em trong nguy hiểm. Em sẽ không rời xa anh chỉ vì hạng người này, đúng không". Khi này, Soo Yeon càng thêm hoảng loạn. Vì vậy, Jung Woo đã nhanh chóng trấn an Soo Yeon và hét vào mặt Hyung Joon: "Giờ tôi đã không còn là cậu bé Han Jung Woo mới 15 tuổi nữa. Tôi sẽ không bỏ đi nếu không có cô ấy. Ngày đó, nhìn thấy cô ấy bị hại mà tôi không thể làm được gì vì tay và chân bị trói. Nhớ lại chuyện này tôi vẫn còn cảm thấy kinh khủng, nó khiến tôi phát điên. Tôi thực sự đã muốn chết đi vì đã không làm được điều gì và bỏ chạy".

Sau đó, Jung Woo đã phải nhận một phát súng từ phía Hyung Joon. Bản thân Hyung Joon cũng bị cảnh sát bắn trọng thương. Rất may là được cấp cứu kịp thời nên cả hai đều qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, Hyung Joon bị mất hết trí nhớ.





Sau bao trắc trở, Jung Woo và Soo Yeon đã có cái kết đầy hạnh phúc. Như lời hứa trước đây, vào ngày tuyết rơi đầu tiên, hai người đã tổ chức lễ cưới. Không áo cưới, không người làm lễ, không người thân, bạn bè nhưng hai người vẫn có một hôn lễ đầy ngọt ngào, hạnh phúc.

Theo 2sao


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.