Khám phá "Cùng ngắm mưa sao băng"

Bộ phim truyền hình Trung Quốc Cùng ngắm mưa sao băng vừa phát những tập cuối trên sóng đài truyền hình Hồ Nam với sự tham gia của nhóm H4.

Đã thành công

Bộ phim truyền hình Trung Quốc Cùng ngắm mưa sao băng vừa phát những tập cuối trên sóng đài truyền hình Hồ Nam với sự tham gia của nhóm H4 gồm những diễn viên trẻ: Trương Hàn, Du Hạo Minh, Nguy Thần, Châu Tử Kiều và vai nữ chính Trịnh Sảng đang trở thành đề tài bàn tán thú vị cho các fans hâm mộ sao băng.

Mặc dù "sinh sau đẻ muộn" và phải chịu không ít áp lực từ các phiên bản Lưu tinh hoa viên của Đài Loan (do Ngôn Thừa Húc, Ngô Kiến Hào, Chân Du Dân, Chu Hiếu Thiên, Từ Hy Viên đảm nhận), phiên bản của Nhật do Jun Matsumoto, Shun Orugi, Shota Matsuda, Tsuyoshi Abe và "cỏ" Inoue Mao thể hiện, đặc biệt là phiên bản Boys Over Flowers tuyệt vời của Hàn Quốc với sự tham gia của Kim Hyun Joong, Lee Min Ho, Kim Bum, Kim Joon và Goo Hye Sun, cả phiên bản của Philippines với dàn diễn viên trẻ đẹp… nhưng đạo diễn Kha Hàn Thần, người từng rất nổi tiếng với bộ phim Outsiders tự tin cho biết: "Chỉ cần bộ phim có thể khiến khán giả khóc cười cùng nhân vật thì xem như tôi đã thành công rồi".

F4 của Trung Quốc (sau đổi tên thành H4) mang những cái tên khác và cách tạo hình cũng khác biệt, về kịch bản cũng thế. Nội dung xoay cách nhìn cuộc sống của những cô cậu thế hệ 8X, 9X. Quan niệm về tình yêu của họ cũng khác hẳn những phiên bản trước.

Phim với dàn diễn viên có tuổi đời từ 18 – 22, một số chưa hề có kinh nghiệm khi đứng trước máy quay được phép thỏa sức sáng tạo theo cách họ cảm nhận về vai diễn. Và kết quả thật bất ngờ, Cùng ngắm mưa sao băng đã chính thức thành bộ phim đạt tỉ suất bạn xem đài cao nhất trong số các phim thần tượng ở quốc gia đông dân nhất thế giới này, tạo ra cơn sốt trên màn ảnh nhỏ. Bộ phim đã thực sự mang đến cảm giác mới lạ cho người xem nhờ sự thay đổi hợp lí, logic trong nội dung câu chuyện khiến khán giả luôn mong chờ hồi hợp theo dõi tập tiếp theo diễn biến thế nào.

Cũng vẫn là những câu chuyện vui buồn của "nàng cỏ" Sở Vũ Đàm và bốn anh chàng đẹp trai con nhà giàu, học giỏi, nhưng khác với nguyên gốc Manga và các phiên bản Sao băng trước, " nàng cỏ" Sở Vũ Đàm (do diễn viên Trịnh Sảm đảm nhận) xinh đẹp, thông minh và học cực kỳ giỏi, không giống như Jan Di (do Goo Hye Sun thủ vai) có chỉ số IQ kém, nhờ thành tích học tập tuyệt vời mà Sở Vũ Đàm được đặt cách vào ngôi trường chất lượng cao của Trung Quốc. Và ngay trong cảnh quay đầu tiên, khán giả sẽ được chứng kiến cảnh gặp gỡ "oan gia" khi xe của anh chàng "leader" trong nhóm H4 – Vân Hải (Goo Joon Pyo của Hàn Quốc), chân đang bó bột ủi vào xe đạp của "nàng cỏ", cuối cùng Sở Vũ Đàm đành chất chàng công tử lên xe đạp của mình đưa đến trường.

Lúc đầu "cỏ" có cảm tình với Đoan Mộc Lỗi (Ji Hoo trong phiên bản Hàn) nhưng anh chàng lại thích cô giáo dạy nhạc xinh đẹp Vu Hinh (do diễn viên trẻ Bành Dương thể hiện). Đặc biệt là anh chàng Diệp Sóc (Won Bin của Hàn) bị vướng vào tiếng sét ái tình với Vân Đóa (do nữ diễn viên Tiếu Hàm đảm nhận), chị gái của Vân Hải thủ lĩnh H4 (Trương Hàn đóng) khi nhìn thấy sự tỏa sáng của cô trong đêm vũ hội và sau bao đấu tranh giằng xé nội tâm, Vân Đóa đã chọn bạn của em trai mình, tạo nên câu chuyện tình chị em vô cùng hấp dẫn dù phải chịu biết bao áp lực từ mẹ của Vân Đóa.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về sự cạnh tranh năng động của giới học sinh thượng lưu nên sẽ xuất hiện những cảnh quay độc đáo: Du Hạo Minh (Kim Joong của Hàn) và Trương Hàn (Lee Min Ho) thi leo lên bức tường cao 20 mét với sự chứng kiến của khá đông học viên trong trường… "Cảm giác như ngừng thở vậy" – Du Hạo Minh cho biết, nhưng cuối cùng cảnh quay cũng đã hoàn thành khi không có cascadeur đóng thế.

Chuyện bên lề

Nhóm F4 của Trung Quốc với 4 diễn viên Trương Hàn, Du Hạo Minh, Châu Tử Kiều, Nguy Thần được sự gợi ý của chuyên gia văn học Quách Kính Minh đã đổi tên thành H4 với ý nghĩa "H" là viết tắt của chữ "High" trong tiếng Anh vì tất cả 4 anh chàng đều sở hữu chiều cao trên 1,8 mét và tất cả đền có giọng hát tuyệt vời.

Cư dân mạng cho rằng khi BOF Hàn phát sóng tại một số tỉnh thành Trung Quốc không hấp dẫn khán giả như họ mong đợi vì dàn diễn viên đẹp, diễn xuất tuyệt vời nhưng kịch bản lại đi theo lối mòn kiểu phim Hàn, chẳng có gì là mới mẻ. Còn BOF của Trung thì trang phục như những năm 1970, câu chuyện tình tay ba tay tư phức tạp rối rắm, phá hỏng nội dung phim, diễn viên chính thì xấu. Nhưng sau khi phim phát sóng, H4 đã tạo được ấn tượng tốt trong lòng khán giả và ngày càng có thêm nhiều fans hâm mộ.

Khi đạo diễn Kha Hàn Thần tuyển chọn diễn viên, đều tạo ấn tượng nhất nơi ông là nụ cười của người thể hiện. Còn đạo diễn Hàn lại chọn diễn viên có gương mặt "nhi cô lai", vì thế Kim Bum là người lọt vào danh sách đầu tiên.

Nhóm H4 của Trung Quốc gồm Trương Hàn (vai Mộ Dung Vân Hải), Du Hạo Minh (vai Đoan Mộc Lỗi), Châu Tử Kiều (vai Tây Môn), Nguy Thần (Diệp Sóc) đã tạo màn trình diễn ấn tượng qua ca khúc soundtrack "Hãy để anh hát ca khúc này tặng em", mang lại sự mới mẻ cho một kịch bản cũ. Cẩn thận hơn, nhà sản xuất còn mời một ê – kíp từ Mỹ sang để quay M.V

Theo Phan Tô



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.