Lã Thanh Huyền giàn giụa nước mắt chúc phúc cho Việt Anh

Trong tập 39 phim Tình yêu không hẹn trước, Mai (Lã Thanh Huyền) vừa khóc vừa chúc mừng cho hạnh phúc của Huy (Việt Anh) và Minh (Minh Hương).

Trong tập 39 phim Tình yêu không hẹn trước, Mai (Lã Thanh Huyền) vừa khóc vừa chúc mừng cho hạnh phúc của Huy (Việt Anh) và Minh (Minh Hương).

Khi bà Nguyệt vào bệnh viện thăm Minh, Ngọc nói với bà rằng Minh đã có thai với Huy. Bà Nguyệt ngay lập tức bắt Huy phải lấy Minh để đền bù những đau khổ, mất mát mà Minh phải hứng chịu. Trước sức ép của gia đình, Huy đành nhắm mắt chấp nhận làm đám cưới với người con gái anh không yêu.


Huy bị ép buộc lấy Minh.


2 tháng sau, Huy mới can đảm hẹn gặp Mai để nói chuyện. Nhìn Mai, Huy đau xót nói rằng anh sắp làm đám cưới với Minh.


Huy nói với Mai rằng anh sắp cưới Minh.


Nghe Huy nói, nước mắt Mai rơi không ngớt. Cô lấy chiếc cà vạt ra gửi lại Huy và nói muốn khép lại tất cả. Sau đó, Mai chúc mừng cho hạnh phúc của hai người. Cô dặn đi dặn lại Huy rằng: “Anh hãy sống hạnh phúc”.


Mai chúc mừng hạnh phúc trong nước mắt.


Nhìn người con gái mình yêu đang khóc nấc lên từng tiếng nhưng Huy chẳng thể làm gì. Anh chỉ biết nói câu xin lỗi với Mai và khẳng định lại rằng: “Tình yêu của anh chỉ có một và mãi mãi dành cho em”.

Huy và Mai đau đớn chia tay nhau tại đây. Nhưng về đến nhà, khi đọc bức thư Huy gửi, một nỗi đau nữa lại giày vò Mai. Trong thư, Huy nói hết sự thật rằng chính anh là người gây ra tai nạn cho Mai. Đọc xong bức thư, nước mắt Mai lại rơi ướt đẫm.


Mai biết chính Huy là người đã gây ra tại nạn cho mình.


Sau hôm gặp Mai, Huy miễn cưỡng đi chọn váy cưới cùng Minh. Lúc nhìn Minh, Huy tưởng tượng ra người con gái đang đứng trước mặt là Mai. Khi bị Minh gọi, anh mới buồn bã trở về với thực tại.


Huy nghĩ tới khung cảnh hạnh phúc bên Mai.


Theo 2sao


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.