Sóng xanh cờ đỏ phía Trường Sa

Trên chuyến tàu đến Trường Sa xôn xao nhiều sắc áo. Màu áo xanh của lính công binh, áo trắng của lính hải quân, áo dài của những người phụ nữ trên đảo, áo vàng của những vị sư ra đây làm lễ tưởng niệm... Ở đó, một nụ cười trong veo của trẻ thơ biển đảo hay một khoảnh khắc trang nghiêm của buổi lễ cầu nguyện cũng khơi gợi nhiều cảm xúc.

 
Triển lãm Trường Sa hôm nay vừa khai mạc tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM(từ ngày 4 - 10.8.2010).

Sóng xanh cờ đỏ phía Trường Sa
Tuần tra giữ gìn biển đảo - Ảnh: Hoàng Chí Hùng
Tháng 6, nhiếp ảnh gia Hoàng Chí Hùng vác ba lô,máy ảnh xuống tàu cùng đoàn ra thăm Trường Sa. Đó là những ngày biển yên,trời đẹp, tàu lướt trên những con sóng xanh biếc. Chuyến đi 10 ngày qua 6đảo Sinh Tồn, đảo chìm Đá Tây, Trường Sa, Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết đãmang về cho Hoàng Chí Hùng hơn 60 bức ảnh để làm nên cuộc triển lãm này.

Trên chuyến tàu đến Trường Sa xônxao nhiều sắc áo. Màu áo xanh của lính công binh, áo trắng của lính hải quân, áodài của những người phụ nữ trên đảo, áo vàng của những vị sư ra đây làm lễ tưởngniệm... Ở đó, một nụ cười trong veo của trẻ thơ biển đảo hay một khoảnh khắctrang nghiêm của buổi lễ cầu nguyện cũng khơi gợi nhiều cảm xúc.

Hoàng Chí Hùng còn “săn” được tấmlưng đen trùi trũi của một chú cá voi ở biển Trường Sa, bầy vịt nước mặn bơitrên những con sóng, cá chuồn phóng trên mặt biển... tất cả như gửi đến ngườixem rằng Trường Sa, mảnh đất địa đầu nơi biển khơi còn nhiều vốn quý lắm, lý thúlắm, đáng khám phá lắm!

Bên cạnh những người lính, ở đảoSinh Tồn, Hoàng Chí Hùng còn chụp những em thơ đến trường, những đôi vợ chồngtrẻ và đứa con, những lớp học... Tất cả như gửi đến cho người xem nơi đất liềnmột thông điệp rõ ràng rằng cuộc sống đã định hình, đâm rễ, nảy chồi ở miền đấtđảo xa xôi ấy. Những ngày này, trên đảo chìm Đá Tây hay những đảo khác nhữngcông trình mới vẫn được xây lên.

Những đoàn tàu từ đất liền khôngngừng mang những tình cảm động viên, cảm phục và tràn đầy yêu mến đến với TrườngSa. Những người lính trẻ hải quân hay công binh ra đảo xây dựng vẫn nở những nụcười rất tươi. Nụ cười lính đảo nơi đầu sóng ngọn gió, hiểm nguy rình rập mà vẫnrạng rỡ, tràn đầy niềm tin.

Tác giả cuộc triển lãm tâm sự:“Tôi đã đi qua nhiều vùng biên giới của Tổ quốc, nhưng khi bước chân lên đảoTrường Sa tôi vẫn xúc động khác thường. Những người lính đảo đang ngày đêm canhgiữ cho vùng đất biên cương quốc gia thực sự đã để lại trong tôi rất nhiều ấntượng.

Tôi chụp ảnh và triển lãm vớimong muốn đóng góp một phần trách nhiệm công dân vào công việc bảo vệ Tổ quốc”.Trong từng bức ảnh của Hoàng Chí Hùng, giữa biển trời xanh biếc là thấp thoángmàu cờ đỏ. Màu cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời biển đảo, trên tàu tuần tra củalính hải quân, hay đỏ thắm trên bảng tên của người lính đảo...

Theo Quang Thi
Thanh niên



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.