Bị ném đá vì cho rằng các mẹ đẻ con "chủ yếu để sinh lợi"

Phát ngôn cho rằng các mẹ sinh nhiều con để... lợi dụng con, bà mẹ trẻ bị hội chị em phụ nữ "ném đá" không thương tiếc.

Phát ngôn cho rằng các mẹ sinh nhiều con để... lợi dụng con, và cho hay mình sẽ chỉ sinh một con để cuộc sống con được đầy đủ, bà mẹ trẻ bị hội chị em phụ nữ "ném đá" không thương tiếc.

Chia sẻ mới đây của một bà mẹ trẻ có facebook tên D.T.Đ về chuyện chỉ sinh một con để đảm bảo cho con có cuộc sống đầy đủ và cho rằng nhiều mẹ Việt khác sinh nhiều con “chủ yếu là để sinh lợi”, “lợi dụng con”, bị hội chị em phụ nữ “ném đá” rầm rầm vì giống như đang xúc phạm tới chính mình.
 
Người mẹ trẻ tâm sự: “Mình thấy giờ nhiều nhà sinh tới 2-3; đứa thậm chí là nhiều hơn, khi hỏi thì họ nói để sau này lỡ đứa này không lo được thì có đứa kia lo cho mình”.

Người này cho hay sẽ chỉ sinh một con dù gia đình không phải là không có điều kiện: “Về kinh tế thì mình dư sức nhưng mình chỉ sinh một đứa thôi để đảm bảo con có cuộc sống đầy đủ về tình cảm và vật chất. Nuôi dạy con trở thành người tốt, thành đạt, để giúp ích cho xã hội, giúp đỡ những người khó khăn. Chứ mình không phải sinh con ra để sau này lợi dụng nó”.

Theo người mẹ trẻ này, việc nhiều mẹ Việt sinh con, “chủ yếu là để sinh lợi, để nó lo cho mình cả khi còn sống lẫn đã chết”.

Với suy nghĩ của mình, người phụ nữ cho rằng tư tưởng của các bà mẹ đó là “ấu trĩ”, rồi tiếp tục lý luận “dù sao thì dân số Việt Nam hiện giờ cũng hơn 90 triệu người rồi, càng nghèo thì càng đông con vậy thôi”.

T

âm sự của bà mẹ trẻ nói về việc chỉ sinh một con thu hút sự chú ý của chị em phụ nữ.


Ngay sau khi chia sẻ tư tưởng này lên mạng xã hội facebook, bà mẹ trẻ này đã nhận phải nhiều “gạch đá” từ các chị em phụ nữ khác trên diễn đàn. Bởi theo chị em, việc sinh 1 hay 2 con là của người mẹ đó, nhưng nói các mẹ khác sinh nhiều con là để lợi dụng con thì đó là xúc phạm nghiêm trọng tới tình mẫu tử thiêng liêng, sự yêu thương và hi sinh của một người mẹ dành con con.

Tức giận, Sam Bảo Anh cho rằng bà mẹ trẻ này “não ngắn” mới nói những điều như vậy. Vì theo chị, sinh 2-3 con là để con sau này có chị có em, vui nhà vui cửa: “Mang nặng đẻ đau, con ốm đau, lo lắng đến mất ăn, mất ngủ. Bao nhiêu tiền của lo hết cho con. Chỉ mong chờ đến khi về già có con là chỗ dựa về tinh thần. Nhà có 2-3 con, sau về già, con đỡ vất vả. Có chị, có em thay nhau chăm bố mẹ lúc bố mẹ ốm đau. Có điều kiện thì đẻ đông con. Không có điều kiện thì đẻ 2 đứa”.

Quay ngược lại, Phương Anh nói, người ấu trĩ không phải ai khác mà chính là chị D.T.Đ: “Chắc chỉ có chị nghĩ sinh con nhiều để lợi dụng nó lo cho mình thôi. Người ta đông anh em thì sau này nó còn đỡ đần nhau nữa, có anh, có em vui cửa vui nhà, chứ ai nghĩ như chị”.

 

Chị em phụ nữ nổi máu nóng khi nghe bà mẹ trẻ nói nhiều mẹ Việt sinh con để lợi dụng nó.


Bị các mẹ “ném đá”, chị D.T.Đ. lý giải: “Mình chỉ muốn con mình sống sung sướng, được ba mẹ dồn hết tình yêu thương như một cô công chúa thôi mà”.

Ngay lập tức, Đỗ Thanh Nga đáp lại: “Mai sau con bạn nó sống kiểu công chúa, nó lấy chồng xa, rồi sinh con đẻ cái, nó chăm cho gia đình nhà chồng nó, thi thoảng mới về thăm bạn thì chắc bạn vui lắm, lúc đấy mới mong con cháu đầy đàn bạn ạ!”.

Quá bức xúc vì những suy diễn “nông cạn” của người mẹ trẻ tâm sự chỉ sinh một con, chính vì thế, facebook có tên Huyền Lớn không thể không lên tiếng: “Bạn có tầm nhìn thật nông cạn đấy. “Lợi dụng con? “ Đùa! Đầu óc bạn chỉ nghĩ được đến thế thôi à?

Sinh 2 đứa hay 3 đứa để chúng nó có anh có em, sau này anh chị em chúng nó đỡ đần nhau. Có việc nặng, việc nhẹ còn tâm sự giúp đỡ. Bạn có khẳng định bạn sinh một đứa nuôi dạy ngoan ngoãn thành tài được không?”

“Người ta nói 1 mẹ lo được 10 con, nhưng 10 con không lo được cho 1 mẹ. Người ta sinh 3-4 con, con người ta vẫn ngoan, vẫn giỏi đấy thôi. Chẳng qua là do cách dạy dỗ của người lớn. Còn bố mẹ sinh 2-3-4 con, cũng là muốn sau này con mình có anh em cho vui vẻ, tình cảm... Sau này, đứa này có bị sao thì có đứa khác lo lắng, hỗ trợ khi bố mẹ về già”, Nguyễn Hằng nói.

 

Tình yêu của cha mẹ dành cho con là thiêng liêng và lớn lao như biển rộng.

Là con một trong gia đình, thấu hiểu cảm giác và của cuộc sống hiu quạnh của nhà con một, Tram Tu Nguyen mong muốn nhà đông vui: “Mình là con một này, và bây giờ mình luôn muốn có 2 bé trở lên, vì con một sẽ buồn lắm. Không thể chia sẻ được với bố mẹ, không có anh em để chơi cùng, để tâm sự, có 2 chị em sẽ tập cho bé không có tính ích kỷ, biết chia sẻ”.

Cô nàng này cũng “dại mồm” nói đến chuyện nếu lỡ có việc không may xảy ra với con mình, mất đứa này còn có đứa kia, nhà chỉ có một đứa, con mất đi, cha mẹ sẽ phải sống cô đơn, hiu quạnh.

Tuy nhiên, cũng có một số chị em ủng hộ quan điểm chỉ sinh một con của bà mẹ trẻ D.T.Đ. Vì cho rằng: “Việc sinh con thì rất dễ, nhưng cái quan trọng là đảm bảo điều kiện sống của đứa trẻ, tạo được nhiều cơ hội cho đứa trẻ để phát triển. Khi điều kiện kinh tế chưa cho phép mà cứ cố sinh con sẽ làm cho cả gia đình khó khăn và cả đứa bé cũng khó khăn. Đấy là chưa nói đến những lợi ích khác của việc sinh một con đem lại. Hãy thử nhìn ra thế giới, những nước giàu, những nước văn mình đều là những nước ít dân, sinh ít mà chất lượng. Các nước Singapore, Úc, Châu Âu đều có dân số ít và đời sống cao”.

Người này đưa ra lời khuyên: “Nếu gia đình chấp nhận thì bạn cứ sinh một con và chăm sóc đứa trẻ tốt, tạo nhiều cơ hội cho nó triển là điều tốt nhất cho cả gia đình”.

Mỗi người làm chủ cuộc đời mình, thế nên việc bạn lựa chọn lập gia đình hay không, sinh một con hay càng nhiều càng tốt là quyết định của mỗi người. Sẽ không có chuyện gì sai nếu như "người mẹ với quan điểm một con" giữ quyết định của mình, chia sẻ quan điểm, chứ không chỉ trích và phủ nhận lựa chọn của những người có suy nghĩ khác mình.

Tình yêu và công ơn cha mẹ dành cho con cái cao như núi, sâu như biển. Chính vì vậy, mọi suy nghĩ dù là trong tư tưởng cho rằng việc cha mẹ sinh con là để sinh lợi từ con là một sự tổn thương sâu sắc, cứa vào tim gan của các ông bố, bà mẹ luôn hi sinh dành cho con những điều tốt đẹp nhất.
 
Theo Trí thức trẻ

bà mẹ trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.