- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sở thích lúc ăn cơm của mẹ chồng khiến nàng dâu bất ngờ
Chị nói, bà có thể bê bát cơm và chạy vào phòng trong lúc cả nhà đang quây quần chỉ vì tivi đang phát chương trình bà thích.
Về sống chung một nhà, chị Nương bất ngờ vì sở thích của mẹ chồng. Chị nói, bà có thể bê bát cơm và chạy vào phòng trong lúc cả nhà đang quây quần chỉ vì tivi đang phát chương trình bà thích.
Lần đầu gặp mặt, bà Liêm cho biết, bà không ưng ngoại hình của con dâu. Bà cho rằng, ngoại hình của con dâu không được bằng người khác. Khi thấy con dâu cũng là người nông thôn, không ăn chơi đua đòi bà mới đồng ý.
Nàng dâu Phạm Thị Nương thì kể, trước khi gặp mẹ chồng, chị khá lo lắng vì mẹ chồng chị người Bắc. Nhiều người nói, mẹ chồng Bắc thường khó tính, gia trưởng.
Lúc gặp,
chị thấy mẹ hiền, ít nói. Bà chỉ chào hỏi bình thường chứ không nói
chuyện nhiều. Tuy nhiên, chính vì sự ít nói của bà mà chị Nương lo
lắng. Chị cho biết, lúc đó chị không biết bà nghĩ gì và có chuyện gì hay
không?
Sau khi về sống chung một nhà, chị Nương tiếp tục bất ngờ vì mẹ chồng chị rất thích xem các chương trình giải trí.
Chị nói, nhiều khi đang ăn cơm, cả nhà quây quần, mẹ chồng chị cũng bê bát cơm sang phòng khác để xem ti vi. Chị góp ý với mẹ chồng nhưng bà vẫn không thay đổi.
Nàng dâu Phạm Thị Nương chia sẻ về việc chung sống với mẹ chồng |
Trong khi đó, bà Liêm kể rằng, bà hợp con dâu ở tính giản dị, chất phác. Tuy vậy, hai mẹ con vẫn có những mâu thuẫn nhỏ trong việc dạy con. Nàng dâu muốn nuôi con khoa học, theo sách vở còn mẹ lại muốn nuôi theo kinh nghiệm.
Bà Liêm tâm sự, khi các con không nghe theo ý mình, bà cũng buồn nhưng không nói ra vì nghĩ các con được ăn học nhiều hơn nên phải giỏi hơn.
Con trai bà Liêm, tức chồng chị Nương, thì cho biết, ở nhà vợ anh là người không khéo léo trong việc ăn nói và động viên mẹ. Tuy nhiên, mẹ anh cũng ít chia sẻ và nói chuyện với con dâu. Bà có thể nói chuyện cả ngày với con gái nhưng với con dâu thì không.
Giải thích về việc này, bà Liêm cho biết, không phải bà phân biệt mà vì giọng nói của bà khó nghe nên nhiều khi nói con dâu không nghe được.
Chính vì điều này, nàng dâu mong muốn mẹ chồng chia
sẻ với chị nhiều hơn để chị có thể hiểu và biết được tâm tư tình cảm
của mẹ chồng cũng như phát hiện ra những thiếu sót của mình và sửa.
Theo VietNamNet
-
Vào bếp4 giờ trướcThời tiết đang chuyển nóng nực, nếu bạn chán ăn và lười nấu những món ăn cầu kỳ thì một đĩa cơm thịt băm kiểu Thái làm siêu nhanh cho bữa trưa hay tối này là gợi ý hay.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi từng muốn ly hôn sau khi biết chồng đã bí mật lắp camera để theo dõi mình. Anh muốn chứng minh tôi là người vợ lười biếng và "không thể cãi vào đâu".
-
Yêu4 giờ trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Mẹo vặt8 giờ trướcLàm cách nào để kiểm tra cá nhân đã đăng ký bao nhiêu SIM điện thoại là thắc mắc của nhiều người hiện nay.
-
Làm mẹ8 giờ trướcNhiều người hướng nội gặp khó khăn khi cảm thấy họ nên hòa đồng hơn hoặc hướng ngoại hơn do những kỳ vọng của xã hội.
-
Tâm sự9 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
Tâm sự9 giờ trướcNguyên cả buổi hôm đó, tôi chỉ dám ngồi một góc vì quá xấu hổ với bạn bè.
-
Yêu9 giờ trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Nhà đẹp9 giờ trướcCăn nhà mới của Quỳnh Lương là một không gian sống lý tưởng, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và cá tính của nữ diễn viên.
-
Nhà đẹp15 giờ trướcSau 1 năm trồng cây cảnh này, bạn có thể ngắm hoa xanh nở rộ như thể từng mảnh trời xanh vừa rớt xuống vườn nhà bạn vậy.
-
Yêu15 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.