"Tổ ấm" đáng ngưỡng mộ của cặp vợ chồng 16 năm yêu nhau

Họ trải qua mối tình đầu 16 năm. Như các cặp đôi khác, tình yêu truyền kỳ cũng mang đến nhiều dỗi hờn, nước mắt và niềm vui.

Họ trải qua mối tình đầu 16 năm. Như các cặp đôi khác, tình yêu truyền kỳ cũng mang đến nhiều dỗi hờn, nước mắt và niềm vui. Vào một ngày đông rất lạnh, anh quỳ xuống cầu hôn nàng với chùm bóng bay sặc sỡ và chiếc nhẫn xinh xắn.


Họ trải qua mối tình đầu 16 năm

11 năm kể từ ngày anh mở lời, họ đã nên nghĩa vợ chồng và hạnh phúc với 2 cậu con trai đáng yêu. Nhờ bọn trẻ, họ trưởng thành hơn, sống trách nhiệm hơn và đủ động lực để luôn tiến lên phía trước. Họ dạy con cái về tình yêu thương, sự sẻ chia, tính kiên trì và lòng nhân ái. Lũ trẻ dạy họ tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhờ các con, họ bắt đầu sắp xếp công việc để nghỉ ngơi vào mùa hè, du lịch vào mùa xuân và về nhà đúng giờ vào bữa tối. Bởi chắc chắn khi tiếng bước chân của bố mẹ vang từ xa, cửa nhà sẽ bật mở và tiếng hai đứa hét lên sung sướng: Bố mẹ về, bố mẹ về!


Lũ trẻ dạy họ tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống

Còn phần thưởng nào lớn hơn sau một ngày lao ra đường làm việc nữa nhỉ? Trong bữa cơm, chúng sẽ tranh nhau kể về một ngày ở trường với nhiều niềm vui. Những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu này có thể gặp nỗi buồn nào cơ chứ? Kết thúc bữa ăn là khi cậu cả đứng dậy rửa bát sạch sẽ và cậu bé khệ nệ xách túi của mẹ về phòng. Sẽ là tự cắm sạc máy điện thoại cho mẹ, phun sẵn kem đánh răng cho cả nhà (thậm chí tất cả khăn mặt còn được giặt, vắt khô và để thành từng đụm nhỏ trên bồn rửa mặt)...

11 năm kể từ ngày anh mở lời, họ đã nên nghĩa vợ chồng và hạnh phúc với 2 cậu con trai đáng yêu

Kể về niềm vui và hạnh phúc cũng dễ bị miên man khi than khổ về những nỗi đau vậy. Nhưng cảm xúc người kể đương nhiên là khác nhau, sự tác động và lan truyền sang người nghe càng đảm bảo là khác nhau. Nàng là người “nhiều chuyện” như vậy. Bởi lũ trẻ là nguồn bất tận cho nàng kể. Cứ miên man, miên man...

Hai cậu con trai lớn lên dần trong tình yêu thương của bố mẹ và ông bà nội ngoại. Nàng quyết định cho cô giúp việc nghỉ, để cả nhà có cơ hội cùng thể hiện trách nhiệm với gia đình. Bố sẽ là người hàng tối vào phòng ngủ của con, kiểm tra máy lạnh, cài lại chiếc đồng hồ báo thức, hôn nhẹ lên trán thơm tho của hai anh em khe khẽ câu chúc ngủ ngon. Mẹ sẽ chăm lo việc rèn học hành, xem bài vở hàng ngày và “dụ” các bạn giúp mẹ rút quần áo, gấp gọn gàng và phơi đồ trong máy giặt lên. Đôi bàn tay nhỏ xíu đã quen với việc nhà, đã nhớ rõ từng vị trí đồ đạc để ở đâu...


Hai cậu con trai đáng yêu - tài sản vô giá của cặp đôi

Thời nay, cái thời mà ta thường xuyên gặp hình ảnh trong các ngôi nhà, những đứa trẻ chăm chú vào màn hình smartphone, thì ở nhà họ, hai anh em có thể đang cắt xén giấy báo và dán thành những mô hình ngộ nghĩnh; hoặc có thể đang chơi cờ vua, cá ngựa và phá lên cười vì chiến thắng, xịu mặt vì thua cuộc; hay cũng có thể đang nghịch ngợm trò gì đó. Tuổi thơ các con không được bồi đắp bằng các game trên điện thoại, mà phát triển từ nền tảng tiếp xúc với bố mẹ. Nàng nghĩ thế. Bởi vậy nàng dành hầu hết thời gian ngoài giờ làm việc để giao tiếp với các con. Nàng đưa con đi mua sách, đến rạp xem phim. Nàng hì hục bơm bể bơi phao và 3 mẹ con ngụp lặn cả tối mặc kệ thiên hạ đang rủ nhau cafe rồi lại sự tích “ôm smartphone”. Cả nhà họ chơi bài với nhau hoặc cùng nằm xem một bộ phim dẫu biết xã hội đang online facebook. Họ cứ bận rộn thế. Họ cứ thờ ơ với cái người khác hay làm.

Tình yêu họ dành cho nhau như ngày đầu mới yêu

10 tuổi, cậu con trai lớn của họ vẫn chắc nịch niềm tin vào Ông già Noel. Những bức thư viết cho điều ước đêm Giáng Sinh vẫn dài và thống thiết. Nàng giữ thói quen gần 10 năm trang trí nhà cửa vào mỗi dịp khác nhau. Cây thông cho Christmas, Đào hoặc Quất cho Tết Nguyên Đán, bóng bay cho sinh nhật... Họ âm thầm chuẩn bị những món quà đặc biệt cho từng đứa con, thậm chí cặm cụi viết từng bức thư “mạo danh” Ông già Noel để răn dạy lũ nhỏ. Vào mỗi tối sau Giáng sinh, cậu anh sẽ dõng dạc đọc thư cho em nghe, mỗi khi đến đoạn “Ông” nhắc tội của mình, thằng bé đỏ mặt lí nhí làm đứa em dí sát mặt mình vào anh để nghe cho rõ... Còn bố mẹ thì mím chặt môi để nhịn cười...

Nhờ bọn trẻ, họ trưởng thành hơn, sống trách nhiệm hơn và đủ động lực để luôn tiến lên phía trước

Bố mẹ chỉ có khoảng thời gian nhất định để làm cái rốn của vũ trụ trong lòng bọn trẻ. Rồi đến ngày chúng phải lớn, bước ra ngoài thế giới và tiếp cận kiến thức xã hội. Rồi đến ngày chúng không còn nằng nặc đòi theo bố mẹ thậm chí thấy ngại khi đi cùng cả nhà... Vì vậy, họ sợ sẽ lỡ mất cái giai đoạn tuyệt vời đó. Họ muốn tận dụng hết từng khoảnh khắc khi bé thơ của con mình. Họ hạn chế tối đa nói "Không" khi lũ trẻ rủ rê chơi trò gì đó cùng với chúng.

Họ nghe đâu đó rằng, một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương thì không thể trở thành người xấu hoặc kẻ chỉ biết căm ghét người khác. Ngoài ô cửa sổ, cuộc sống vẫn đang nhịp nhàng trôi...

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh ngọt ngào của gia đình trẻ với hai cậu con trai dễ thương:



Diệu An/VietNamNet

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.