Vụ bắt cóc kỳ lạ

Con gái đi suốt mấy ngày không về. Chị Nhã lo lắng, đứng ngồi không yên. Đột nhiên, chị nhận được một cú điện thoại.

"Chị đã hỏi hết đám bạn chơi của con gái chưa, có khi chúng tụ tập đi đâu đó chơi vài ngày thì sao. Con bé này cũng lạ, đi bốn ngày rồi, không điện về cho mẹ lấy một câu", người hàng xóm an ủi chị Nguyễn Thị Nhã, ngụ tại xóm Chợ, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Chị Nhã ngồi ủ rũ trước hiên nhà, thở dài não nề: "Cô ơi, chỗ nào có thể tìm được tôi đều đi hết cả rồi. Bạn nó đều bảo đã mấy ngày nay con bé không đến lớp. Tôi linh tính có chuyện gì đó chẳng lành, con bé có mệnh hệ gì tôi biết sống làm sao". Chưa nói hết câu, hai mắt chị đã lưng tròng nước.

Mẹ ơi, con bị bắt cóc rồi! Cứu con với...

Bỗng chuông điện thoại réo vang trong nhà, chị chạy đến nhấc máy.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở hổn hển, gấp gáp: "Mẹ ơi,con Hằng đây, con bị bọn xã hội đen bắt cóc rồi. Mẹ cứu con với. Con sợ lắm mẹ ơi".

Chị Nhã vẫn còn ngỡ ngàng, ú ớ chưa nói được lời nào đầu dây bên kia đã dập máy. Chị chỉ kịp nghe tiếng thét đau đớn như thể có ai đó đang đánh đập con gái mình.

Buông điện thoại, chị ngồi bệt xuống ghế không tin vào những điều mình vừa nghe thấy.

"Làm sao bây giờ?", chị thẫn thờ, quay sang hỏi người hàng xóm. Tay chân chị cứ vướng víu vào nhau. Mười phút sau chị mới hoàn hồn, khóc và gọi tên con gái.

Tay run lẩy bẩy, chị bấm máy gọi cho anh Công, chồng chị, đang trông cửa hàng tạp hóa ngoài chợ: "Anh về nhà ngay đi, không buôn bán gì nữa. Cái Hằng, con gái mình, bị người ta bắt cóc rồi". Nghe vợ nói, anh vội ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Chị Hằng cũng gọi cho người thân để tìm cách giải quyết.

Chỉ một lát sau, ngôi nhà nhỏ của chị Nhã đã chật kín người, đều là họ hàng xa gần trong gia đình chị.

Sau khi nghe vợ thuật lại cuộc điện thoại ngắn ngủi của con gái, anh Công im lặng một lúc rồi nói: "Em bình tĩnh đi. Biết con bé ở đâu mà tìm. Nếu quả thực nó bị bắt cóc, hung thủ nhất định sẽ liên lạc lại để đưa ra yêu sách, mình phải chờ thôi".

Chị Nhã mếu máo: "Hay là mình đi báo công an, người ta sẽ có cách tìm ra hung thủ".

Anh Công quát vợ: "Thôi, em sao vậy? Lỡ bọn chúng điên lên thủ tiêu con bé làm sao".

Không còn cách nào khác, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi tiếng chuông điện thoại. Thời gian chậm chạp trôi qua, đã quá trưa mà vẫn không có bất cứ thông tin phản hồi nào từ bọn bắt cóc.

Tiền chuộc là mười bốn triệu dồng

Đến khi mọi người không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, điện thoại di động của chị Nhã rung lên. Số máy gọi đến là của Hằng.

Trống ngực đập thình thịch, chị Nhã nói như hét vào điện thoại: "Con ơi, con đang ở đâu?".

Tiếng nói đầu dây bên kia cất lên, nhưng không phải Hằng. Giọng của một người đàn ông xa lạ gằn từng tiếng: "Bà nghe cho rõ đây, hiện tại, chúng tôi đang giữ con gái bà. Nếu muốn nó trở về lành lặn, bà nên ngoan ngoãn tuân theo mọi yêu cầu của chúng tôi".

Chị Nhã cố bình tĩnh: "Có yêu cầu gì xin các ông cứ nói, chỉ mong các ông làm ơn đừng làm hại con bé, nó chỉ mới 14 tuổi đầu thôi. Mấy ông muốn gì tôi cũng làm theo hết".

Đầu dây bên kia vẫn cất giọng đều đều: "Bà biết điều thế là tốt. Yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản. Hiện tại, chúng tôi đang cần gấp mười bốn triệu đồng. Đúng năm giờ chiều nay, gia đình bà phải có đủ tiền rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng cho chúng tôi. Số tài khoản tôi sẽ nhắn tin lại sau. Nếu chuyển chậm một giờ, con gái bà sẽ mất một ngón tay. Nếu báo công an, ngày mai xin mời bà đến đây đem xác con về.

Đầu dây bên kia dập máy, chị Nhã bấm số gọi lại nhưng không thể liên lạc được.

Ngồi bên cạnh vợ, anh Công chặc lưỡi: "Thế là đã rõ, hung thủ xuất đầu lộ diện rồi. Chủ yếu bọn này chỉ cần tiền. Thôi thì của đi thay người, tôi sẽ đi để gửi tiền ngay. Chỉ cần con về được, mọi chuyện tính sau. Tôi có thể lo được mười bốn triệu đồng. Tôi đi gom tiền ngay đây".

Bất ngờ khi phát hiện ra kẻ chủ mưu

Đúng 4 giờ 30 chiều cùng ngày, chị Nhã nhận được tin nhắn số tài khoản của ngân hàng Vietcombank của nhóm người bắt cóc. Số tiền bọn chúng yêu cầu đã được anh Công gom đủ. Vợ chồng vội vã đến ngân hàng, không dám chậm trễ một giây.

Số tiền được chuyển đi và không gặp bất cứ trục trặc gì. Dù rất hoang mang nhưng vợ chồng anh Công cũng chỉ biết về nhà chờ đợi tin tức của con trong nỗi lo sợ thấp thỏm.

Thế nhưng, cho đến tận buổi trưa Hằng vẫn chưa trở về nhà. Quá sốt ruột, chị Nhã quyết định tìm đến công an TP. Hà Nội để trình báo. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của chị Nhã thông báo về việc con gái chị là cháu Đỗ Thị Hằng, sinh năm 1995, bị một nhóm đối tượng bắt cóc tống tiền, phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, công an TP. Hà Nội, đã vào cuộc.

Những thông tin về cháu Hằng và các cú điện thoại tống tiền được nhanh chóng thu thập.

Công an lần theo những manh mối về lần chuyển khoản tại ngân hàng và dấu vết để lại qua những cuộc điện thoại liên lạc. Ngay tối ngày hôm đó, nhóm đối tượng tình nghi đã bị tóm gọn khi đang rút tiền tại cây ATM ở Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội. Bốn hung thủ bị bắt gồm hai nam, hai nữ.

Tại cơ quan điều tra, khi được hỏi về tung tích của nạn nhân, Đỗ Thị Hằng, các điều tra viên không tin vào tai mình khi nghe một trong bốn kẻ bắt cóc khai: "Em là Đỗ Thị Hằng ạ".

Càng bất ngờ hơn khi ba thủ phạm còn lại cũng khai rằng Hằng mới chính là hung thủ chủ mưu trong vụ án này. Chính cô bé đã lên kế hoạch bắt cóc mình để tống tiền bố mẹ.

Cô bé 14 tuổi và kế hoạch táo bạo

Theo lời kể của Hằng, bố mẹ bận làm ăn buôn bán nên thả lỏng trong việc quản lý con cái. Dù chỉ mới 14 tuổi nhưng Hằng đã sớm giao du cùng bạn bè xấu. Cô bé suốt ngày chơi bời lêu lổng, tụ tập bạn bè, chát chít, đi phá phách khắp nơi.

Trưa ngày 17-8-2009, nghe lời rủ rê của Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1992, một bạn "xã hội", Hằng đã về nhà lấy xe máy của gia đình đi chơi. Cả hai rủ nhau lên thẳng huyện Lương Sơn, Hòa Bình.

Tại đây, Hương đã giới thiệu Hằng với hai "chiến hữu" của mình là Lưu Công Minh, sinh năm 1989 và Quách Đình Vượng, sinh năm 1990, cùng trú tại xã Liên Sơn.

Hằng thấy "hợp cạ" với hai người bạn mới ngay vì cùng sở thích "dạt nhà sống giang hồ". Sẵn có xe máy của Hằng, cả nhóm "kẹp bốn" rồi lạng lách, chơi bời khắp xã Liên Sơn cho thỏa thích.

Tối hôm đó, sau một vụ va quẹt xe máy, Hằng và bạn bè đánh nhau với một nhóm khác. Cả nhóm bị công an xã Liên Sơn bắt giữ và xử phạt hành chính. Không đủ tiền nộp phạt, lại sắp cạn "ngân quỹ chơi bời", cả nhóm không biết phải làm sao. Đúng lúc đó, Hằng đưa ra sáng kiến: "Bố mẹ tớ lắm của dư của để. Tớ sẽ tự bắt cóc mình buộc họ phải đưa tiền cho bọn mình".

Theo như kế hoạch, Hằng dùng chính điện thoại của mình gọi về nhà thông báo. Tiếp theo, Hằng chỉ đạo cho Minh và Vượng giả giọng "xã hội đen" ra điều kiện với bố mẹ mình. Cô bé và nhóm bạn cứ nghĩ mọi kế hoạch đều trót lọt, định bụng lấy tiền sẽ đi chơi tiếp nhưng kế hoạch đã bị vạch trần.

Khi nhận được tin đã bắt được kẻ bắt cóc tống tiền. Vợ chồng anh Công, chị Nhã vội vàng đến cơ quan điều tra. Vừa gặp Hằng, chị Nhã đã ôm con khóc nức nở. Đến khi cán bộ điều tra trình bày về hung thủ vụ án, anh Công chỉ sững người, bất động. Còn chị Nhã chỉ biết khóc nức nở kêu: "Con ơi là con".

Theo



Cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà
Súp gà ngô là món ăn yêu thích của nhiều gia đình. Nguyên liệu và cách nấu súp gà ngô cũng không quá phức tạp. Cùng VietNamNet tìm hiểu cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà nhé.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.