Cindy Thái Tài: "Trái tim tôi đang rỉ máu"

Không quá khó để gặp Cindy Thái Tài nhưng để "bắt được" chị nói về gia đình mình quả là một điều chẳng dễ! Chị không làm cao, càng không ra vẻ bí hiểm để gây sự chú ý mà bởi chị đã chịu quá nhiều vết thương lòng nên những chuyện riêng chị muốn giữ kín.

Không quá khó để gặpCindy Thái Tài nhưng để "bắt được" chị nói về gia đình mình quả là một điềuchẳng dễ! Chị không làm cao, càng không ra vẻ bí hiểm để gây sự chú ý mà bởi chịđã chịu quá nhiều vết thương lòng nên những chuyện riêng chị muốn giữ kín. Ấythế mà rồi, ngồi tỷ tê trò chuyện, Cindy Thái Tài cũng quên mất mình đang đượcphỏng vấn. Chị không giấu nỗi lòng mình vì trái tim đang rỉ máu.

Nên có luật cho hôn nhân đồng giới ở Việt Nam?

- Càng ngày càng xuất hiện nhiều đám cưới của các cặp tình nhân thuộc thếgiới thứ ba. Chị nghĩ gì về hiện tượng này?

Tôi nghĩ đó là một dấu hiệu tốt vì những người đồng giới đã dám bước ra khỏibóng tối, dám sống thực với giới tính, với hạnh phúc của mình. Nhưng với tôi,các nhà hoạch định luật pháp cũng nên suy nghĩ, cân nhắc về một điều luật mớicho hôn nhân đồng giới vì điều đó cũng vô cùng cần thiết.

Rõ ràng, những đám cưới của các cặp tình nhân đồng giới gần đây rất bình thườngnhưng đã tạo nên nhiều xôn xao trên báo chí, làm xuất hiện nhiều luồng dư luậntrái chiều!

- Nhiều người trong cuộc chia sẻ: Đã không được pháp luật công nhận, khôngđược người thân trong gia đình ủng hộ, nếu yêu nhau thì cứ về sống với nhau,việc gì phải tổ chức đám cưới rình rang để thiên hạ dèm pha?

Từ ngàn xưa có ai có thể ngăn cản nổi tiếng gọi của tình yêu đâu? Cho dù tìnhyêu đó là đồng giới hay dị giới. Tình yêu cũng giúp người ta can đảm hơn, dámvượt qua tất cả rào cản để được đến với nhau và họ sẵn sàng nghĩ đến những tiêucực nếu như không được sánh duyên. Vậy nên hay không nên chấp nhận tình yêu cũngnhư hôn nhân đồng giới?

Cindy Thái Tài: "Trái tim tôi đang rỉ máu"
 

Vì suy chocùng những người đồng giới họ cũng là những con người như những ngườibình thường, họ cần được có những quyền lợi bình thường như tất cả mọingười.

- Nghĩa là theo chị thì các cặp tình nhân đồng giới nên tổ chức đám cướiđể có được sự bình thường của một con người bình thường?


Tôi không mặc định như thế, tôi chỉ nói về nhu cầu và quyền lợi củangười đồng giới mà thôi. Việc tổ chức đám cưới đó là do họ tự quyếtđịnh. Nên hay không nên thì chúng ta không cần phải đặt nặng vấn đề nàymà nên nhìn nhận một thực tế: đó là nhu cầu thiết yếu của họ. Sinh ra làcon người ai mà chẳng muốn mình được sống hạnh phúc và được chấp nhận,được mọi người cùng chia sẻ niềm hạnh phúc lứa đôi.

Vừa dự đám cưới đồng giới của em trai ruột


- Chị đã được cặp tình nhân đồng giới nào mời đến dự đám cưới của họchưa? Chị cảm thấy thế nào khi được ngồi trong đám cưới ấy?


Tôi đã được dự đám cưới của một cặp tình nhân đồng giới. Đó là đám cướiem trai ruột của tôi. Tôi vừa qua nước Đức để chia sẻ cùng em mình trongngày đăng ký kết hôn vừa qua. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động và hạnh phúcđồng thời cũng rất tự hào về em trai mình vì cuối cùng cậu ấy cũng dámvì tình yêu mà làm việc hệ trọng này. Cậu ấy đã được sống hạnh phúc cùngngười mình yêu sau gần 8 năm yêu thương nhau.

Tôi đã xúc động đến phát khóc khi thấy họ rất hạnh phúc trong ngày hônlễ. Xin nói thêm, tôi thấy họ rất nghiêm túc trong việc này. Họ tổ chứcđám cưới với tâm thế không khác gì những đám cưới bình thường. Họ đườnghoàng dắt nhau ra văn phòng của thành phố để cùng nhau ký giấy hôn thútrước sự chứng kiến của mọi người.

- Chị có thể kểcụ thể hơn tình yêu 8 năm của cậu em trai mình được chứ?

Cũng đơn giản thôi, họ quen nhau tình cờ rồi quyết định dọn đến sống chung cùngnhau khi thấy tâm hồn đồng điệu. Khi tình yêu đã chín họ đưa nhau qua Đức tổchức đám cưới thôi. Họ cũng như những cặp đôi khác, cũng từng phải trải qua khánhiều sóng gió và tưởng chừng như không thể vượt qua. Nhưng bằng tình yêu chânchính, cả hai đã vượt qua và tiến đến hôn nhân.

Bạn trai mới cưới của em trai tôi lớn hơn cậu ấy 5 tuổi. Họ rất hợp nhau. Khiyêu, họ cũng không bị gia đình 2 bên phản đối. Có lẽ vì qua tôi, mọi người đãnhìn thấy rõ hai cậu ấy có quyền sống và làm những gì trái tim mách bảo.

- Ba má và những người thân trong gia đình nói gì về đám cưới của em traichị?

Mọi người ủng hộ và chúc phúc cho họ.

Tôi đã đính hôn vào tháng 10 năm ngoái


- Vậy là trong gia đình, chị và cậu em ấy cùng chung giới tính ngay từ khi cònbé?


Đúng. Nhưng cậu ấy nhìn rất đẹp trai và cứng cáp như những người đàn ông bìnhthường khác.

- Còn chị thì từ bé đã mơ ước mình là con gái? Khát khao đó cháy bỏng nhấtlà vào thời điểm nào?

Từ khi còn bé tôi đã biết mình là ai và ước mơ được là chính mình luôn thôi thúctôi. Nhưng do ở vào thời điểm đó tất cả thông tin về việc phẫu thuật để chuyểnđổi giới tính, tôi không được cập nhật nên mãi sau này, khi được ra nước ngoàitôi mới có cơ hội tìm hiểu và có điều kiện.... trở lại đúng giới tính của mình.

Cindy Thái Tài: "Trái tim tôi đang rỉ máu"
 

- Đượcchứng kiến hạnh phúc của em trai trong đám cưới, lại được gia đình ủnghộ. Vậy tại sao chị lại không nghĩ đến việc tổ chức một đám cưới như emtrai mình?

Vì tôi chưa có cơ hội hay nói đúng hơn có lẽ chưa đến lúc mà thôi(cười).

- Dường như chị vẫn chưa đủ can đảm hoặc lo sợ một điều gì đó nên cóthể đám cưới đó sẽ không bao giờ diễn ra?

Không hề! Chẳng qua tôi chưa gặp đúng thời điểm để mặc áo cưới thôi chứtôi rất muốn có được một đám cưới hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng vớitôi, việc hôn nhân rất quan trọng nên khi nghĩ về nó, tôi rất nghiêm túcvà không e ngại hay lo sợ bất kỳ một điều gì cả.

- Cindy Thái Tài đã bao giờ trao đổi với bạn trai hiện tại của mìnhvề việc đám cưới chưa? Và anh ấy phản ứng như thế nào trước việc này?

Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này! Tôi có lý do chính đáng mà saunày bạn sẽ hiểu thôi. Tôi chỉ có thể chia sẻ, tôi và bạn trai hiện tạiđã đính hôn vào tháng 10 năm ngoái rồi.

Trái tim tôi đang đau đớn lắm!

- Thời gian gần đây thấy chị hay nhắc đến người cũ trên facebook? Phảichăng chị đang nuối tiếc về mối tình đã qua?


Đó là góc riêng của tôi nên tôi không muốn nói nhiều đến nó. Sau này cácbạn sẽ hiểu, không hề có người cũ nào đâu!

- Vẫn biết đó là góc riêng nhưng chị đã sẻ chia trên facebook nghĩa làcũng muốn người khác hiểu về tâm trạng của mình. Chị có vẻ như đang rấtmẫu thuẫn?


Nếu thật sự yêu thương tôi, xin bạn hãy cho đó là một điều bí ẩn đi,đừng hỏi tôi về vấn đề này nữa vì tôi đang ở trong thời kỳ rất khó khăn.Sau này tôi sẽ chia sẻ về việc này, đợi qua cơn "dâu bể" này đã. Hiệntại trái tim tôi đang đau đớn lắm (rơm rớm nước mắt).

- Khó khăn? Liệu có nguy hiểm tới mức có nguy cơ tan vỡ không?


Không phải vấn đề hôn nhân hiện tại đâu.

- Vậy ngần đó thời gian sống chung, chị thấy bạn trai hiện tại cóthay đổi nhiều vì mình?

Anh ấy là một người đàn ông trí thức và rất nghiêm túc trong tình yêucũng như rất có trách nhiệm với gia đình. Điều đó làm tôi vô cùng tôntrọng và qua đó tình yêu của tôi dành cho anh ấy càng mãnh liệt hơn.

- Đây là ngườimà chị cảm thấy yêu thương và muốn gắn bó nhất từ trước tới nay?

Đúng. Tôi không bao giờ so sánh anh với những người trước vì mỗi người có nhữngđiểm tốt khác nhau. Tôi chỉ muốn sống với hạnh phúc mình đang có và chỉ muốn xâydựng cũng như giữ gìn hạnh phúc hiện tại mà thôi.

- Nhiều người nói, tình yêu của thế giới thứ 3 thường rất mong manh, ngắn ngủi.Chị giữ anh ấy, giữ tình yêu của anh ấy bằng cách nào?


Trước tiên tôi xin phép đính chính là tôi giờ đã là phụ nữ rồi nhé (cười tươi).Tôi giữ người đàn ông của mình bằng tình yêu chân thực. Tình yêu đó được thểhiện qua cách chăm sóc cũng như tôn trọng nhau trong cuộc sống bằng những ngọtngào đơn giản, thường tình thôi.

- Đã bao giờ chị lo sợ một điều gì xấu sẽ xảy ra với tình yêu của mình?


Có chứ. Nhưng tôi kịp tự trấn an mình bằng sự tự tin vào bản thân và sức mạnhtình yêu của lứa đôi dành cho nhau nên tôi hết sợ (cười).

- Đó cũng là lý do Cindy Thái Tài chải chuốt, trang điểm kỹ càng hơn mỗi khicùng anh ấy ra đường?

Ngược lại, anh ấy không thích tôi điểm trang cầu kỳ quá mỗi khi đi cùng anh rađường. Anh thích nhìn tôi đẹp tự nhiên, đơn giản vì anh ấy nói "em rất xinhđẹp và sexy đối với anh mỗi ngày".

- Vậy chuyện vợ chồng, giữa hai người có thực sự hòa hợp?


Rất ngọt ngào! Tôi chỉ có thể thốt lên là quá ngọt ngào và ngất ngây.

Cảm ơn chị!

Theo Gia đình



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.