"Hoa dã quỳ" giàu lòng yêu thương

Tôi vẫn gọi đùa Đinh Y Nhung là hoa dã quỳ - bởi cô diễn viên này lúc nào cũng rạng ngời, tươi tắn như sắc hoa dã quỳ và cũng bởi vì Đinh Y Nhung sinh ra ở miền núi Tây Nguyên - nơi dã quỳ lộng lẫy khoe sắc khắp núi rừng…

Hạnh phúc gia đình là quan trọng nhất

Thú thật trước khi gặp Đinh Y Nhung, tôi không thích lắm vai diễn của cô. Đơn giản, Đinh Y Nhung thường vào vai đanh đá, chảnh chọe. Thế nhưng, ấn tượng không hay đó bị phá tan ngay khi tôi gặp cô lần đầu tiên ở một quán cà phê.

Nhung thật dịu dàng trong chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm bó hoa thật tươi sau buổi ra mắt phim mới. "Dã quỳ" ở ngoài đời khác hẳn nhân vật trong phim, dịu dàng, thân thiện, cởi mở, đặc biệt rất hiền và chân thành. Lâu lâu hẹn gặp Đinh Y Nhung cà phê, tôi lại khám phá thêm được nhiều điều thú vị về cô diễn viên này.

Lúc nào gặp Nhung cũng thấy cô cười, nụ cười hiền lành và dễ mến. Hiện tại, Nhung đang tất bật với vai diễn Hoàng Vy trong phim “Công nghệ thời trang”. Nhân vật của Nhung là người mẫu nổi tiếng, cá tính nhưng lại rất yếu đuối trong tình yêu. Hoàng Vy của Đinh Y Nhung yêu và lụy tình anh chàng diễn viên nổi tiếng Lê Vân do Trương Minh Quốc Thái đóng.

- Tham gia phim này có rất nhiều kỷ niệm vui với đoàn làm phim, có hôm Nhung quay từ chiều cho đến khuya mới về. Thế thì thời gian đâu Nhung chăm sóc cho tổ ấm bé nhỏ của mình?

Đôi mắt cô diễn viên trẻ đẹp này long lanh, thoáng chút mủi lòng bộc bạch:

- Là người sống cho gia đình nhiều hơn chính bản thân mình, cho nên Nhung phải cố gắng sắp xếp công việc để dành thời gian chăm sóc cho chồng con. Nói thật, nhiều lúc khó lắm, mỗi lần đóng một bộ phim là mất hết vài tháng. Nhưng cũng may mắn là đa số phim Nhung quay đều trong sài Gòn, không đi tỉnh, nên sáng đi chiều về và ngược lại. Còn khi nào Nhung nhiều việc quá thì có ông xã phụ giúp việc nhà nên cũng yên tâm.

Nhắc đến ông xã, Nhung nở nụ cười hạnh phúc.

- Những lúc có chuyện buồn hay gặp khó khăn khăn trong cuộc sống, người mà Nhung chia sẻ nhiều nhất là ông xã. Anh luôn cho Nhung nhiều lời khuyên sâu sắc, bổ ích, giúp Nhung lấy lại niềm tin và tiếp tục công việc của mình. Ông xã, baby và cả ba mẹ luôn là những người thông cảm và hiểu rõ công việc của Nhung, đó là động lực thúc đẩy Nhung phải cố gắng, vượt qua khó khăn cũng như thử thách của cuộc sống, nghề nghiệp.

Ông xã của Đinh Y Nhung không ai khác chính là đạo diễn Lưu Huỳnh, cuộc hôn nhân hạnh phúc của "cô gái dã quỳ" này đã đi được chặng đường 5 năm và hiện nay họ có một cô công chúa xinh xắn 4 tuổi.

- Hạnh phúc gia đình là điều cực kỳ quan trọng đối với Nhung hiện giờ. Gia đình bình yên thì bản thân mình mới có thể làm việc tốt, con cái sẽ trưởng thành trong tình thương lớn lao của ba mẹ… Dù mệt mỏi với công việc thế nào, nhưng khi về nhà nhìn thấy con và ông xã thân yêu là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết.

Hạnh phúc, niềm vui của Đinh Y Nhung chính là tổ ấm mà chị và ông xã đã gây dựng nên.

Cuộc sống là sự sẻ chia

Một lần đang trong giờ làm việc, tôi nhận được điện thoại của Nhung. Giọng nói hơi vội vàng, hấp tấp khiến tôi cũng… hốt hoảng theo vì không biết Nhung đang gặp chuyện gì. Thì ra Đinh Y Nhung muốn chia sẻ với tôi về câu chuyện của một cậu bé mà Nhung quen. Cậu bé tên Hưng, đang là sinh viên năm thứ 2, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, bị bệnh thận khá nặng, gia đình khó khăn, phải cố gắng đi làm thêm hết việc này đến việc khác để trang trải tiền thuốc men, sinh hoạt. Trong một lần đi chăm sóc tóc cùng bạn bè, Nhung đã biết được câu chuyện. Đinh Y Nhung đã bật khóc và gọi điện thoại liền cho tôi:

- Chị là phóng viên, quen biết nhiều báo, hãy viết một bài báo kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người để cậu bé có thể đến trường, khắc phục được bệnh tật. Nhìn cậu bé mà thương mà chạnh lòng quá.

Tôi nghe giọng Nhung rưng rưng trong điện thoại. Nhung đã khóc. Được biết, sau đó Đinh Y Nhung đã kêu gọi bạn bè của mình quyên góp tiền và đến nhà thăm, trao quà cho Hưng.

- Cuộc sống là sự chia sẻ mà, thấy cậu bé ham học, luôn vượt qua khó khăn để phấn đấu, Nhung chỉ biết góp một chút ít tấm lòng của mình để cậu bé thêm niềm tin, đấu tranh lại bệnh tật.

Và còn rất nhiều câu chuyện về tấm lòng, sự quan tâm của Nhung dành cho bạn bè. Đinh Y Nhung hiền, trái tim nhân hậu, nụ cười luôn tươi tắn như chính đóa hoa dã quỳ của núi rừng. Tôi vẫn nhớ hoài câu nói của Đinh Y Nhung:

- Làm được điều gì mang đến cho người khác niềm vui, Nhung thấy hạnh phúc lắm. Hạnh phúc trong cuộc sống này không dễ tìm được đâu, nó tùy thuộc vào từng gia đình, từng hoàn cảnh khác nhau, cho nên Nhung rất trân trọng hạnh phúc mà Nhung đang có và muốn chia sẻ nó cho mọi người.

Tôi cảm nhận được trái tim tràn ngập niềm yêu thương cuộc sống, con người trong trái tim của Đinh Y Nhung. Cô là đóa hoa dã quỳ rạng ngời, giàu lòng nhân ái, biết sẻ chia…

Theo Dũng Lê

Phong Cách Sống



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.