Lộn tùng phèo trong Bước nhảy hoàn vũ

Anh ấy đang mặt mày rạng rỡ, sau khi đang tạm thời dẫn đầu chương trình truyền hình Bước nhảy hoàn vũ 2012. Cô ấy kiên quyết không xin lỗi, dẫu có phàn nàn cô ấy nhảy nhót không tốt là bởi phải gồng người luyện tập trong cơn bão mang tên dư luận.

Anhấy đang mặt mày rạng rỡ, sau khi đang tạm thời dẫn đầu chương trình truyền hìnhBước nhảy hoàn vũ 2012. Cô ấy kiên quyết không xin lỗi, dẫu có phàn nàn cô ấynhảy nhót không tốt là bởi phải gồng người luyện tập trong cơn bão mang tên dưluận.


Dẫu đang ở trạng thái xúc cảm nàođi chăng nữa, người ta vẫn không thấy nét hổ thẹn trên khuôn mặt của anh ấy lẫnchị ấy.Anh ấy có tên là Minh Quân, nghề nghiệp ca sĩ. Chị ấy có tên Minh Hằng,trước làm diễn viên sau làm ca sĩ.Cả anh lẫn chị từng nhất hô nhị ứng ăn cắpgiọng hát của ca sĩ, nữ giảng viên thanh nhạc Lan Anh trong phần trình diễn đêmmở màn, không tính điểm của Bước nhảy hoàn vũ 2012.

1. Minh Hằng -Minh Quân ăn cắp giọng hát của ca sĩ Lan Anh trong phần trình diễn vở nhạc kịch“Bóng ma trong nhà hát”, là điều không cần phải bàn cãi.

Tôi từng đưara đề nghị Ban tổ chức Bước nhảy hoàn vũ 2012 nên mạnh dạn gạt bỏ tên của MinhQuân lẫn Minh Hằng như là minh chứng cho dư luận thấy rằng, họ (tức Ban tổ chức)là những người làm chương trình đàng hoàng, chứ không phải là cùng bang cùng hộiăn cắp như Minh Quân và Minh Hằng.

Tiếc rằng, họ đã không đủ dũngkhí để làm điều đó. Họ đang thực hiện rất đúng lời dạy của tiền nhân "… để lâu…hóa bùn".

Trong một cuộc thi, mà kẻ ăn cắpvẫn được tung hô, vẫn mặt hoa da phấn, mắt biếc mi xanh… thản nhiên cười nói,thì người ta hoàn toàn có thể nghi ngờ sự công tâm của Ban tổ chức.

Ở bất cứ cuộc thi nào, thi giảcho đến thi thật, thi vui cho đến thi  nghiêm túc, thi để kiếm tiền cho đến thiđể mua danh… thì ít ra, những người tổ chức chương trình phải sử dụng thủ thuậtđể cho người xem tin vào sự khách quan của người tạo ra cuộc thi ấy.

Nhưng, những nhà tổ chức Bướcnhảy hoàn vũ 2012 đã không làm như vậy.

Sau khi bị truyền thông lẫn dưluận phản ứng về hành vi đáng xấu hổ của Minh Quân và Minh Hằng, Ban tổ chức cuộc thi đãphát đi một thông cáo báo chí. Nội dung với đại ý họ xin lỗi ca sĩ Lan Anh, vàcực kỳ lên án hành vi ăn cắp mà không xin phép của ca sĩ Minh Quân (Cực kỳ lênán là một vế, có xử lý hay không lại là vế khác. Miệng liền tai, chỉ nói cho cónói thì ai nói mà chẳng được - PV). Về phần ca sĩ Minh Hằng, họ cho rằng MinhHằng chỉ là nạn nhân của một kẻ háo danh, bắt Minh Hằng phải thực hiện theo ýmình.

Tôi không tranh luận với lời baobiện của ai đó làm công việc soạn thông cáo báo chí trong thành phần Ban tổ chứcBước nhảy hoàn vũ 2012. Tôi chỉ trích dẫn lại các mỹ từ mà một vài tờ báo đãdành cho nữ ca sĩ này sau khi cô trình diễn “Bóng ma trong nhà hát”. Đươngnhiên, phần trình diễn này chỗ khó nhất, Minh Hằng đã được Minh Quân áp đặt vàomình, hoàn toàn không có cơ hội để phản kháng (viết theo giải thích của Ban tổchức Bước nhảy hoàn vũ 2012 - PV).

"Cặp đôi Minh Hằng - Minh Quân đãvượt qua khoảng cách về địa lý để đem đến một màn trình diễn đầy cảm xúc. Mặc dùtheo lời thú nhận của Minh Hằng là cô "chưa từng hát opera" nhưng vì "chưa chấmđiểm nên chơi tới bến" nên phần trình diễn của cặp "song Minh" đã nhận nhiềutràng pháo tay của khán giả".

Vậy đó, độc giả còn muốn tôi bìnhluận gì thêm cho sự cương quyết bảo vệ Minh Hằng của Ban tổ chức Bước nhảy hoànvũ 2012 nữa hay không(?!).


Lộn tùng phèo trong Bước nhảy hoàn vũ

Ca sĩ Minh Quân cùng bạn nhảy trong Bước nhảy hoàn vũ 2012.

2. Tôi không chorằng Minh Quân cố tình tạo scandal bằng cách ăn cắp giọng hát của ca sĩ Lan Anh.Dẫu rằng, nam ca sĩ dạo này toàn được nhắc đến bởi các phi vụ ngoài sàn diễn.Minh Quân thi Cặp đôi hoàn hảo 2011, vừa dọa dẫm vừa dỗi hờn Ban giám khảo khianh cho rằng "Ban giám khảo không công bằng với cặp đôi của anh". Minh Quân thamdự buổi Dạ tiệc đỏ, Minh Quân cởi áo ngoài để… khoe áo ngực.

Trước đó, Minh Quân từng kểchuyện cắt mắt xăm môi… Đại loại là những chuyện ba lăng nhăng đầu phố cuối chợ.Người ta cho rằng chàng ca sĩ này đã mất giá (?!).

Nhưng, mất giá đến mức phải ăncắp của người khác để mưu cầu lời khen là hành động vô cùng tồi tệ.

Trong một bài trả lời phỏng vấnhiếm hoi của mình, ca sĩ Lan Anh phát biểu rất hay: "Với Lan Anh, thực ra mọichuyện cũng nhẹ nhàng, đơn giản thôi. Một lời xin lỗi không phải làm cho mìnhxấu đi, mà ngược lại, nó lại khiến người khác có thiện cảm và tôn trọng, thậmchí nể phục, và nó còn thể hiện sự văn minh nữa. Khát khao nổi tiếng là một điềutốt, Lan Anh nghĩ người nghệ sĩ cần phải có. Nhưng để đạt được nó bằng những thủđoạn thì hoàn toàn không nên, hãy làm đúng với khả năng, trung thực và có đạođức nghề nghiệp".

Đáng tiếc là ca sĩ Lan Anh đã đòihỏi quá cao từ ca sĩ Minh Quân. Lan Anh khuyên Minh Quân hãy làm đúng khả năng,trung thực và có đạo đức nghề nghiệp.

Nếu Minh Quân hội đủ 3 yếu tố ấy,thì Minh Quân đã không cần phải làm những điều đang bị dư luận lên án. Anh cóthể mắt nhắm mắt mở để hành động theo đúng ý chí của anh. Dẫu rằng, hành độngcủa anh đã bất chấp tất cả chỉ nhằm lao đến sự vinh danh hư ảo.

Anh có quyền lựa chọn cho mìnhmột lối đi theo ý thích của riêng anh, không ai trách anh vì điều đó cả.

Người ta chỉ trách một nhóm ngườibất chấp lợi nhuận, kinh doanh chương trình giải trí, giúp anh có cơ hội để bỡncợt người khác.

Ngưu mã tầm nhau, xưa đã thế, naykhông có gì đổi khác.

Chỉ tiếc là, phong cách hào hoamột thời của giọng ca sáng giá  ấy nay đã bị hoen ố.

Cái giá cho sự nổi tiếng một cáchbất chấp tất cả đôi khi là quá đắt. Có lẽ, Minh Quân đang nhầm lẫn bởi sự nổitiếng và tai tiếng.

Người ta có thể lừa dối tất cả dưluận, nhưng người ta không thể lừa dối chính bản thân mình. Vì, ai cũng có nhữngđiều luật riêng cho chính mình. Tự mình xâm phạm vào điều luật do chính mình đặtra, thì còn gì để đáng nói nữa đâu.

3. Trước khi trởthành ca sĩ, Minh Hằng được biết đến nhiều với vai trò là diễn viên. Cô thườngxuyên có được vai diễn chính trong các bộ phim truyền hình dài tập, thời mà phimtruyền hình chưa bị nhiễu như hiện nay.

Có nhớ là, những vai diễn củaMinh Hằng bao giờ cũng là nhân vật nữ khù khờ đến mức khiến người xem nghi ngờvề khả năng nhận thức.

Làm diễn viên được ít lâu, MinhHằng chuyển sang làm ca sĩ. Song song với việc cầm nhảy nhót trên sân khấu, MinhHằng đột nhiên nổi tiếng bởi những bức ảnh nóng, mà theo cô lý giải là bị kẻ xấuphát tán. Vì những bức ảnh đấy, cô chụp chỉ để làm kỷ niệm và cất kỹ tronglaptop. Vậy mà, vô tình laptop bị mất.

Lộn tùng phèo trong Bước nhảy hoàn vũ

Ca sĩ Minh Hằng cùng bạn nhảy trong Bước nhảy hoàn vũ 2012.

Hồi mà thông tin về Minh Hằng mơmơ thực thực về vụ ảnh nóng đó, dư luận bán tín bán nghi. Người tin, cho rằngMinh Hằng gặp nạn. Người không tin, bảo Minh Hằng cố tình tạo scandal, chứ ailại đi quái đản đến mức tự chụp ảnh nóng của… chính mình rồi cất trong laptop đểdành cho kẻ trộm.

Sau này, khi hàng loạt bức ảnhkhác của Minh Hằng được các trang báo mạng trích dẫn (lần này, là Minh Hằng nóngvới trang phục biểu diễn, chứ không phải là vô tình bị mất... laptop) người tađã xác tín được cái chuyện xa xưa, Minh Hằng vô tình hay hữu ý trong cái phi vụảnh nóng ấy. Cao trào nhất là khi Minh Hằng mặc quần mà như không trong buổitrình diễn mang tên Đêm mỹ nhân cách đây ít lâu.

Tôi nghĩ rằng, một cô gái trẻkhông ngại “tiếp thị” cái cần che, thì bất cứ chuyện gì đều có thể làm được.

Thế nên, khi chưa trở thành nạnnhân của Minh Quân trong việc ăn cắp giọng hát của giảng viên thanh nhạc - ca sĩLan Anh, Minh Hằng từng nói như hát hay với báo giới khi được khen ngợi về giọngca thiên thần với phần trình diễn “Bóng ma trong nhà hát”.

"Hằng và anh Minh Quân phải tậpluyện khá lâu để thể hiện trích đoạn này từ khi họp báo công bố chương trình.Trước giờ, Hằng không biết hát opera nhưng anh Minh Quân chọn tiết mục này vìanh ấy thích nó quá. Hằng rất sợ nhưng anh ấy nói ý tưởng rất tốt nên Hằng cốgắng. Hằng cũng tập hát với anh Nam Khánh và một giáo viên chuyên hát nhạcopera. Hằng cũng có coi clip rất nhiều người hát nhưng không nhớ tên", lời củaMinh Hằng.

Và lúc bị phát hiện ăn cắp giọnghát của ca sĩ Lan Anh thì lập tức trở thành “Đây là Bước nhảy hoàn vũ chứ khôngphải Cặp đôi hoàn hảo nên mọi người chú trọng phần nhảy chứ không phải hát.Chương trình vừa qua là đêm đầu tiên không phải là quan trọng. Đêm mở màn mọingười đều vui là chính, chứ chưa bước vào đêm thi nên mọi người đừng nên đặtnặng quá! Các thí sinh như Hằng hát chỉ là muốn chào sân cho mọi người thưởngthức những tiết mục thật hoành tráng thôi chứ không đặt nặng vấn đề gây ấntượng".

Còn trong chương trình Bước nhảyhoàn vũ, phát sóng đêm 25/3/2012 thì đại ý, bão tố dư luận đã khiến tôi nhảykhông tốt.

Lộn tùng phèo trong Bước nhảy hoàn vũ
 

Vậy đó, từ đồng phạm đã biếnthành nạn nhân. Ít ra, nhảy tệ cũng đã có lý do để đổ thừa. Cái này, mới chínhxác là vừa ăn cắp vừa la làng.

Cô kiên quyết không xin lỗi ca sĩLan Anh.

Tôi cho rằng, đó là chuyện khôngcần thiết trong thời điểm này nữa. Lý do vì sao, chắc bạn đọc đã hiểu. Ai lại đinhận lời xin lỗi của một người ăn cắp không hề đỏ mặt.

Và nụ cười mãn nguyện của MinhQuân lẫn Minh Hằng trong đêm thi Bước nhảy hoàn vũ vừa rồi.

Quên nói, kẻ chủ mưu ăn cắp giọnghát được tổng số điểm là 35. Còn người đồng phạm tự nhận là nạn nhân được tổngsố điểm là 32.

Một nhất một nhì, thì đúng là“ngưu tầm ngưu” quá đi chứ.


Theo ANTG



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.