Nguyên Vũ: "Tôi là đại gia bất động sản"

Từ những đồng cátsê đầu tiên nhận được, Nguyên Vũ mua vàng rồi anh đầu tư vào bất động sản. Khi thị trường đất đai “xì” bong bóng, anh cũng thấy sốt ruột vì khó bán, một số dự án lại bị chậm tiến độ. Nhưng anh thổ lộ, mình may mắn vì không phải mắc nợ ngân hàng.

Từ những đồng cát-sêđầu tiên nhận được, Nguyên Vũ mua vàng rồi anh đầu tư vào bất động sản. Khi thịtrường đất đai “xì” bong bóng, anh cũng thấy sốt ruột vì khó bán, một số dự ánlại bị chậm tiến độ. Nhưng anh thổ lộ, mình may mắn vì không phải mắc nợ ngânhàng.


Mơ về biệt thự vànhững đứa trẻ

- Trước những lời chê bai về vai trò MC của mình trong Bước nhảy hoànvũ, Nguyên Vũ có tâm trạng ra sao?

- Làm dâu trăm họ, 10 người thì 8-9 ý kiến khác nhau, tôi cố gắng làm trònvai của mình trong chương trình và đảm bảo tính xác thực của kịch bản vàthời lượng. Tuy nhiên, dẫn chương trình này là cầu nối giữa thí sinh, khángiả và BGK, chứ không phải nơi thể hiện kiến thức của mình.

Với mọi lời góp ý chân thành và thiện chí, tôi đều lắng nghe. Tuy nhiên, mộtchương trình áp lực như thế này không thể không tránh được sai sót. Nếu BTCkhông tin tưởng thì đã không mời tôi. Họ không dám đặt một chương trình lớnnhư vậy vào tay một người chả ra gì.

Mỗi MC có một phong cách khác nhau và tôi không thể giống y xì người này,dập khuôn người khác mà tôi dẫn theo cách của Nguyên Vũ.

Nguyên Vũ: "Tôi là đại gia bất động sản"
 

- Anh có kinh nghiệmgì của một người xếp thứ 3 trong mùa thi trước để chia sẻ cho các thísinh?

- Tôi bắt đầu cuộc thi bằng con số 0 và nhiều bạn chắc cũng vậy. Nhìn từnhững vòng đầu rất khó đoán ai đi đến vòng cuối, bản thân tôi cũng khôngdám nghĩ từ đầu là mình sẽ được giải ba. Mỗi cuộc thi ngoài sức bền, dẻodai, chuyên môn còn có may mắn nữa. Các bạn hãy suy nghĩ hết sức thoảimái, cứ nghĩ là sau mỗi tuần mình sẽ học được một điệu mới và làm chovóc dáng mình đẹp hơn nữa. Là một nghệ sĩ, các bạn hãy tự do sáng tạocho điệu nhảy của mình.

- 20 năm làm nghề, bước vào tuổi 37 mà anh vẫn giữ được diện mạotươi trẻ. Anh có thể tiết lộ bí quyết?

- Đó là tinh thần, không phải ai cũng có. Khi tôi còn trẻ, có nhiều cơhội và tôi làm hết sức mình, khen chê là quyền của mọi người. Tôi khôngphải hối tiếc rằng điều này mình chưa làm tới nơi, việc này mình chưalàm tới chốn. Do đó, tinh thần tôi thoải mái, tạo thêm động lực hoànthành tốt công việc.

- Tuổi trẻ thì không thểmãi mãi được, vậy anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi chứ?

- Với một người đàn ông, khi có công danh sự nghiệp thì đều nghĩ đến mái ấmgia đình của mình. Hơn nữa, Vũ là một ca sĩ, rất sợ điều tiếng là “xướng cavô loài” nên muốn dành dụm làm sao những đứa con mình sau này khi bước ravới bạn bè có thể tự hào về những gì ba mình làm. Tôi cũng muốn người vợ củamình an tâm bên cạnh người chồng đã thành danh và có cơ sở vững chắc để chămlo cho con cái.

Tôi kết hôn muộn vì muốn cuộc sống gia đình mình sau này có được một cănbiệt thự lớn, hồ bơi rộng và những đứa con chơi xung quanh đó. Bởi vậy, đãcó những người phụ nữ đến và đi vì không thể đợi được tôi. Tôi muốn cưới mộtngười hiểu được công việc của tôi, nhưng không cưới người trong giới nghệthuật vì tôi cho rằng một trong hai người phải lo được cho gia đình. Tôi điđây đi đó nhiều không có thời gian nên cần người phụ nữ biết vun vén và cóhiếu với mẹ tôi.

Có nhiều đất và biệt thự cho thuê

- Nhiều nghệ sĩ có xu hướng tích đất, tích vàng để phòng xa cho tươnglai. Vậy anh thì sao?

- Tôi dám tự hào nhận mình là đại gia về đất, chỉ không có tiền để xây thôi.Tiền đi hát, tôi để dành vào những miếng đất đó. Bởi vậy, khủng hoảng bấtđộng sản vừa qua tôi không bị lún sâu vào vì không phải đi vayngân hàng nhiều. Tôi may mắn vì cứ dành dụm, chắt chiu vào tài sản,nhưng tôi cũng khốn khổ vì muốn bán mà không ai mua. Nhưng mình vui là mìnhđã có đất đai và khi nào bán hết thì gom vào thành một cái nhà bự, thế thôi!

- Gia đình anh đang sống trong ngôi nhà ra sao?

- Biệt thự của tôi đang cho thuê, còn tôi về ở với mẹ trong một căn nhà nhỏ,bề ngang 4 mét, chiều sâu 15 mét, 1 trệt, 3 lầu. Phòng của tôi chỉ 30m2. Mẹtôi thờ Phật nên không muốn chuyển đi chỗ khác. Hơn nữa, bà con chòm xómxung quanh quá thân thuộc rồi. Tôi ở đó từ nhỏ, quay về đó có sao đâu, tôikhông sĩ diện và thấy bình dị. Sống trong căn biệt thự rộng, đi – về chỉ cómột mình rất buồn. Ở với mẹ, tôi được mẹ chăm sóc và bà cũng vui vì điều đó.Cuộc sống có không khí gia đình, gắn kết, nồng ấm.

Nguyên Vũ: "Tôi là đại gia bất động sản"
 

- Anh nghĩ đến chuyện mua đất đai từ khi nào?

- Từ khi bắt đầu nổi tiếng, làm ra tiền. Ban đầu tôi đưa tiền cho mẹ muavàng, sau đó thấy đất đai cũng được và bắt đầu chuyển từ đầu tư vàngsang bất động sản. Tôi cũng hùn hạp kinh doanh cùng các anh chị.

- Tên tuổi có giúp anh nhiều trong việc làm kinh tế?

- Không hề, bởi làm ăn không phải làm từ thiện, ai cũng muốn kiếm lời.Thương trường là chiến trường, nên dù nổi tiếng mà bán ra món đồ chẳngra gì thì không ai muốn mua. Nên nếu không uy tín người ta cũng khônglàm ăn với mình.

- Có khi nào anh bị lừa mua dự án trên giấy?

- Trước khi quyết định bỏ tiền ra đầu tư cái gì, tôi phải suy nghĩ, cânnhắc rất kĩ, vì tiền là mồ hôi nước mắt của mình mà. Kể cả có người giớithiệu, tôi cũng phải xem tận mắt coi nó ra làm sao. Rõ ràng, những dự ántôi mua không phải là dự án ảo, nó có thật, nhưng lại rất chậm tiến độ(cười lớn). Nhưng đó là tình hình chung rồi.

Trong showbiz, aicũng là bạn!

- Trong showbiz rất khó có tình bạn thực sự, anh thì sao?

- Với tôi, người bạn nào cũng là bạn thân cả. Tôi hòa đồng với mọi người.Trước nhiều người không hiểu tôi, bảo: Sao thằng Vũ sống giả dối quá, ai nócũng tay bắt mặt mừng, chẳng lẽ nó không ghét ai hay sao? Đó là bản tínhrồi. Ai cũng phải bận cơm áo gạo tiền, vậy tranh giành nhau làm gì, saokhông bắt tay nhau cùng kiếm tiền đi cho khỏe, chứ trước mặt nhau cười cười,sau lưng lại đâm lén nhau làm gì. Anh muốn cạnh tranh với tôi thì tôi tháchanh lên sân khấu hát hay hơn tôi hoặc tôi muốn cạnh tranh với anh thì tôi cốgắng lên sân khấu hát hay hơn anh. Sự cạnh tranh không phải là nói xấu nhau,đạp đổ nhau.

- Cách đây vài năm, diễn viên Trung Dũng chê anh diễn xuất tệ, anh đãphản ứng?

- Đúng rồi, khi đó tôi giãi bày nếu đã là một người đàn anh thì không nênnói như vậy và nên mở “con đường sống” cho đàn em. Tôi ít khi gặp chuyện nhưvậy. Khi đóng phim chung với anh ấy thì không có chuyện gì, nhưng sau lưnglại nghe lời nhận xét đó thì rất bất ngờ. Mối quan hệ của chúng tôi hiện giờrất bình thường, vẫn gặp nhau và chào hỏi.

Tôi từng gặp chuyện tương tự, chẳng hạn đã kí hợp đồng độc quyền ca khúc,nhưng sau nhạc sĩ lại đưa cho ca sĩ khác hát. Rồi mọi chuyện sẽ qua, đâu lạivào đấy hết. Vì giữ dĩ hòa vi quý nên tôi không ngại khi chạm mặt ngoài đờivà làm việc cùng nhau, khiến họ nể và thân thiện với mình hơn. Sống được vớinghề bao năm đó, chứng tỏ bản lĩnh của tôi.

- Dĩ hòa vi quý, anh có sợ ai đó chê anh sống nhạt?

- Bản tính của tôi là như vậy rồi. Hơn nữa, đâu cần phải gồng lên, làm quálên mới là cá tính. Cá tính cũng là hòa đồng, vui vẻ, quý trọng bạn bè. Tôichấp nhận quy luật cuộc sống: Anh giỏi hơn tôi thì anh thắng, tôi kém hơnanh thì tôi phải cố gắng hơn. Làm nghệ thuật là phải biết người biết ta,không thể chiêu trò, làm xấu để nổi tiếng, làm như vậy ngắn lắm mà tôi muốnđi con đường dài.


Theo Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.