Tôi "được" rất nhiều từ cuộc thi này!

- "Hạnh phúc không có thước đo, nó phụ thuộc vào sự kỳ vọng riêng của mỗi người. Ai cũng có thể hưởng hạnh phúc, không nhất thiết phải có nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành”, không nhất thiết phải thành đạt theo nghĩa giàu có về tiền bạc..." - Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009 - Hoàng Thị Yến chia sẻ trong cuộc trò chuyện với PV TTOL.

- Những ngày qua, hẳn chị đã trải qua rất nhiều cảm xúc: trở thành Hoa hậu Quý bà đầu tiên của Việt Nam, bỗng nhiên trở thành tâm điểm của những dư luận trái chiều xung quanh cuộc thi này?

- Chào quý độc giả tintuconline. Tôi đã tạm lắng cảm xúc vui mừng hạnh phúc, và rất bận rộn tập trung vào việc tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Tôi cũng có đọc một số bài trên các báo điện tử và tôn trọng quyền nhận xét của mọi người. Ai cũng có thể đưa ý kiến của mình, chúng ta đang sống trong một đất nước tôn trọng quyền tự do ngôn luận.

- Chị đã bắt đầu cảm nhận được những "phiền phức" khi làm người nổi tiếng?

- Cảm giác này tôi đã từng có từ khi đoạt danh hiệu Hoa Khôi Thái Nguyên, Á khôi miền Bắc và lọt vào top 10 trong chung kết toàn quốc của cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm 1996, với danh hiệu Hoa hậu Duyên dáng. Cũng chẳng phải sự nổi tiếng gì lớn lúc đó, nhưng cũng có nhiều tin đồn ác ý hay một vài phiền phức nhỏ. Khi đó tôi còn đang là sinh viên, và đã thu xếp ổn thỏa mọi việc để tiếp tục học, làm việc và trưởng thành. Lần này đạt ngôi vị cao hơn, nhưng tôi đã từng trải hơn, lúc này bên tôi luôn có chồng con, gia đình và bè bạn ủng hộ, tôi rất vững tâm.

- Ngoài những lời giới thiệu khi đang trình diễn trên sân khấu, ngoài những bộ trang phục lộng lẫy, công chúng chưa biết nhiều về một hoa hậu quý bà thường nhật. Chị có thể chia sẻ những thông tin về cuộc sống và công việc của mình?

- Tôi làm GĐ một chi nhánh công ty IT, công việc hàng ngày là phân phối các thiết bị máy vi tính. Tôi làm việc 6 ngày/tuần, thời gian còn lại thì dành cho gia đình, bè bạn. Tôi tham gia sinh hoạt ở vài diễn đàn. Ở diễn đàn Vietcaravan.com thì chúng tôi cùng chia sẻ những đam mê du lịch, chinh phục các cung đường, chung tay làm công tác xã hội. Còn ở diễn đàn VNphoto.net thì cùng với các tay máy tập luyện chụp hình. Tôi có thể làm mẫu, làm người trang điểm, và cũng trực tiếp cầm máy chụp. Thường làm mẫu chân dung nhưng tôi lại chỉ hay chụp phong cảnh.

- Cá nhân chị cảm thấy mình được gì từ cuộc thi này? và ngược lại?

- Tôi đã được rất nhiều từ cuộc thi này, qua 2 vòng bán kết và chung kết, tôi thấy mình trưởng thành hơn, phát huy được nhiều năng lượng còn tiềm ẩn để tham gia nhiều hoạt động nặng trong nhiều ngày liên tục, tôi thấy mình khỏe hơn mình đã nghĩ.

Tôi có thêm những người bạn mới, là những quý bà đẹp, thanh lịch, và thành đạt. Tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ những người phụ nữ đi trước như tiến sỹ hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng, hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa, hoa hậu Hồ Bích Trâm…

Tôi đã được dịp cảm động chứng kiến tình bạn chân thành, sự ủng hộ của bạn bè đồng nghiệp, những người đã tình nguyện giúp đỡ mọi mặt và cổ vũ vô tư cho tôi đi đến chặng cuối của cuộc thi vừa qua.

Ngược lại thì tôi không thấy vấn đề gì đáng kể, có chăng thì là một chút thời gian dành cho công việc, cho gia đình mà tôi đã không thể có trong những ngày đi vắng.

- Sự lên ngôi của không chỉ mình chị mà tất cả 6 thí sinh lọt vào vòng thi ứng xử đang được quan tâm bởi những sự phản ứng của nhiều thí sinh khác, đa số cho rằng phía sau những danh hiệu này là điều gì đó "khuất tất". Với cá nhân chị thì sao? Và thái độ của chị khi đứng trước những thông tin đó như thế nào?

- BGK theo dõi và chấm điểm sát sao các thí sinh từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng, trong mọi hoạt động. Tôi nghĩ, vòng thi kéo dài hơn 10 ngày với mọi sinh hoạt tập trung, đủ dài để thí sinh tự bộc lộ mọi phẩm chất cá nhân, và tự ghi điểm cho mình vào bảng kết quả chung cuộc.

Sau cuộc thi ai cũng đẹp lên, tự tin thêm, nhiều người đã trở thành bạn của nhau. Tôi nghĩ đó là kết quả lớn nhất của cuộc thi, chứ không phải chuyện giải thưởng.

- Trong quá trình tiếp xúc với các thí sinh, ai trong số 64 quý bà là người có triển vọng đoạt giải cao nhất - theo đánh giá của cá nhân chị?

- Cho đến trước cuộc thi này, tôi hầu như không biết các thí sinh khác, chỉ có một vài cái tên là đã từng nghe trên báo chí, chưa bao giờ gặp mặt. Rất vui là tôi được gặp lại người bạn cũ, chị Hàn Thị Phượng - thí sinh Thái Nguyên, là người đã trang điểm cho tôi đi thi HHVN suốt mấy tháng cuối năm 1996. Tôi tham gia với một tâm lý thoải mái, tôn trọng tất cả mọi người và nỗ lực hết mình, bình tâm chờ đợi sự đánh giá. 64 thí sinh mỗi người một vẻ đẹp, mỗi người một cách thành đạt nên tôi không có dự đoán riêng, tôi nghĩ đó là việc của truyền thông và của khán giả.

- Sau cuộc thi, chị "ít tiếng" hơn nhiều tân hoa hậu khác, chị cần thời gian để quyết định xuất hiện hay đó cũng là những trải nghiệm của một "quý bà" - để "dò xét" dư luận đã?

- Tôi luôn coi mình là người bình thường, hơi nhút nhát một chút. Tôi đã muốn lựa chọn cuộc sống đơn giản, làm việc và học hỏi, xây dựng tổ ấm bên những người thân.

Sau cuộc thi này, tôi cũng vẫn không thay đổi nhiều, tôi nghĩ đến trách nhiệm trong cuộc thi tới, cũng như trách nhiệm xã hội sắp tới đây của mình nhiều hơn. Tôi đã trả lời tất cả các báo chí yêu cầu phỏng vấn, không từ chối ai.

- Thật bất ngờ vì những tấm ảnh của tân hoa hậu quý bà đầu tiên lại được biết đến trên Facebook của ông xã chị - một người mê nhiếp ảnh. Có thể thấy rõ chồng chị tự hào về vợ mình như thế nào? Chứng kiến hành trình tham dự cuộc thi và những rắc rối phía sau của vợ mình, chồng chị hẳn sẽ có những lời khuyên, sự chia sẻ với chị?

- Chồng tôi đã luôn tự hào về vợ và 2 đứa con, anh chụp ảnh tôi và bé gái suốt mấy năm qua và đem chia sẻ ở nhiều diễn đàn online, mặc dù bản thân tôi thì không thích gửi ảnh nhiều. Anh ấy chính là người tìm thấy thông tin cuộc thi này trên internet và khuyên tôi tham dự. Tôi khá thích thú với ý tưởng đi thi để đánh giá lại sự trải nghiệm trưởng thành của bản thân sau hơn 12 năm lập gia đình.

Chúng tôi luôn cùng thảo luận về các vấn đề mà tôi có thể gặp phải. Sau các trao đổi thì tôi luôn thấy thêm vững tâm.

- "Vợ tớ chiến thắng rồi nhé" - có lẽ không phải ông chồng nào cũng thể hiện niềm vui theo cách này. Thực tế đã có rất nhiều quý bà không thể đến với cuộc thi hoặc không dám đi thi vì chính chồng mình còn có nhiều định kiến? Có lẽ chị thì khác?

- Tôi hiểu niềm vui của anh ấy, và tôi biết, vấn đề bình đẳng, sự độc lập của phụ nữ vẫn còn đang là thời sự ngay trong thời đại ngày nay. Nhiều phụ nữ vẫn không thể tự lựa chọn quyết định cho riêng mình, chưa thể tự do làm điều mà họ thích và có thể làm. Đó đây vẫn còn những suy nghĩ “chỗ của phụ nữ là ở trong nhà bếp”. Và tất cả chúng ta ở đây vẫn đang phải đấu tranh cho bình quyền thực sự của phụ nữ.

Tôi thích cuộc thi này, đó là nơi khẳng định bản thân, và là chiến thắng chung của những người phụ nữ có suy nghĩ độc lập, đã biết vượt qua mọi rào cản để thành công.

- Và chị đang sẵn sàng cho cuộc thi HH Quý bà Thế giới lần đầu tiên được tổ chức ở VN sắp tới?

- Tôi vẫn còn đang tập luyện, tôi sẽ nói sẵn sàng vào ngày trước khi tập trung họp mặt với các quý bà từ các nước tại TP Vũng Tàu vào tháng 11.

- Không ít người nói rằng, cuộc thi này dành để tôn vinh những quý bà đẹp, thành đạt nhưng cần bổ sung một vế: giàu có?

- Giàu có tiền bạc hay giàu có tâm hồn, tri thức? Nếu là ý thứ nhất thì tôi không tán thành. Thực tế là trong cuộc thi, chị em thí sinh làm các nghề nghiệp đa dạng, vị trí xã hội khác nhau. Có các nữ doanh nhân nắm trong tay nhiều tỷ đồng và cả những chị em cán bộ, nhân viên, giáo viên, thu nhập bình thường như bao người khác. Tất cả đều hết sức tự tin. Hầu hết mọi người chỉ mặc trang phục sân khấu của nhà tài trợ chung. Chỉ có vài người trong số thí sinh có khả năng và luôn sẵn lòng góp hàng trăm triệu đồng cho công tác từ thiện, còn lại thì tùy theo điều kiện mà góp nhiều hay ít, xuất phát từ tấm lòng. Tôi thấy ai cũng giàu lòng nhân ái, dù giàu hay nghèo, vẫn nhớ câu “lá lành đùm lá rách”.

- Nếu được chọn lại, chị có đăng ký tham gia cuộc thi này không?

- Tôi vẫn sẽ đi thi để trải nghiệm lại mình, đánh giá sự trưởng thành của bản thân. Tôi muốn được là một người phụ nữ độc lập, được làm những việc mà tôi có khả năng.

- Những dự định gần nhất trong tương lai mà chị muốn làm được?

- Tôi mong đóng góp thêm vào công tác xã hội, chia sẻ khó khăn của đồng bào gặp thiên tai bão lũ miền Trung, hay những người gặp bất hạnh trong cuộc sống. Tôi hy vọng có cơ hội được đi thêm nhiều nơi, được thêm nhiều người ủng hộ trong các công việc tốt đẹp ấy.

- Và những sở thích rất đời thường của chị.

- Tôi thích nấu bữa ăn tối đầm ấm gia đình, thích đọc truyện cùng chồng, thích đi xem phim ở rạp và thích sắm sửa cho các con.

- Hãy kể một chút về gia đình và các con của chị.

- Tôi có con trai 11 tuổi, học lớp 6, luôn là học sinh giỏi. Con gái 4 tuổi nhí nhảnh dễ thương. Chồng tôi có công việc ổn định, đại diện cho một công ty của Đức. Ngoài ra thì gia đình tôi bình thường như bao gia đình khác.

- Với chị, đẹp và thành đạt có làm nên hạnh phúc?

- Hạnh phúc không có thước đo, nó phụ thuộc vào sự kỳ vọng riêng của mỗi người. Ai cũng có thể hưởng hạnh phúc, không nhất thiết phải có nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành”, không nhất thiết phải thành đạt theo nghĩa giàu có về tiền bạc. Với tôi, ngoại hình chỉ giúp có được một chút thiện cảm ban đầu của người mới gặp. Những việc làm tốt, lòng chân thành, suy nghĩ thông minh, ứng xử hợp lý, sẽ nhân thiện cảm ấy lên, ngược lại thì thiện cảm ấy sẽ mất.

Thành đạt cũng có nhiều tiêu chí khác nhau, mỗi người có một cách thành đạt khác nhau. Tôi quan niệm, biết nỗ lực để vươn lên, đạt được những thành tựu nhất định, dù còn nhỏ bé, đều có thể nói là thành đạt.

Ảnh: KienNT

N.M -



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.