Khi trẻ mầm non làm "chuyện người lớn"

Mới đây một clip được chia sẻ trên mạng khiến các bậc cha mẹ hoang mang, lo lắng. Sốc, ám ảnh nhất là sau màn vuốt ve bạn từ trên xuống, có cả cao trào là… cởi quần của bạn.

Mới đây một clip được chia sẻ trên mạng khiến các bậc cha mẹ hoang mang, lo lắng. Sốc, ám ảnh nhất là sau màn vuốt ve bạn từ trên xuống, có cả cao trào là… cởi quần của bạn.

Một phụ huynh theo dõi camera xem con mình ăn, ngủ thế nào vào giờ trưa ở trường mầm non thì tá hỏa thấy một bé trai tuổi lên năm đang cố làm chuyện người lớn với bé gái cùng lớp (đang ngủ say). Clip được chia sẻ trên mạng khiến các bậc cha mẹ hoang mang, lo lắng. Sốc, ám ảnh nhất là sau màn vuốt ve bạn từ trên xuống, có cả cao trào là… cởi quần của bạn. Dòng dư luận nối dài với vô số những tình huống tương tự. Hóa ra, chuyện trẻ có hành động “khó đỡ” ấy không hề hiếm và đâu phải “ca” nào cũng bị người lớn phát hiện.

Một lần đi làm về, chị Thu Vân (kế toán, tạm trú Q.5, TP.HCM) phát hoảng khi thấy cửa không khóa. Vội chạy vào phòng ngủ, không thấy con gái đâu, gọi mãi chẳng thấy ai thưa, chỉ có chồng say rượu, ngáy pho pho trong phòng khách, chị lo sợ con bị bắt cóc.

Đến khi mở cửa phòng ngủ của vợ chồng người anh tìm thử thì cảnh tượng rợn người ập vào mắt: con gái chị cùng con trai của người anh ngồi uống nước ngọt “giao bôi” trong trạng thái không quần áo, chỉ quấn chiếc khăn to ngang người. “Các con làm gì?” - chị xông vào hỏi.

Con gái chị hơi tái mặt, còn cháu trai tỉnh bơ: “Cô mất lịch sự ghê! Vô khách sạn mà không gõ cửa gì hết. Tụi con đang ở trong khách sạn mà”. “Cháu nói gì vậy? Ai dạy hai đứa làm vậy?”. “Thì trong phim người ta làm vậy”. Bất ngờ, tức giận, chị lôi cả hai đứa ra phòng khách, gọi chồng dậy giải quyết. Sẵn hơi men, chồng chị lấy roi quất hai đứa trẻ vì cái tội "làm chuyện động trời".

Khi tre mam non lam
Ảnh minh họa. Internet

Do hai bé học cùng lớp ở trường mầm non, vợ chồng người anh bận đi làm xa nên chồng chị rước cả hai về nhà. Hai bé đã bắt chước phim ảnh có màn các đôi tình nhân hẹn hò vào khách sạn tư tình hoặc vợ chồng đêm tân hôn. Thường thấy các cặp đôi uống chút rượu, không có rượu, hai bé mở cửa chạy ra tiệm tạp hóa cạnh nhà mua nước ngọt thay thế. Cũng may, chị phát hiện sớm nên hai bé chưa kịp làm gì “quá giới hạn”.

Sau sự việc này, chị cấm con gái đến gần thằng cháu nhưng hai đứa cứ tận dụng cơ hội xáp lại chơi chung và thường tìm góc vắng, không có người lớn để chơi. Một thời gian ngắn sau, vợ chồng chị Thu Vân quyết định dọn khỏi nhà người anh, thuê nhà trọ ở để tránh hậu họa.

Chị nhớ những lần con gái cứ đòi ôm gối qua phòng ngủ với anh Bin, bé còn tuyên bố xanh rờn là “lớn lên con sẽ cưới anh Bin”. Chị không hiểu nổi vì sao chúng lại có những suy nghĩ, hành động như thế ở tuổi lên năm. Càng nghĩ, chị càng lo ngại, bế tắc. Chị cảnh giác, ngăn chặn cả mối quan hệ của con với các bé trai khác.

Trong thời gian hai tuần trường mầm non nghỉ để chuẩn bị vào năm học mới, không có ai trông giúp con trai, chị Ánh Nhi đành dắt cậu con vào xưởng in ở H.Nhà Bè, TP.HCM làm việc. Một nữ đồng nghiệp khác có hoàn cảnh đơn chiếc cũng đưa con gái vào xưởng. Tất bật với công việc, hai bà mẹ để mặc hai con tự quản lý nhau.

Mọi chuyện khá êm đẹp vì hai bé chơi hòa thuận, hợp tác, vui vẻ, nhường nhịn nhau cho đến một hôm bác bảo vệ nhìn thấy “cảnh nóng” của hai bé trên camera của xưởng. Giữa đống sách, giấy chất cao khuất tầm mắt, hai bé xếp thùng carton, tấm bạt thành giường. Chẳng biết các bé có ngủ thật không nhưng khi nằm thì đầu bé gái gác trên cánh tay bé trai. Lát sau, bé trai bắt đầu táy máy, ôm ấp, sờ soạng. Bác bảo vệ không cho xem đoạn camera để không làm thổi bùng cơn nóng giận của hai bà mẹ.

Tuy nhiên, vì quá xấu hổ, chị Ánh Nhi mắng con, bắt con suốt ngày phải kè kè bên mình và không được chơi cùng bạn nữa. Không ngờ con trai gật đầu ngay và nói: “Giờ con không thích bạn Na nữa. Na không đánh răng, hôn hôi lắm!”. Ngược lại, bé Na cũng “tởm” khi nhìn thấy mụn ghẻ của cậu ở vùng kín. Té ra, hai cô cậu đã khám phá cơ thể nhau khá… sâu.

Đối với lứa tuổi mầm non, mối lo của phụ huynh tập trung vào vấn đề sức khỏe của bé, sự tăng cân, phát triển ngôn ngữ hay trẻ có bị cô giáo, người giữ trẻ cho ăn đầy đủ không, có bị bạo hành không. Vấn đề tương tác với bạn bè thường chỉ được quan tâm khi con em bước vào lứa tuổi dậy thì.

Những trường hợp con làm chuyện người lớn ở tuổi “hỉ mũi chưa sạch” này đặt phụ huynh trước câu hỏi liệu con mình mới lên bốn, lên năm đã dậy thì? Hay chúng đã “quỷ” từ trong trứng? Hoang mang, lo sợ với đà này, con sẽ tiếp tục làm trò “đồi bại”, nhiều phụ huynh chọn giải pháp quản lý con thật chặt, hạn chế cho con tiếp xúc, kết giao.

Theo PNO


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.