Ngày đầu đi học sau Tết đầy bất ổn: Bị khóa ngoài vì đi muộn, có người còn mang "cả nhà" đến trường!

Các bạn học sinh - sinh viên có thật sự ổn ngày đầu đi học trở lại sau Tết không?

Để nói về một trong những nỗi "ám ảnh" của học sinh, sinh viên thì đó không phải cái gì khác mà chính là... đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nghĩ cũng phải thôi, trong Tết thì ngủ vô tư 9 - 10 giờ dậy cũng được, không phải chuẩn bị bài vở hay học thuộc kiến thức trước khi lên lớp, còn được đi chơi đó đây cùng gia đình... Đến thời điểm hiện tại, 10 đứa học sinh thì chắc 9 đứa mong có thể quay ngược thời gian về ngày 30 Tết, nhưng ước mơ thì chỉ mãi là mơ ước thôi vì chúng ta phải đối diện với thực tế rằng: Chính thức hết Tết rồi, quay trở lại với nhịp sống thường nhật thôi!

Năm nay, thời gian nghỉ Tết phổ biến của học sinh là 14 ngày. Song cũng có một vài địa phương cho học sinh nghỉ ngắn ngày hơn như Bắc Giang, Cần Thơ, An Giang (7 ngày). Còn Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng... cho học sinh nghỉ 8 ngày. Vậy nên, vào ngày 15/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn), thế giới chia làm 2 nửa: Đi học và tiếp tục ở nhà nghỉ Tết. Song đến ngày hôm nay (19/2) thì gần như tất cả học sinh cả nước đã bắt đầu quay trở lại lớp, sinh viên nhiều trường đại học cũng rục rịch xuống trường để học tập.

Ngày đi học trở lại sau Tết, có vô vàn tình huống dở khóc dở cười của tụi học sinh.

Ngày đầu đi học sau Tết đầy bất ổn: Bị khóa ngoài vì đi muộn, có người còn mang cả nhà đến trường!-1

Tình hình là Tết nhất ngủ muộn dậy muộn, ngày đầu tiên đi học phải dậy sớm nên hơi bỡ ngỡ chút thôi (Ảnh: Lớp người ta)

Ngày đầu đi học sau Tết đầy bất ổn: Bị khóa ngoài vì đi muộn, có người còn mang cả nhà đến trường!-2

Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi (Ảnh: Ngô Xuân Trường)

Ngày đầu đi học sau Tết đầy bất ổn: Bị khóa ngoài vì đi muộn, có người còn mang cả nhà đến trường!-3

Cá là nhiều người vẫn chưa làm hết bài tập Tết đâu (Ảnh: Lớp người ta)

Ngày đầu đi học sau Tết đầy bất ổn: Bị khóa ngoài vì đi muộn, có người còn mang cả nhà đến trường!-4

Chỉ là mang sương sương hạt hướng dương, hạt bí, bánh kẹo để lên lớp mở hội tám chuyện thôi mà (Ảnh: T.T.Ngoc)

Ngày đầu đi học sau Tết đầy bất ổn: Bị khóa ngoài vì đi muộn, có người còn mang cả nhà đến trường!-5

Ừ thì trường học chính là ngôi nhà thứ 2!

Ngày đầu đi học sau Tết đầy bất ổn: Bị khóa ngoài vì đi muộn, có người còn mang cả nhà đến trường!-6

Trung bình sinh viên sau kỳ nghỉ Tết: Mang "cả nhà" lên thành phố! (Ảnh: Bui Thi Hai)

Theo Phụ nữ mới

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phunumoi.net.vn/ngay-dau-di-hoc-sau-tet-day-bat-on-bi-khoa-ngoai-vi-di-muon-co-nguoi-con-mang-ca-nha-den-truong-d300989.html

đi học


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.