Những cô nàng quá tự tin vào... nhan sắc

Xinh xắn, dáng đẹp nên bạn tự tin, điều đó chẳng có gì sai. Nhưng nhiều cô nàng lại tự tin đến mức cho mình cái quyền được "kiêu chảnh" quá lố thì chẳng ai ưa nổi.

Xinh xắn, dáng đẹp nên bạn tựtin, điều đó chẳng có gì sai. Nhưng nhiều cô nàng lại tự tin đến mức chomình cái quyền được "kiêu chảnh" quá lố thì chẳng ai ưa nổi.

“Đủ xinh để có quyền tựtin”

Phải công nhận rằng, ngoạihình là một điều ưu ái mà không phải cô gái nào cũng may mắn có được. Thếnên với những teen girl xinh xắn, nhan sắc đương nhiên là niềm hãnh diện lẫntự hào. Nhưng nếu lúc nào cũng “cậy” vào xinh đẹp để sống quá tự tin, rất cóthể bạn sẽ tự biến mình thành lố bịch trong mắt người khác.

Hoàng Lan (sinh năm 1990) rấtý thức được về vẻ ngoài xinh xắn như búp bê, mà khối cô bạn phải ghen tị.Ngoài giờ học, Lan cũng muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt nên xin vào một công tymỹ phẩm, vị trí đứng quầy trực tiếp bán sản phẩm. Công việc không đòi hỏinhiều kiến thức, lương cũng khá cao, chỉ sau 1 tuần nộp đơn Lan đã được nhậnvào làm. Với vẻ ngoài xinh xắn, vừa đi làm Lan đã khiến các anh “ma cũ” làmhành chính phải ngẩn ngơ, ra ra vào vào cứ để ý mãi. Thấy thế, cô nàng càngtự tin khẳng định:“Mình xinh có khác, làm cái gì cũng có lợi!”.

Những cô nàng quá tự tin vào... nhan sắc

Nếu lúc nào cũng “cậy” vào xinh đẹp để sống quá tự tin, rất có thể bạn sẽ tự biến mình thành lố bịch trong mắt người khác

Thế rồi vì quá tự tin, Lan đilàm mà như đi trình diễn thời trang. Mặc áo sơ mi đồng phục thì cô nàng kéokhuy đến tận ngực, đi guốc cao và váy bó sát càng tôn thêm thân hình chuẩn,khiến các anh đồng nghiệp tầng trên cứ gọi là lác mắt. Tối đến, tin nhắn làmquen mà Lan biết thừa từ đám con trai cùng công ty cứ gửi dồn dập vào máy.Thấy mình “quan trọng” hẳn, Lan không thèm nói chuyện với mấy chị đồngnghiệp, lý do là “Ở đấy, có mỗi mình là sáng sủa nhất, còn lại xấu nhưma!”.

Cô nàng luôn giữ vẻ mặt trịnhthượng, tự tin một cách thái quá. Đi làm thì phải make up thật kỹ càng, nướchoa xịt vài lần 1 ngày, khách đến không thèm chào mời vì cô nàng tin rằngngười ta sẽ phải tự tìm đến nhờ tư vấn người có làn da mịn màng không tỳvết, “người đẹp dáng chuẩn” nhất ở đây. Cứ thế, Lan tự biến mình thành cáigai trong mắt các chị đồng nghiệp, chẳng ai muốn lại gần trừ mấy anh contrai.

Xinh nên khi yêu phảichảnh!

Không giống như những cô gáibị “ảo” về nhan sắc của mình, những teen girl này thực sự có vẻ đẹp trờiphú, ai cũng phải công nhận điều đó. Nhưng thay vì biến nó thành ưu điểmkhiến mọi người yêu quý thì họ lại làm ngược lại. Cứ nghĩ rằng “đạp” lênnhững bậc thang nhan sắc sẽ biến họ thành số 1, ngay cả trong tình yêu…

May cho anh là xấu nhưanh mà yêu được em đấy!”, đó là câu nói cửa miệng của Trinh (sinh năm1991) mỗi khi có ai khen cô nàng xinh trước mặt Tuấn. Trắng trẻo xinh xắn,học ở cấp 3 lẫn trường đại học Trinh đều là hoa khôi khiến bao chàng phảirung rinh. Chưa kể “fan hâm mộ” ở khắp nơi cứ làm quen đều đều trênfacebook. Tuấn không đẹp trai, có phần hơi cục mịch nhưng mẹ cậu là giám đốccủa một chuỗi khách sạn có tiếng ở thành phố. Mới 21 tuổi nhưng cậu đã cóôtô riêng và quản lý một khách sạn trên phố cổ. Yêu được Tuấn là điều maymắn cho Trinh, vì cậu rất thương yêu chiều chuộng cô nàng.

Thế nhưng Trinh thì cho rằng,với nhan sắc của mình thì yêu được cô là “diễm phúc” lớn của Tuấn. Và cônàng cũng đối xử với Tuấn như “ban phúc” vậy.

Đi với Tuấn nhưng lúc nàoTrinh cũng kể rằng “Có anh A đi Audi cứ cưa em mãi”, “Anh B con giám đốccông ty xây dựng điện thoại làm quen mà em bơ không thèm trả lời”, hay “Cáithằng hot boy sinh năm 92 mà dám cưa em anh ạ, nó bảo là hâm mộ em lắm”… Tuấnvì yêu Trinh nên cứ im lặng bỏ qua, và công nhận Trinh cũng xinh thật nên cóngười làm quen là chuyện bình thường. Kể xong, cô nàng “dặn” ngay: “Anhcẩn thận đấy, đừng có làm em khó chịu không thì em cho bọn nó cơ hội đấy!”.

Thế rồi cậu càng chiều Trinhbao nhiêu, thì cô nàng càng cho rằng “Nó sợ mất mình nên mới phải sợ mìnhthế”, và tha hồ lên mặt. Mỗi lần cãi nhau, dù có sai lè ra thì cô nàngvẫn mặc kệ để Tuấn nhớ quá rồi tự làm lành. Tuấn phải tự mua quần áo, túixách hàng hiệu cho Trinh để “xứng với nhan sắc của em, đi với em anh phảithấy hãnh diện”.

Mọi chuyện càng quá hơn khiTrinh tuyên bố với bạn “Thằng này không dám bỏ tao vì đố yêu được ai hơntao đấy. Mặt xấu, được cái tính tốt thôi, tao yêu cho là may lắm rồi!”.“Nhờ” câu nói này mà Tuấn mất tích hẳn 1 tháng, đến khi xuất hiện lại, cậuđường hoàng dắt theo một em hot girl xinh và ngoan có tiếng. Khỏi phải nóiTrinh “điên dại” thế nào khi bị bỏ phũ phàng.

Cô nàng liên tục đổ lỗi bạc tình cho Tuấn,còn Tuấn thì chỉ bình thản giải thích: “Em tự tin quá, anh mặc cảmlắm không yêu được em!”.
 

Theo Pháp Luật XãHội



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.