- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những khoảnh khắc bá đạo cười té ghế của cả thầy lẫn trò
Chủ nhật, 20/11/2016 16:03
Ai cũng có một thời "oanh liệt" trên giảng đường, bất kể là thầy cô hay học trò thì cũng không thể nhịn cười mỗi khi nhớ lại những kỉ niệm bá đạo hài hước.
Ai cũng có một thời "oanh liệt" trên giảng đường, bất kể là thầy cô hay
học trò thì cũng không thể nhịn cười mỗi khi nhớ lại những kỉ niệm bá
đạo hài hước.
Lại một mùa 20/11 nữa đến, cả nước hân hoan chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam. Với những thế hệ học trò 7x, 8x, 9x thì kỉ niệm thời học sinh sinh viên đều na ná nhau, chỉ khác mỗi cái là thầy cô ngày càng hiện đại, xì tin hơn, có khi còn để học trò đuổi dài vì... sự hiện đại của mình. Tuy nhiên, thời nào cũng thế, thầy cô vẫn luôn bá đạo và học sinh thì vẫn luôn nghịch ngợm, để lại những khoảnh khắc thật đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người. Nhìn đi nhìn lại, khi đã trưởng thành rồi, những kỉ niệm ấy theo suốt cuộc đời ta, khiến ta bật cười mỗi khi nhớ lại, thèm được làm học sinh thêm một lần nữa.
Lại một mùa 20/11 nữa đến, cả nước hân hoan chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam. Với những thế hệ học trò 7x, 8x, 9x thì kỉ niệm thời học sinh sinh viên đều na ná nhau, chỉ khác mỗi cái là thầy cô ngày càng hiện đại, xì tin hơn, có khi còn để học trò đuổi dài vì... sự hiện đại của mình. Tuy nhiên, thời nào cũng thế, thầy cô vẫn luôn bá đạo và học sinh thì vẫn luôn nghịch ngợm, để lại những khoảnh khắc thật đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người. Nhìn đi nhìn lại, khi đã trưởng thành rồi, những kỉ niệm ấy theo suốt cuộc đời ta, khiến ta bật cười mỗi khi nhớ lại, thèm được làm học sinh thêm một lần nữa.
Câu nói nổi tiếng này có ai thấy quen quen không nhỉ?
Khai trương series "những huyền thoại trong sổ đầu bài": bạn Kiện đòi ăn thịt chó trong giờ học!
Duy Anh nào giơ tay cho anh em chiêm ngưỡng dung nhan cái nhỉ, hẳn là viết "di chúc" trong giờ!
Cứ tưởng chỉ có con gái... Hưng và Mạnh cũng bắt chấy cho nhau trong giờ, hic.
"Diễn tập" tặng hoa cho cô giáo chăng?.
Một lớp học rét buốt sương sớm, một lớp học ấp iu nồng đượm... Vác cả chăn đi quấn, thầy cô vào lớp cũng không nỡ phạt.
Hmm, cái này hơi sâu xa à nha. "Hãy nhấn để gắn thẻ vị trí", ý trò là sao?
Đừng tưởng thầy quên thước kẻ thì sẽ được nghỉ giờ toán.
Môn nào minh họa môn đấy, nhìn là biết cô đang dạy Lịch sử Ai Cập cổ, và chắc chắn đây là Cleopatra phiên bản "hơi lỗi".
Lồng thêm nhạc Tây Du Kí vào chắc rất hợp với cảnh giáo sư test thử động cơ của học sinh...
Thầy thích thì thầy gọi thôi!
Thầy cô cũng hốt hoảng với màn nghịch ngợm quá "thốn" mà tụi học sinh hò nhau bao nhiêu năm không biết chán.
Tranh thủ nhanh để còn xóa bảng trước khi cô vào lớp!
Xin lỗi thầy cô, nhân dịp 20/11, em có lời thú tội muốn nói, lâu nay em chăm học là nhờ chiếc kính siêu việt này...
Theo Trí thức trẻ
Gửi bình luận
-
Giới trẻ42 phút trướcTiền vệ Lương Xuân Trường ủng hộ đàn em hết cỡ.
-
Giới trẻ1 ngày trướcỞ tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.
-
Giới trẻ2 ngày trướcĐúng là không ai đỡ được Lôi!
-
Quang Hải 'unbox' túi Hermes hơn trăm triệu tặng Chu Thanh Huyền, lái Mercedes đưa vợ bầu đi ăn sángGiới trẻ2 ngày trướcChu Thanh Huyền được Quang Hải cưng chiều bằng những hành động thiết thực.