Sang như "teen quý tộc” ngày nhập học

Học kì mới chưa bắt đầu nhưng nhiều teen quý tộc đã rậm rịch chuẩn bị cho sự trở lại “hoành tráng”. Tất tần tật đều được chuẩn bị để thể hiện đẳng cấp không đụng hàng...

Học kì mới chưa bắt đầu nhưngnhiều teen quý tộc đã rậm rịch chuẩn bị cho sự trở lại “hoành tráng”. Tấttần tật đều được chuẩn bị để thể hiện đẳng cấp không đụng hàng...

>>

Đua theo những nhãn hiệu

Gia đình giàu có, bề thế,nhiều teen không bao giờ phải có những nỗi lo vật chất kiểu: làm sao lo nổitiền học phí cho năm học, làm sao có đủ tiền trang trải sách vở... và chuyệnđi tìm việc làm thêm lại càng không. Điều duy nhất nhiều teen quý-sờ-tộc lolắng là "đẳng cấp" của mình không được giữ vững.

Sang như "teen quý tộc” ngày nhập học

Đi học cũng phải... sành điệu

Chẳng khó để phân biệt giữa“nhà giàu, nhà bình thường và nhà nghèo” trong năm học mới. Có chuyện nhưvậy do các teen quý-sờ -tộc đa số khá nổi bật khi đến lớp. Như cô nàng tiểuthư tên Họa My (trường M.K), năm học nào cũng vậy, cô bạn luôn xuất hiệntrong những món đồ hàng hiệu mới cứng.

Tất cả đều là thành quả thugom trong những chuyến du lịch hè của cô bạn. Từ chiếc cặp đi học, đến cáihộp viết, bộ quần áo, đôi giày, sợi dây thắt lưng,... toàn hiệu là hiệu.Ngay cả chiếc mắt kính cận, Họa My cũng phải có đến 5-7 chiếc để thay đổimỗi ngày. Cô bạn thường cười xòa khoe rằng bố mẹ chẳng tiếc tiền đầu tư,miễn là My chịu học. Thậm chí hè rồi, Họa My đòi mua đến 6 đôi giày hiệu,ngốn gần 2500 USD (khoảng 50 triệu). Ấy vậy mà chỉ cần giả bộ buồn, nhịn ănmột bữa là hôm sau được mua ngay.

Chơi chung nhóm hàng hiệu củaHọa My là những nhân vật không kém phần giàu có. Như thằng bạn thân nhất củacô nàng tên Thiên An, anh chàng với nick name An Gucci này luôn là tâm điểmcho những fan của Gucci. Từ áo, quần, giày, dép, cặp sách, nước hoa,… tất cảtừ trên đến dưới của anh chàng đều chung một nhãn hiệu.

Đã là fan nhiều năm của nhãnhàng Gucci, chẳng thứ gì là An không có. Nhà cậu gần như cửa hàng Gucci nhỏ.An còn khoe có nhiều món mà cả cửa hàng Gucci ở Việt Nam cũng chưa có.

An Gucci chia sẻ với bạn bècậu rằng: “Bấy nhiêu có thấm gì so với lũ bạn nên mình sắp đi du lịch ChâuÂu để mua sắm thêm vài món chuẩn bị cho năm học. Chuyện tiền bạc thì chuyệnnhỏ. “Ông bà già” không mua thì khỏi đi học. Thế thôi, không nói nhiều”.

Chẳng biết đi học với mụcđích gì mà nhiều teen “quý-sờ-tộc” chạy đôn đáo khắp nơi để tìm hàng hiệu.Chưa hết, nhiều cô bạn, cậu bạn còn đổ cả đống tiền trong hè để tút lại dungnhan. Người thì lên chế độ giảm cân, người tắm trắng, nâng ngực… Nghe có vẻbuồn cười, ấy thế mà chẳng ít teen lại cứ cố bòn rút gia đình để làm nhữngviệc như thế với lí do: “Chuẩn bị  cho năm học mới”.

Không phải chỉ có “quý-sờ-tộc” mới mắc bệnh xài sang

Sang như "teen quý tộc” ngày nhập học

Mặc quần áo hàng hiệu để thể hiện đẳng cấp!?

Nếu nói đến chuyện xài sangngày nhập học thì không chỉ quy hết tội cho những “quý-sờ-tộc”. Nhiều bạngia đình khá giả chút, không hẳn dư giả nhưng cũng tự biến mình thành "quýtộc". Có cả những bạn không chịu thua bạn, kém bè nên khó khăn mấy cũng cố“nạo vét” bố mẹ để “chuẩn bị cho năm học mới”.

Không phải những nhãn hànghiệu thực sự, nhưng cả tháng nay, cô bạn M (Quận 3) chạy đôn chạy đáo khắpcác chợ để tìm những món hàng Fake cao cấp. Để tránh lũ bạn cười hàng dỏm, Mrất kén chọn khi mua hàng. Chỉ cần hàng đẹp, mà giá hơi “nhỉnh” một chút, Mcũng ráng nhịn nhặt để mua.

Để thật hơn, cô bạn bỏ hẳnmấy ngày để đi tham quan các gian hàng hiệu nắm giá. Những mẫu nào trongtiệm có mà ngoài chợ cũng có là cô nàng chộp ngay. Như đôi dép cô nàng muangoài chợ 400k mà y như trong cửa hàng. Thế là chưa đi học, M đã chụp hìnhpost lên Facebook khoe rằng mới tậu đôi dép hơn... 400 USD để khởi đầu chonăm học mới.

Nhưng ở đời, vàng thau khólẫn, mặc dù kiểu dáng giống, nhưng cũng chỉ 80%. Khi cô nàng “quý-sờ-tộc”cùng lớp cũng có đôi giày cùng kiểu. Do đó, M chẳng còn dám tự tin dùng nóthường xuyên khi đi học vì sợ bị phát giác.

Để sắm sanh theo những mốthàng hiệu, nhiều teen đã phải dùng đủ mọi cách để có tiền. Bởi dù là Fake,nhưng những món hàng ấy cũng chẳng rẻ so với “dân thường”. Một cái túi, đôigiày hiệu giá vài trăm đô thì một cái túi giả na ná giống cũng cả triệu. 

Tốn kém chẳng hiểu để phục vụviệc gì cho năm học, ấy thế mà chẳng ít người kỳ kèo đòi hỏi gia đình. Khôngthành, teen thực hiện chiến dịch nhịn ăn, vay mượn, nợ nần cũng chỉ để bằngchị bằng em. Lại có chuyện những cậu bạn lấy tiền đóng học của mình mua hànghiệu cho bạn gái, đầu tư người yêu ngày nhập học (!).

Đầu năm học hay ngày khoe hàng?

Cứ ngỡ sẽ ghi điểm trong mắtbạn bè rằng mình quý, mình sang thì nhiều teen lại gây ra cái nhìn phản cảm.

Thậm chí, những teen quá nổibật thường khiến những người xung quanh ưa không nổi vì thói thích khoehàng. Nó cũng khiến cho thầy cô đặc biệt chú ý đến những gương mặt “ăn chơikì cựu” của lớp.

Chưa dừng lại ở đó, sangtrọng về mặt hình thức bên ngoài, nhưng nhiều teen lại có cái đầu rỗng tếchkhi đến lớp. Dù có “dát vàng” đi học, mà kiến thức chẳng có,  cách xử sự vớimọi người lại không ổn thì sẽ chẳng ai yêu quý và nể trọng. Vì thế, tại saokhông thay sự chuẩn bị rườm rà bên ngoài thành kiến thức và giá trị bản thânbên trong, bạn nhỉ?

TheoPLXH




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.