Sốc: Cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ giết con trai vì thấy không yêu con mình

Mới đây, các trang báo quốc tế đăng tải sự việc gây sốc về một cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ tự tay giết con trai của mình.

Cevher Toktas là cầu thủ của CLB Bursa Yildirim Spor, Thổ Nhĩ Kỳ, đã đưa con trai đến bệnh viện sau khi đứa bé xuất hiện các triệu chứng của Covid-19. Tại đây, anh báo với bác sĩ rằng con mình bị khó thở, dù đã được chuyển đến phòng cấp cứu nhưng cậu bé không qua khỏi.

Tuy nhiên, sau đó, cảnh sát phát hiện một sự thật gây sốc. Cầu thủ này thừa nhận đã tự tay giết con của mình chứ không phải vì cậu bé nhiễm Covid-19.

"Tôi đã đè chiếc gối vào mặt con mình trong 15 phút. Nó chống cự một chút rồi nằm im, tôi nhấc chiếc gối ra. Tôi chưa bao giờ cảm thấy yêu con mình, không biết vì sao lại thế nhưng đó là sự thật. Tôi làm thế chỉ vì tôi thấy ghét nó thôi chứ không liên quan gì đến việc ốm hay nhiễm bệnh", Cevher Toktas nói với chất giọng và thái độ được báo giới địa phương mô tả là lạnh lùng.

Cầu thủ này đã bị bắt giam và chờ xét xử vì tội giết trẻ em dưới 5 tuổi.

Sốc: Cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ giết con trai vì  thấy không yêu con mình-1

Cevher Toktas (phải) và người con trai đang bị bệnh.

 Theo Nhịp sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc https://kenh14.vn/soc-cau-thu-tho-nhi-ky-giet-con-trai-khi-co-trieu-chung-nhiem-covid-19-roi-thu-nhan-voi-ve-than-nhien-20200513100857099.chn

Covid-19

giết con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.