- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cười mệt với màn "bóc phốt" của mẹ trẻ khi ở nhà mùa dịch với con, tình hình các mẹ sao rồi?
Đây cũng là tình cảnh chung của các bố, mẹ bỉm trong thời gian này.
- Hành động này của trẻ khi ngủ khiến mẹ phiền lòng nhưng thực chất lại báo hiệu trẻ có IQ cao, cha mẹ thường bỏ qua mà không hề hay biết
- Hai bé trai rủ nhau chơi trò đu cổng sắt, tai nạn sau đó khiến nhiều người hãi hùng
- Bụng của bé sơ sinh to bất thường, bác sĩ "kinh hoàng" khi xem kết quả X-quang, lúc phẫu thuật lại càng choáng váng
Do thực hiện giãn cách xã hội mà thời gian này các phụ huynh ở nhà với con nhiều hơn thường lệ. Cũng từ đây, muôn vàn tình huống hài hước khi bố mẹ ở nhà với con đã ra đời.
Minh chứng là mới đây mạng xã hội xuất hiện một bài đăng có lượt tương tác khủng của bà mẹ trẻ Hoàng Cẩm Tú với nội dung xoay quanh câu chuyện ở nhà với con mùa dịch.
Cụ thể, trong bài đăng là hình ảnh con gái chị Tú đang đứng trong nhà vệ sinh, mặt mũi mếu máo, nước mắt ngắn, nước mắt dài trông như vừa bày trò nghịch ngợm rồi bị mẹ la mắng, bắt phạt. Và như để giải thích cho tình cảnh vừa thương mà cũng vừa hài hước kia, chị Cẩm Tú kể: “Quan hệ mẹ con nhà mọi người thế nào ạ. Nhà em ngày vài trận đòn, gào thét khản cổ”.
Chia sẻ thêm với chúng tôi về câu chuyện “dở khóc dở cười” của mình, chị Cẩm Tú kể về tình huống lúc đó: "Lúc đấy là bé chạy ra nhà tắm nghịch nước làm ướt hết bộ quần áo mới thay nên mình có mắng bé vài câu thôi. Cũng vì bé hay khóc hay mếu trông mặt rất buồn cười, người quen toàn gọi là ‘chúa hề’. Nên vợ chồng mình liền chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc này".
Con gái chị Tú mếu máo vì bị mẹ phạt.
Cảnh tượng này có lẽ đã trở nên khá quen thuộc trong nhiều gia đình những ngày ở nhà tránh dịch.
Cũng theo chị Tú tiết lộ bé gái của chị khá hiếu động và tinh nghịch. Đặc biệt bé rất thích nghịch nước nên mỗi lần tắm đều ngồi vày nước rất lâu mới chịu đứng lên khiến mẹ nói khản cổ. Mỗi lần con nghịch, trước tiên chị Tú đều nhắc con nhẹ nhàng, nhưng nói không được thì phải quát. Nhiều khi quát cũng không nghe chị phải cầm roi sẵn thì bé mới chạy ra chỗ khác không nghịch nữa.
Nhưng vì hiểu tính cách năng động, nghịch ngợm vốn là bản chất đáng yêu của trẻ con nên chị Tú cũng không quá khắt khe với con. Với chị bé vẫn có thể thoải mái đùa nghịch miễn là không quấy rối và chị vẫn có thể kiểm soát được các hành động của bé, kịp thời phòng tránh xảy ra những tình huống bất ngờ nguy hiểm cho con nhỏ.
Do quá thấu hiểu cảm giác này của người mẹ trẻ, nên bài viết của chị Tú thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Mọi người đều tỏ ra khá thích thú trước tình huống “quá đỗi quen thuộc” này. Bên cạnh đó, rất nhiều người thâm chí còn an ủi bà mẹ trẻ bằng những hình ảnh tréo ngoe hơn của gia đình mình khiến dân tình "cười ngất".
Mời các mẹ xem thêm những hình ảnh “cùng cảnh ngộ” được các mẹ chia sẻ nhiệt tình dưới bài đăng:
Đấy cứ nghịch ngợm, trêu trọc nhau suốt ngày thì cũng cùng nhau chịu phạt luôn. (Ảnh: Facebook Quỳnh Trần)
Nước mắt ngắn, nước mắt dài suốt cả ngày thôi... (Ảnh: Facebook Hangnga Vu)
"Ngày dỗi mẹ 9 tỷ lần" (Ảnh: Facebook Lan Anh)
"Nỗi ám ảnh mùa dịch của tôi" - (Ảnh: Facebook Oanh Vũ Hoàng Ngô)
"Đây là nhà tôi. Từ khi chúng nó nghỉ dịch tôi xuống hẳn 3kg thịt, dây thanh quản ngày nào cũng căng hết cỡ, tôi ở nhà với chúng nó 24/24". (Ảnh Facebook: Đinh Thùy Linh)
"Tình mẹ con chắc có bền lâu". (Ảnh: Facebook Nguyễn.T.Y Hoa)
Theo Nhịp Sống Việt
-
Làm mẹ1 ngày trướcCảnh ông bố quỳ trên phố xin lỗi, tự trách vì không thể mua iPhone cho con gái khiến cư dân mạng Trung Quốc và những người chứng kiến cực kỳ bất bình.
-
Làm mẹ1 ngày trướcKhi suy nghĩ đến việc con cái nên phụng dưỡng cha mẹ hay không, liệu mỗi người trong chúng ta sẽ lựa chọn thế nào?
-
Làm mẹ2 ngày trướcLiệu tôi đã dành đủ thời gian để lắng nghe và hiểu con chưa? Hay cách tiếp cận của tôi không đúng?