Đưa con đi chơi ngang ''hành xác'', phụ huynh lả đi mà trẻ vẫn dư năng lượng: Bố mẹ gục ở khu vui chơi, đi vệ sinh có xíu quay lại con biến mất

Cuối tuần hay nghỉ lễ mà đưa con đi chơi quả là trải nghiệm khó quên.

Vào những ngày nghỉ, ai ai cũng mong muốn tạm gác lại công việc để thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Người chọn đi du lịch nghỉ dưỡng, người chọn nằm dài trên sofa nhâm nhi ly trà sữa rồi xem phim cả ngày... Thế nhưng với những gia đình có con nhỏ thì hoàn toàn ngược lại, nhiều ông bố bà mẹ khẳng định nghỉ lễ còn mệt hơn đi làm. 

Trẻ đang trong độ tuổi thích vui chơi, khám phá nên tranh thủ được nghỉ là bố mẹ cũng muốn dành toàn bộ thời gian ở bên con. Nhiều gia đình lựa chọn đưa trẻ đến các khu vui chơi cả một ngày dài để con được thoải mái nô đùa. Đây cũng là dịp để kết nối gia đình và dành thời gian cho các con, tuy nhiên, một số phụ huynh chia sẻ trông con ngày nghỉ ngang một cuộc ''hành xác''.

Mới đây, chị Vũ Hà Trang (28 tuổi, sống tại Hà Nội) vừa đưa con trai (5 tuổi) đi chơi ngày lễ tại một khu trung tâm nổi tiếng. Cả gia đình đã dành ''full'' ngày để ăn uống, vui chơi tại đây. Cụ thể, chị Trang cho biết khoảng 9h sáng, anh chị mua cho con một vé chơi (giá 180.000 đồng, có thể dùng cho cả ngày), ban đầu bố sẽ vào cùng để trông con còn mẹ đi mua sắm. 

Đưa con đi chơi ngang hành xác, phụ huynh lả đi mà trẻ vẫn dư năng lượng: Bố mẹ gục ở khu vui chơi, đi vệ sinh có xíu quay lại con biến mất-1

Khu vui chơi ngày cuối tuần đông nghịt.

Đưa con đi chơi ngang hành xác, phụ huynh lả đi mà trẻ vẫn dư năng lượng: Bố mẹ gục ở khu vui chơi, đi vệ sinh có xíu quay lại con biến mất-2

Mỗi trẻ con lại có người lớn đi kèm nên rất đông.

Khoảng 12h trưa, cả gia đình sẽ đi ăn nạp năng lượng, sau đó chị Trang cùng con trai vào khu vui chơi để chồng lượn lờ mua đồ. Nghe thì có vẻ hợp lý, phân chia trông con rõ ràng nhưng kết quả là vào 16h chiều, hai vợ chồng chị Trang lả đi vì mệt, trong khi cậu con trai thì vẫn dư năng lượng, nhất quyết không rời khỏi khu vui chơi. 

''Mình phải than khản cả cổ thì con mới chịu về, lại còn bảo mẹ hay chơi tới 21h tối đi mẹ. Bố mẹ thì lay lắt, nằm vật vạ khắp nơi trong khi con thì phi như bay, hết chơi chỗ này lại sang chỗ khác. Cứ bảo trông con đi chơi nhàn nhưng mình thấy bận hơn cả đi làm, cứ phải theo dõi con chút một vì khu vui chơi đông lắm, rời mắt một tí là con biến mất không dấu vết luôn. 

Đưa con đi chơi ngang hành xác, phụ huynh lả đi mà trẻ vẫn dư năng lượng: Bố mẹ gục ở khu vui chơi, đi vệ sinh có xíu quay lại con biến mất-3

Các con chơi cứ chơi, bố mẹ ngủ tí đã.

Đưa con đi chơi ngang hành xác, phụ huynh lả đi mà trẻ vẫn dư năng lượng: Bố mẹ gục ở khu vui chơi, đi vệ sinh có xíu quay lại con biến mất-4

Người gục ngủ luôn cạnh chỗ con chơi.

Đưa con đi chơi ngang hành xác, phụ huynh lả đi mà trẻ vẫn dư năng lượng: Bố mẹ gục ở khu vui chơi, đi vệ sinh có xíu quay lại con biến mất-5

Hai bố mẹ tranh thủ ngả lưng vì quá mệt.

Nhìn các bố mẹ nằm la liệt vì mệt mà vừa thương vừa buồn cười, trong khi lũ trẻ thì hét hò ầm ĩ mà chẳng mệt mỏi gì cả. Lạ thật ấy. Mình quan sát có nhà còn 2 người thay nhau trông, bố ngủ thì mẹ trông và ngược lại. Có em bé ngồi ngoan chơi mấy trò xếp hình nhưng như con mình thích vận động thì chạy theo nó thôi đủ tập thể dục luôn rồi. 

Mà ngày lễ nên chỗ nào cũng đông, toàn người là người. Đưa con đi trải nghiệm thì cũng thích nhưng thế này thì bố mẹ hơi mệt. 18h tối về đến nhà là mình kiệt sức, hai vợ chồng lăn ra nằm ngủ. Thế mà thằng con vẫn rất hào hứng, đòi... đi chơi tiếp'', chị Trang kể lại. 

Đưa con đi chơi ngang hành xác, phụ huynh lả đi mà trẻ vẫn dư năng lượng: Bố mẹ gục ở khu vui chơi, đi vệ sinh có xíu quay lại con biến mất-6

Bố mẹ có con lớn một chút ngồi ngoài chờ đợi trong mòn mỏi.

Đưa con đi chơi ngang hành xác, phụ huynh lả đi mà trẻ vẫn dư năng lượng: Bố mẹ gục ở khu vui chơi, đi vệ sinh có xíu quay lại con biến mất-7

Ngủ một giấc dậy khéo lại... chẳng thấy con đâu.

Đưa con đi chơi ngang hành xác, phụ huynh lả đi mà trẻ vẫn dư năng lượng: Bố mẹ gục ở khu vui chơi, đi vệ sinh có xíu quay lại con biến mất-8

Thôi quá mệt mỏi rồi.

Đưa con đi chơi ngang hành xác, phụ huynh lả đi mà trẻ vẫn dư năng lượng: Bố mẹ gục ở khu vui chơi, đi vệ sinh có xíu quay lại con biến mất-9

Đi chơi cùng con quả thực là mệt, nhiều người không khỏi thắc mắc sao trẻ dư năng lượng thế...

Đưa con đi chơi ngang hành xác, phụ huynh lả đi mà trẻ vẫn dư năng lượng: Bố mẹ gục ở khu vui chơi, đi vệ sinh có xíu quay lại con biến mất-10

Em bé áo đỏ đang khóc nức nở tìm mẹ vì mẹ đi vệ sinh...

Quả thật, khu vui chơi là một trong những nơi được phụ huynh lựa chọn nhiều nhất, đặc biệt là trong thời tiết nóng bức thế này. Ngồi điều hoà chơi đùa giúp con đỡ mệt, chơi thoải mái mà không lo nắng nóng hay mưa to. Tuy nhiên, vì đông người nên bố mẹ cần dặn con thực hiện tốt quy tắc 5K, luôn canh chừng và sát sao con để tránh nguy cơ bị lạc vô cùng nguy hiểm. 

Theo chị Trang, không biết bao nhiêu lần chị nghe thấy nhân viên thông báo tìm kiếm cháu bé hoặc bố mẹ, có người còn khóc nức nở vì lạc con rất thương tâm: ''Khu vui chơi đông mà con thì hiếu động nên rời tay là lạc ngay, bố mẹ cần trông bé thật cẩn thận. Chỗ khu con mình chơi có bé cũng khóc vì lạc mẹ, nhân viên tá hoả tìm kiếm, lát sao mới ngỡ ra mẹ bé chạy đi vệ sinh. Khổ thân làm thằng con khóc hết nước mắt''.

Quả thật, đưa con đi chơi đúng là trải nghiệm đáng nhớ!

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/dua-con-di-choi-ngang-hanh-xac-phu-huynh-la-di-ma-tre-van-du-nang-luong-bo-me-guc-o-khu-vui-choi-di-ve-sinh-co-xiu-quay-lai-con-bien-mat-22202275164923884.htm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.