- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Em bé da đen đẹp nhất" từng sốt cộng đồng mạng khiến mọi người tò mò về nhan sắc của người mẹ, khi nhìn thấy ai nấy ngỡ ngàng
Rất nhiều người băn khoăn không biết bé được thừa hưởng làn da độc đáo này từ bố hay mẹ?
- 5 tư thế ngủ của trẻ đại diện cho 5 tính cách, tư thế của em bé thứ 3 là đáng thương nhất
- Em bé sinh ra mang các đặc điểm này vô cùng thông minh, cuộc sống về sau thành công, phú quý hơn người
- Sau 3 năm được nhận nuôi "em bé Mường Lát" liệt 2 chân ngồi bên vệ suối ngày nào đã thay đổi cực bất ngờ, xinh xắn, cao lớn và hạnh phúc bên gia đình
Cách đây 3 năm, cư dân mạng thi nhau chia sẻ 4 bức ảnh chụp 1 em bé da đen với nụ cười tươi tắn vô cùng ấn tượng. Sở hữu làn da đen bóng nhưng vừa nhìn thấy bé, ai cũng phải thích thú vì thân hình bụ bẫm, vẻ đẹp khỏe mạnh và đặc biệt là nụ cười tươi rói. Một số ý kiến còn cho rằng đây là "em bé da đen đẹp nhất" từng biết đến.
Sau khi xem những bức ảnh của bé, cư dân mạng vô cùng tò mò không biết mẹ bé sở hữu làn da như thế nào.
Những bức ảnh của em bé da đen gây sốt mạng xã hội năm 2018.
Theo tìm hiểu, em bé gây sốt một thời này là con trai đầu lòng của bà mẹ trẻ đến từ Úc tên là Joha Kanyamuneza. Ngay từ khi con mới chào đời, Joha đã thường xuyên đăng tải những bức ảnh về con trai trên mạng xã hội như Twitter, Instagram. Cô cũng không ngờ rằng những bức ảnh của bé lại gây sốt đến vậy. Và cùng với đó là không ít lời xì xào, bàn tán, chế nhạo về làn da của bé.
Đáp lại những phản ứng trái chiều của cư dân mạng, bà mẹ Joha từng viết: "Con trai yêu quý của mẹ! Mẹ mong rằng con không bao giờ phải quan tâm đến những người cười nhạo vì màu da của con. Thế giới này không dành cho bất kì ai, hạnh phúc của con có thể mất đi bất kì lúc nào nhưng mẹ hứa rằng sẽ luôn luôn giúp cho cuộc sống của con hạnh phúc".
Bà mẹ luôn hạnh phúc và tự hào về con.
Hai mẹ con ở biển Port Kembla (Úc).
Không tiết lộ tên thật của con trai, song có lần Joha cho biết bé có tên đệm là Rufaro (trong tiếng Shona - một ngôn ngữ của người Shona ở Zimbabwe) thì từ này hàm nghĩa "hạnh phúc"): "Bà tôi đặt cho tôi cái tên "Kanyamuneza", một cái tên trong tiếng Kirundi có nghĩa là hạnh phúc, và lớn lên tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc bất kể những rắc rối mà tôi đã phải trải qua. Vì vậy, tôi muốn con trai mình cũng được gọi tên hạnh phúc khi ai đó nhắc đến. Tôi đã đặt tên đệm cho con là Rufaro (trong tiếng Shona nghĩa là hạnh phúc). Tôi tin rằng, bằng cách nào đó, cái tên của mỗi người tượng trưng hoặc xác định một phần con người họ. Vì thế, tôi hy vọng bất kể con trở thành ai, thành người như thế nào, con cũng luôn sống hạnh phúc với con người mình".
Dù nhận rất nhiều lời bán tán, nhạo báng về làn da của mình, bà mẹ luôn dạy con hãy yêu lấy con người mà tạo hóa đã ban tặng và tự hào về nó.
Cậu bé với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc trong vòng tay mẹ.
Joha rất chăm chỉ khoe ảnh hai mẹ con.
Joha cũng bày tỏ niềm tự hào về làn da của 2 mẹ con. Cô chia sẻ luôn cảm thấy hạnh phúc ngập tràn mỗi khi nhìn thấy con cười. Ngoài những bức ảnh chụp riêng con trai, bà mẹ cũng thường xuyên đăng tải những bức ảnh chụp 2 mẹ con từ lúc bé còn nhỏ xíu. Và qua mỗi bức ảnh, ai cũng dễ dàng nhận ra cậu bé đáng yêu này được di truyền làn da đặc trưng từ mẹ mình. Bất chất những lời xì xào bàn tán về diện mạo của 2 mẹ con, Joha xuất hiện đầy tự tin và tươi tắn bên cạnh con trai, khi thì ở nhà, khi thì ra ngoài đi chơi hay đi biển...
Cậu bé dễ thương năm nào nay đã bảnh bao khoác ba lô đi học.
Hiện tại, "cậu bé da đen hạnh phúc" trên đã 3 tuổi và bắt đầu đi học. Cậu bé cao lớn, chững chạc hơn nhưng vẫn luôn giữ được nụ cười tươi tắn và làn da ấn tượng rất dễ nhận ra. Tiết lộ thêm về chàng trai của mình ở thời điểm hiện tại, bà mẹ đến từ Úc cho biết cậu bé rất hào hứng và muốn được đi học, vì thế cô đã đăng kí cho con vào 1 trường mẫu giáo. Cậu bé luôn thể hiện sự vui vẻ và thích thú khi được nhìn thấy các bạn xung quanh mình và chơi đùa cùng các bạn.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Làm mẹ21 giờ trướcDù biết con hay có thói quen xé giấy thành rác vụn nhưng mẹ Quốc Thiên (*) không ngờ trong đống giấy vụn ấy lại có một sự thật đang được che giấu.
-
Làm mẹ1 ngày trướcĐại gia Đức An luôn dành thời gian đọc sách cho con, kể chuyện cho con mỗi trước khi đi ngủ.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNền giáo dục tốt nhất không phải là dạy bằng tai mà bằng sự ảnh hưởng tinh tế.
-
Làm mẹ2 ngày trướcCó một kiểu nuôi dạy con của cha mẹ khiến trẻ dần hình thành sự 'ảo tưởng về quyền lợi', dần hình thành tính ích kỉ.
-
Làm mẹ3 ngày trướcNuôi dạy một đứa trẻ bướng bỉnh, có ý chí mạnh mẽ là thử thách lớn đối với cha mẹ.