- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phải cắt bỏ tinh hoàn, ông bố sững sờ nghe tin vợ mang thai
Những tưởng sẽ không bao giờ có con, không bao giờ được nghe tiếng gọi bố vì bị mất một bên tinh hoàn do căn bệnh ung thư, nhưng anh Joseph không ngờ rằng anh vẫn có thể thụ thai tự nhiên và đã chào đón một thiên thần bé nhỏ vào đầu năm nay.
- Mang thai 33 tuần mà không hay biết, nhưng bất ngờ hơn là em bé không hề nằm trong tử cung của mẹ
- Bắt nghi can sát hại cô gái mang thai trong nhà vệ sinh tại nhà nghỉ
- Đang mang thai vẫn phải làm quần quật mỗi ngày mà mẹ chồng chẳng cho một đồng nào để chi tiêu, đến khi chịu không nổi, tôi đã phản ứng dữ dội
Anh Joseph Kelley Hook (29 tuổi) đã kết hôn với vợ là chị Rachel (30 tuổi) vào năm 2017, trước khi anh bắt đầu một công việc mới ở tòa soạn báo địa phương. Cả một cuộc sống tươi mới, hạnh phúc đang đón chờ anh Joseph ở phía trước.
Tuy nhiên, trong một lần chạy thể dục, Joseph bất ngờ cảm thấy đau ở háng rồi nhận ra tinh hoàn bên phải to gấp 3 lần bình thường. Lúc này, Joseph đã biết có điều gì đó không ổn với mình.
Ban đầu, các bác sĩ cho rằng Joseph đang mắc phải một căn bệnh nhiễm trùng và kê cho anh thuốc kháng sinh. Nhưng ngay sau đó, cơn đau đã quay trở lại và anh phải đi tới phòng khám chuyên khoa.
Anh Joseph bên cạnh vợ và con yêu.
Joseph nói: “Cô y tá nhìn vào tinh hoàn của tôi và nói điều này thật bất thường. Cô khuyên tôi nên đi khám chuyên khoa. Điều này khiến tôi vô cùng lo sợ. Cũng giống như hầu hết đàn ông trên thế giới, tôi luôn muốn khỏe mạnh, ‘cậu nhỏ’ của mình không mắc phải vấn đề gì cả. Nhưng chưa một giây phút nào tôi nghĩ rằng tôi mắc phải căn bệnh ung thư tinh hoàn”.
Ngày hôm sau, Joseph được một bác sĩ tiết niệu đưa đi siêu âm tinh hoàn, cho thấy một khối u nằm ở tinh hoàn bên phải của anh. Khi được thông báo tinh hoàn bên phải của anh cần phải cắt bỏ, sau đó được sinh thiết để xác định xem đó có phải là ung thư hay không, Joseph đã vô cùng kinh hãi.
Joseph trải lòng: “Việc cắt bỏ tinh hoàn sẽ làm phiền tôi nhiều hơn so với thực tế, tôi có thể bị ung thư. Tôi không cảm thấy mình mắc bệnh nặng, vì vậy tôi không nghĩ mình lại bị ung thư, nhưng tôi không bao giờ muốn mất đi một trong 2 tinh hoàn của mình”.
Vài ngày sau đó, Joseph phải trải qua một ca phẫu thuật 1 tiếng đồng hồ để cắt bỏ tinh hoàn bên phải. Một tuần sau, kết quả sinh thiết xác nhận rằng anh Joseph bị ung thư và ảnh chụp CT tại Bệnh viện Churchill của Oxford (nước Anh) cho thấy khối u có thể lan rộng.
Những tưởng không thể có con nhưng giờ đây anh Joseph đã được làm bố.
Sau 3 tháng theo dõi, Joseph đã cố gắng hòa nhập với cuộc sống như những người bình thường nhưng anh luôn lo ngại khả năng sinh sản của mình sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, Joseph đã lưu trữ tinh trùng của mình tại một phòng khám sản khoa ở Oxford.
“Khi tôi phát hiện ra mình bị mất một bên tinh hoàn, tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể có con, nhưng các bác sĩ trấn an tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, hóa trị sẽ làm giảm khả năng sinh sản nên tôi đã lưu trữ tinh trùng của mình trong trường hợp chúng tôi cần thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)”, anh Joseph chia sẻ.
Joseph phải trải qua 3 đợt hóa trị, mỗi đợt kéo dài 3 tuần, thuốc được tiêm vào cánh tay và mông của Joseph kết hợp cùng thuốc uống. Trong suốt quá trình điều trị, Joseph luôn giữ thái độ tích cực cộng thêm sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác sĩ và sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của vợ, anh đã đánh bại được căn bệnh ung thư.
Niềm vui được nhân đôi hơn khi Joseph biết rằng anh và vợ có thể thụ thai tự nhiên mà không cần phải thụ tinh trong ống nghiệm. Vào tháng 3/2020, con trai của anh chào đời, nặng 2,27kg.
Joseph chia sẻ: “Khi phát hiện ra cô ấy đang mang thai, tôi dường như không thể tin được. Trong suốt một thời gian dài, tôi đã lo lắng liệu mình có thể làm bố hay không và cuối cùng tôi đã thỏa được ước nguyện. Điều đó thật tuyệt vời”.
Theo Phunuvietnam
-
Làm mẹ1 ngày trướcNhanh tay tận dụng hiệu quả "3 giờ vàng" sau giờ học, chắc chắn con bạn sẽ thay đổi hoàn toàn.
-
Làm mẹ2 ngày trướcBàn ăn không phải là bàn họp và không nên là nơi cha mẹ chỉ trích con cái.
-
Làm mẹ2 ngày trướcNhững thói quen tưởng chừng như vô hại hay những hành động tưởng rằng có ý nghĩa tốt của cha mẹ lại vô tình tác động đến sức khỏe của con mình.
-
Làm mẹ3 ngày trướcThiếu kỹ năng tự lập là vấn đề khá phổ biến đối với giới trẻ hiện nay.
-
Làm mẹ3 ngày trướcNếu bạn là cha mẹ của đứa trẻ ở độ tuổi chập chững biết đi, chắc chắn bạn đã từng thấy con mình ngoáy mũi nhiều lần, thậm chí say sưa làm điều này.
-
Làm mẹ3 ngày trướcTrong quá trình phát triển của trẻ, cha mẹ có thể đối mặt với nhiều hành vi gây khó chịu từ con. Hay than vãn chính là một trong số đó.
-
Làm mẹ4 ngày trướcNhiều người hướng nội gặp khó khăn khi cảm thấy họ nên hòa đồng hơn hoặc hướng ngoại hơn do những kỳ vọng của xã hội.
-
Làm mẹ4 ngày trướcCha mẹ học vấn bình thường nhưng nếu có phương pháp giáo dục đúng đắn thì hoàn toàn có thể khiến con cái "lội ngược dòng".