Phớt lờ cơn đau đầu tưởng đơn giản, bà bầu suýt mất mạng cả mẹ và thai nhi

Người mẹ đã chia sẻ lại câu chuyện của mình để những sản phụ khác rút kinh nghiệm cho bản thân.

Cô Ceri Richardson, đến từ thành phố Cardiff (xứ Wales), đã kể lại câu chuyện cô bị đau đầu như thế nào khi mang bầu và đây là dấu hiệu cho thấy rằng người phụ nữ mang thai này có thể bị đe dọa đến tính mạng.

Cô Ceri Richardson cho biết, khi đến dự đại hội thể thao của ngôi trường gần nơi cô sinh sống, Ceri Richardson bỗng cảm thấy đau đầu. Vào thời điểm đó, bà bầu chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là triệu chứng thông thường vì rất có thể do đám đông ồn ào trong ngày hội thể thao làm cô choáng váng.

Về sau, người mẹ trở về nhà nằm nghỉ ngơi và nghĩ rằng chỉ cần uống thuốc giảm đau là sẽ khỏi. Cô đã phớt lờ triệu chứng tưởng chừng như rất bình thường này. Về sau cô đau dữ dội khắp người và bị chảy máu, thai phụ nhanh chóng được đưa đến khoa sản Bệnh viện Đại học Wales.

Phớt lờ cơn đau đầu tưởng đơn giản, bà bầu suýt mất mạng cả mẹ và thai nhi-1

Người mẹ đã bị đau đầu rồi sau đó gặp phải biến chứng khác.

Người mẹ nhớ lại rằng: "Khi tôi bị đau đầu, tôi nghĩ đó là do lũ trẻ la hét trong ngày hội ở trường của con trai tôi. Do đó, tôi đã uống một ít thuốc giảm đau nhưng tình hình không được cải thiện mà còn trở nên nghiêm trọng hơn".

Các bác sĩ phát hiện ra rằng, cô bị tiền sản giật - một tình trạng có khả năng đe dọa đến tính mạng, khiến huyết áp của người phụ nữ tăng vọt. Ngoài ra, người ta còn phát hiện, cô bị bong nhau thai, một triệu chứng nghiêm trọng xảy ra khi nhau thai tách ra khỏi thành tử cung.

Người mẹ cho hay: "Tôi không nghĩ rằng nguyên nhân là do huyết áp cao vì chỉ số này trước đó rất thấp trong suốt thai kỳ của tôi. Tôi không tể tin rằng mình có thể bị tiền sản giật".

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho mẹ và con, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai khẩn cấp. Bé Benji chào đời ở tuần 35, sau đó đứa trẻ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để điều trị bệnh vàng da và đặt ống nội khí quản để thở. 

Phớt lờ cơn đau đầu tưởng đơn giản, bà bầu suýt mất mạng cả mẹ và thai nhi-2

Rất may cả hai mẹ con đã được an toàn.

Người mẹ chia sẻ cụ thể: "Phổi của con trai tôi chưa hoàn chỉnh. Mặc dù vậy, một tuần sau đó, thằng bé đã được rút ống thở nhưng Benji vẫn cần thiết bị hỗ trợ trong việc ăn uống".

Mới đây, cậu bé đã ổn định sức khỏe và được xuất viện trở về nhà. Cô Ceri xúc động nói: "Tôi muốn nói lời cảm ơn tới các nhân viên y tế. Họ đều là những thiên thần áo trắng và họ xứng đáng nhận được rất nhiều lời khen ngợi".

Bà mẹ 2 con này đã phải truyền máu hai lần sau ca sinh mổ và cô cũng chia sẻ câu chuyện của mình để các bà mẹ không chủ quan về tiền sản giật. Ceri chia sẻ rằng, những triệu chứng của căn bệnh này gồm: Huyết áp cao và có protein trong nước tiểu; sưng mặt, tay và chân, đột ngột đau đầu, nôn mửa, đau dưới xương sườn và các vấn đề về thị lực. 

Người mẹ hy vọng rằng, qua câu chuyện của bản thân nhiều thai phụ khác cũng rút kinh nghiệm, không nên coi nhẹ các triệu chứng bất thường của cơ thể dù có là rất nhỏ như chăng nữa. Hiện tại, bé Benji được thoải mái nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ và ngày càng một khôn lớn hơn. 

Theo Thời báo văn học nghệ thuật
 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://arttimes.vn/gia-dinh/phot-lo-con-dau-dau-tuong-don-gian-ba-bau-suyt-mat-mang-ca-me-va-thai-nhi-c59a32544.html

phụ nữ mang thai

tiền sản giật


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.