- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Rủ bạn đến nhà xem bóng đá, Emily gặp phải tình huống khó đỡ, mẹ bỉm sữa nào cũng đồng cảm
Khi đã làm cha, làm mẹ, bạn sẽ ít thời gian ở bên nửa kia lẫn bạn bè, Emily cũng vậy.
Từng là ca sĩ gắn liền với những ca khúc R&B sôi động, sau khi thành hôn với rapper Big Daddy và hạ sinh 2 nhóc tỳ, Emily ngày càng đằm thắm và trưởng thành hơn. Chính giọng ca "Mượn rượu tỏ tình" cũng phải thừa nhận điều này.
Sau khi có 2 con, Emily thú nhận cô không còn đi bar, đi club nữa mà chỉ ở nhà trông con. Công việc thường ngày của cô là trông con cho ông xã sáng tác nhạc. Thỉnh thoảng khi có show, Emily mới ra ngoài. Từ ngày có con, cô ăn, ngủ theo giờ giấc thật khoa học, không còn thức khuya, ngủ muộn nữa.
Mới đây, bà mẹ 2 con đã kể câu chuyện hài hước khiến mẹ bỉm sữa nào cũng bật cười. Hóa ra, trong mùa World Cup, Emily muốn xem bóng đá với bạn nhưng do bận cho 2 con ngủ nên cô phải vào phòng để ngủ cùng con. Nào ngờ khi ôm con ngủ, giọng ca 9X cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, Emily bàng hoàng khi thấy các bạn mình mời đến nhà đã đi về hết. Câu chuyện này đúng là chỉ mẹ bỉm sữa mới hiểu.
Cựu hot girl viết: "Rủ bạn sang nhà xem bóng đá, 10h tối cho con vào giường ngủ thế nào mà ngủ lăn quay cả mẹ lẫn con. 3h sáng bừng tỉnh thấy nhà tối om bạn bỏ về hết."
Dòng trạng thái của Emily khiến dân tình bật cười thích thú. Quả là sau khi làm mẹ, người mẹ chủ yếu nghĩ đến các con, lo cho chuyện ăn, chuyện ngủ của các con chứ không quan tâm đến thú vui, sở thích cá nhân nữa. Làm mẹ đúng là cơ hội để mỗi người trong chúng ta sống vì người khác nhiều hơn, bao dung và vị tha nhiều hơn.
Rủ bạn đến nhà xem bóng đá, Emily gặp phải tình huống khó đỡ, mẹ bỉm sữa nào cũng đồng cảm
Hot girl Hàn Hằng bình luận: "Sau không rủ nữa nhé!"
Trong khi đó Vlogger Huyme kể: "Ăn hết chân gà rồi về"
Những khó khăn mà mẹ bỉm sữa phải trải qua
Cho trẻ bú nửa đêm
Trong thời gian ở cữ, em bé lớn rất nhanh và cứ sau 2 giờ bé sẽ bú sữa một lần. Đặc biệt vào nửa đêm, em bé sẽ thức dậy, đòi bú. Lúc này, mẹ sẽ rất buồn ngủ khi phải bế con, cho con bú hoặc pha sữa cho con.
Thức đêm chăm con là trải nghiệm kinh hoàng đối với bất cứ bà mẹ nào. Nếu quá mệt mỏi và kiệt sức, bạn hãy nhờ chồng hoặc bà nội/bà ngoại chăm bé đỡ. Thức đêm chăm con rồi lại bế con vào ban ngày sẽ khiến nhiều mẹ cảm thấy căng thẳng vì quá mệt mỏi, thiếu ngủ.
Tắc tia sữa
Sau khi sinh, dù đau đớn, mệt mỏi thế nào, mẹ sữa nên cố gắng cho trẻ bú sữa càng sớm càng tốt. Cho trẻ bú muộn, bú không hết sữa sẽ khiến mẹ bị tắc tia sữa.
Tắc tia sữa sẽ gây đau đớn, căng thẳng ở người mẹ. Tắc tia sữa trong thời gian dài sẽ gây viêm tuyến vú, áp xe vú rất nguy hiểm. Khi bị tắc tia sữa, mẹ nên chườm nóng, massage và đến bệnh viện càng sớm càng tốt để xử lý tình hình.
Trầm cảm sau sinh
Nhiều người mẹ khóc thầm trong thời gian ở cữ. Họ chịu quá nhiều áp lực khi không đủ sữa cho con, con quấy khóc nhiều, chồng không quan tâm, giúp đỡ, mẹ chồng chì chiết. Người mẹ phải chăm con 24/24, chẳng có thời gian cho bản thân. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều mẹ sữa bị trầm cảm sau sinh.
-
Làm mẹ1 ngày trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Làm mẹ2 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ2 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ2 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ3 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".