Đàm Vĩnh Hưng nói thẳng lý do không hát ở show ủng hộ Siu Black

Ông hoàng nhạc việc đã rất gay gắt chuyện bị một tờ báo cho rằng mình chỉ dùng “võ mồm” để giúp ca sĩ Siu Black trong lúc bị nợ nần bủa vây, khi không tham gia vào show diễn có sự tham gia nhiều nghệ, nhằm mục đích quyên góp tiền cho ca sĩ này trả nợ sắp tới tại TP.HCM.

Ông hoàng nhạc việc đã rất gay gắt chuyện bị một tờ báo cho rằng mình chỉ dùng “võ mồm” để giúp ca sĩ Siu Black trong lúc bị nợ nần bủa vây, khi không tham gia vào show diễn có sự tham gia nhiều nghệ, nhằm mục đích quyên góp tiền cho ca sĩ này trả nợ sắp tới tại TP.HCM.

Trước đó, trả lời báo chí về hoàn cảnh bi đát của Siu Black, Đàm Vĩnh Hưng đã nói thẳng một câu rất sòng phẳng với cuộc đời: “Trái ngon hay trái ngọt là do mình trồng nên. Thành quả tự hưởng, cay đắng tự nuốt lấy".

Ông hoàng nhạc Việt cũng khẳng định: "Nếu chị Siu có đủ tinh thần làm show, mời Đàm Vĩnh Hưng tới hát hỗ trợ, tôi sẵn sàng luôn”.

Trong cuộc phỏng vấn ngắn, Mr Đàm đã cho biết nguyên nhân mình không tham gia show diễn “Siu Black” và đêm quyên góp sắp tới, cũng như lần đầu tiên hé lộ việc âm thầm giúp đỡ Siu Black trong cơn hoạn nạn. 

Đàm Vĩnh Hưng nói thẳng lý do không hát ở show ủng hộ Siu Black
 

- Anh không tham gia chương trình ca nhạc quyên góp tiền cho ca sĩ Siu Black trả nợ vào ngày 11/8 sắp tới?

Hiện tại tôi đang có quá nhiều việc phải thực hiện và cả tương lai đường dài của mình nên tạm thời tôi chỉ muốn tập trung cho công việc.

- Với sự không có mặt trong chương trình này, có một số ý kiến chỉ trích anh và Long Nhật là chỉ dùng “võ mồm để giúp Siu”. Anh phản ứng thế nào?

Việc bạn hỏi, tôi biết là bạn trích từ một trang báo mạng vô danh, tiểu tốt, cố tình gây sự với tôi rất nhiều lần, mục đích của họ là tôi lên tiếng qua lại để Pr cho họ nhanh chóng nổi tiếng mà thôi. Có lẽ họ đã nhầm.

- Anh có thể nói rõ nguyên do vì sao anh không tham dự chương trình này, dù trước đó anh khẳng định là nếu để tham gia hát trong một chương trình ca nhạc giúp “họa mi núi rừng”?

Tôi sẵn sàng hát nhưng phải nhận được lời mời của người cần mình kìa, nhưng tôi nghĩ việc tôi có mặt hay không thì sân khấu đó cũng chỉ có bấy nhiêu số ghế mà thôi, cũng dễ dàng đầy ắp bởi những tên tuổi lớn mà….

- Vậy anh đã giúp Siu Black trong lúc bị suy sụp tinh thần, nợ nần bủa vây thế nào?

Tôi có giúp hay không, chỉ cần người trong cuộc biết là đủ, không cần phải lên tiếng để ai biết thêm nữa đâu.

Tôi e rằng nếu biết được “sự thật”, thì có lẽ trang báo kia phải xin lỗi tôi nhiều lần, nếu người viết công kích tôi có lý trí mà tôi thì không bao giờ mất thời gian với những người không có lý trí.

Theo Trí thức trẻ


Bình luận