Những lỗi ngớ ngẩn của MC Việt

Dẫn sai, dùng từ quá dân dã, thậm chí đưa ra những thông tin không chính xác... là lỗi sai của người dẫn chương trình Việt khiến khán giả phải phì cười hoặc cau mày khó chịu.

Dẫn sai, dùng từ quá dân dã, thậm chí đưa ra những thông tin không chính xác... là lỗi sai của người dẫn chương trình Việt khiến khán giả phải phì cười hoặc cau mày khó chịu.

Bình Minh

Vốn là người mẫu, diễn viên nhưng gần đây, Bình Minh rất đắt show trong vai trò MC. Với gương mặt thân thiện và cách dẫn chuyện lưu loát, anh đã gây ấn tượng tốt đẹp với khán giả.

 
Bình Minh được nhiều chương trình tin cậy giao cho vai trò MC.

Tuy nhiên, trong một số chương trình, Bình Minh đã mắc phải những lỗi rất nghiêm trọng.

Trong chương trình Miss Sport diễn ra tối 6/8, anh liên tục đọc sai chỉ số cân nặng, chiều cao của các thí sinh. Điển hình là phần thi của người đẹp Sơn La - Giàng Thị Chưởng. Thí sinh cao 1m63 cân nặng 53kg nhưng MC đọc nhầm thành 58kg khiến cả hội trường xôn xao vì sự bất hợp lý. Khán giả xem truyền hình không biết nên tin lời Bình Minh hay tin các thông số được ban tổ chức cho hiện lên trên màn hình.

 
Có lẽ bị mất tập trung bởi những thí sinh xinh đẹp nên Bình Minh liên tục mắc lỗi trong khi làm MC cho đêm chung kết Miss Sport.

Tại buổi bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội, Bình Minh đảm nhận vai trò MC bên cạnh Hải Vân - một chuyên viên của Cục hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch). Nhìn chung, anh đã làm khá tròn vai nhưng khi BTC công bố giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Qiang Li của Trung Quốc, anh nhanh nhảu nói rằng: "Cách đây ít phút, nữ diễn viên Qiang Li vừa gọi điện cho tôi thông báo, cô ấy gặp chút việc nên không thể tới Lễ bế mạc LHP".

Tuy xuất phát từ ý tốt là muốn thông báo sự vắng mặt của diễn viên giành giải nhưng cách dẫn chuyện của anh khiến mọi người phải phì cười. Bởi làm thế nào diễn viên Qiang Li lại có số điện thoại của Bình Mình? Hơn nữa, nếu muốn thông báo lý do vắng mặt, nữ diễn viên sẽ liên lạc với đại diện ban tổ chức, không phải là người dẫn chương trình. Ngay cả bạn dẫn của Bình Minh - Ái Vân cũng cười và nói vui, cô không tin lời dẫn vừa rồi. Trước phản ứng bất ngờ, nam MC điển trai đành ngượng ngùng im lặng.

 
Chỉ một sai lầm nhỏ nhưng Bình Minh đã khiến khán giả phì cười và không tin lời anh nói.

Quách Ngọc Ngoan

Tranh thủ sức "nóng" có được từ sau chương trình Cặp đôi hoàn hảo, Quách Ngọc Ngoan có ý định lấn sân sang nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác. Tuy nhiên, ngay trong lần đầu thử sức làm MC, anh đã khiến khán giả cười ồ bởi sự vụng về của anh.

 
Quách Ngọc Ngoan phụ thuộc hoàn toàn vào kịch bản.

Khi đảm nhận việc dẫn chương trình ca nhạc Bài ca dao mùa đông tại Hà Nội, thay vì thể hiện khả năng ăn nói lưu loát, duyên dáng, Quách Ngọc Ngoan lại chỉ chăm chăm nhìn vào kịch bản và đọc lời giới thiệu các tiết mục một cách ấp úng và rời rạc. Đặc biệt ở phần kết chương trình, anh còn đọc nhầm tên chương trình thành Bài ca dao đầu đời khiến khán giả phía dưới sân khấu phì cười. Thay vì phải "chữa cháy", Quách Ngọc Ngoan lại "lặng" đi vài giây khiến khán giả phía dưới càng thêm ngơ ngác.

Jennifer Phạm

Với một gương mặt xinh xắn, vóc dáng hoàn mỹ và khả năng nói tiếng Anh lưu loát, Jennifer Phạm hiện đang là một trong những MC đắt giá nhất của showbiz Việt hiện nay.

 
Jennifer Phạm rất đắt show trong vai trò MC.

Tuy nhiên, khả năng dẫn chương trình của Jennifer Phạm chưa ổn. Cô liên tục mắc phải lỗi về ngôn từ trong nhiều sự kiện lớn. Chẳng hạn khi công bố giải thưởng của một cuộc thi Hoa hậu, Jennifer Phạm lại nói: "Giải Á hậu 1 đã lọt vào tay cô..." khiến vương miện Á hậu mất đi sự lấp lánh vốn có. Thậm chí có những lần, Jennifer Phạm đã sử dụng những từ ngữ quá dân dã đến độ thiếu duyên ngay trên truyền hình trực tiếp.

Điển hình là trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 25 diễn ra cuối tháng 12/2011, trong một đoạn đối đáp với MC Khắc Nguyện, cô đã hồn nhiên nói: "Cứ tưởng tượng tỉnh dậy bên một người đàn ông chưa đánh răng và có cái mồm thối như thế thì...". Nói tới đây, có lẽ biết mình bị "hớ" nên cô tìm cách chống chế: "Dù chồng mình có thối mồm nhưng yêu thương mình chân thành đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi". Sự chống chế một cách vụng về của Jennifer Phạm càng khiến khán giả phía dưới được phen cười thả ga.

 
Jennifer thường mắc lỗi khi dẫn tiếng Việt.

Danh Tùng

Là MC chuyên nghiệp nhưng Danh Tùng không thực sự hoạt ngôn. Anh thường khiến khán giả và các khách mời đau đầu vì lối dẫn chuyện lòng vòng, luẩn quẩn. Thậm chí, không ít lần anh còn thể hiện khả năng... tự biên, tự diễn rất hài hước.

 
Danh Tùng nhiều lần gây thất vọng khi dẫn chương trình Bài hát yêu thích.

Trong liveshow Bài hát yêu thích diễn ra ngày 5/6, khi chương trình mới diễn ra được một nửa, MC này lại yêu cầu vị khách mời Mai Phương Thúy cho biết, cô yêu thích bài hát nào nhất. Hoa hậu thông minh khi trả lời, cô tìm được bài hát yêu thích cho riêng mình. Tuy nhiên, vì liveshow chưa kết thúc nên cô chưa dám chắc đó sẽ là ca khúc cô thích nhất.

Thế nhưng, ngay sau phát biểu của Mai Phương Thúy, Danh Tùng lại thao thao bất tuyệt: "Có lẽ những suy nghĩ của Mai Phương Thúy cũng là suy nghĩ của rất nhiều khán giả đang theo dõi chương trình. Có thể vào lúc này chúng ta vẫn chưa ấn tượng đối với một ca khúc nào".

 
Câu dẫn dắt của MC khiến Hoa hậu Việt Nam 2006 không giấu được cái nhíu mày ngạc nhiên.

Không những thế, khi giới thiệu hoàn cảnh ra đời của bài hát Tìm lại thời gian của nhạc sĩ Dương Đại Dương, Danh Tùng lại đưa ra một thông tin mơ hồ khiến khán giả chẳng dám tin. Anh cho biết: "Tìm lại thời gian được Dương Đại Dương sáng tác trong tâm trạng khá buồn trong một đêm, trong một đêm vắng đúng không (quay sang hỏi MC Thùy Linh) và sau đấy thì...". Danh Tùng im lặng trong vài giây trước khi tiếp lời: "Bởi vì anh ta ngồi chỉ có một mình".

Danh Tùng không cần quân tâm Mai Phương Thúy trả lời như thế nào mà dẫn theo kịch bản có trước. Khán giả có mặt ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đã cười ồ lên, còn khán giả xem truyền hình chắc cũng phai cau mày trước những lời dẫn "có một không hai" của Danh Tùng.

Theo Khám Phá



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.