Siu Black giảm 6 ký nhờ “Bước nhảy hoàn vũ”

Giảm tới 6 kg, vòng eo sụt tới 16 phân, Siu Black bộc bạch, mục tiêu tham dự “Bước nhảy hoàn vũ” của chị đã thành công ngoài mong đợi, nhất là lọt vào tận top 3.

Giảm tới 6 kg, vòng eo sụt tới 16 phân, Siu Black bộc bạch, mục tiêu tham dự“Bước nhảy hoàn vũ” của chị đã thành công ngoài mong đợi, nhất là lọt vàotận top 3.

"Phải lòng" bạn nhảy

Gặp Ivan lúc ban đầu, chị Siu chững lại, tuykhông nói ra nhưng người đàn bà vốn vô tư này cũng nghĩ bụng “Liệu “kép” nhỏ thếkia có bưng bế mình cho nổi?”. Nhưng chỉ sau lần đầu tiên tiếp xúc, chị đã xóatan được mọi nghi ngờ.

Siu Black giảm 6 ký nhờ “Bước nhảy hoàn vũ”

Để làm quen với trọng lực của bạn diễn, Ivan đãphải tập bế chị trên dưới 10 lần. Và Ivan đã làm yên lòng người bạn nặng ký SiuBlack khi vừa bế vừa tạo dáng khá nhịp nhàng, rất đúng nhạc và sau gần 2 thángtập dượt, trình diễn… Ivan chính xác đến từng chi tiết và chưa lần nào Ivan đểchị Siu bị té ngã.

Ivan rất chiều lòng chị Siu. Có nhiều đoạn nhảy,Siu Black không thể tập được đúng điệu, Ivan sẵn sàng thay đổi để cả hai đồngđiệu trong điệu nhảy. Chưa hết, Ivan còn thể hiện bản lĩnh đàn ông rất galang,anh luôn luôn để ý, quan tâm bạn diễn. Thấy chị Siu tập dượt rất hăng, bạn diễnrất sợ chị bị thương và luôn nhắc nhở ca sĩ Siu Black cẩn thận “Chị đừng baogiờ để mình xảy ra việc gì hết”.

Mình phục Ivan cao độ về sự chăm sóc ngườikhác” – chị Siu nói về sự hài lòng với bạn diễn và không ít lần, chị Siu bảoIvan “Nếu cậu mà lớn tuổi hơn mình là yêu ngay”. Ivan cũng không kém phầnhóm hỉnh “Có thể yêu mà, có gì đâu”. Và câu nói chơi “I love you, but Ican’t” thành câu cửa miệng của đôi bạn diễn này mỗi khi gặp nhau.

Sợ nhất quickstep

Trong đêm diễn so tài với hai ca sĩ Ngô ThanhVân và Đoan Trang, chị Siu cho biết, mình không đặt nặng thắng thua hay áp lựcgì. Lọt tới top 3 người là một may mắn lớn mà chị trước đó chỉ nghĩ, mình chỉ đitới đêm diễn thứ 3 thôi. 

Mặc dù không có áp lực, nhưng chị Siu vẫn rấtmiệt mài trên sàn tập. Và khó khăn nhất với chị trong đêm diễn này, không phảivì hai đối thủ khá mạnh mà vì bị chơi khó vì điệu quickstep.
“Quick step là điệu khó với chị. Đây là điệu mà buộc chân phải nhảy từ đầutới cuối. Mình thân lạch bạch thế này, chạy 10 vòng là đuối, rất khó mà thíchnghi nhanh. Cả tuần rồi, sáng nào cũng phải tập chạy, chạy một mình cho quen.Bữa đầu tiên chạy cùng Ivan không thể tập nổi. Nhưng rất may sau 3 buổi tập, giờđã có thể tự tin nhảy kịp cùng Ivan”.

Trong đêm thi tới, chị và Ivan sẽ cùng thi đấuhai điệu quickstep và chachacha. Chị bảo “May mà tới vòng này mình mới phảithi quickstep, nếu phải thi từ đầu như nhóm kia thì chắc rớt lâu rồi”.

Chị cũng bộc bạch, con đường đi của chị trong“Bước nhảy hoàn vũ” rất thuận buồm xuôi gió, thi nhảy từ điệu dễ đến khó nêncũng quen dần cường độ.

Trong hai điệu nhảy sắp tới chachacha vàquickstep, chị Siu sẽ vào vai một cô gái kiêu sa, khiêu khích tất cả các chàngtrai... Nhưng chị bảo, để nhảy điệu này có nhiều động tác chị khó làm được. “Người thế này nhảy mà lắc eo khó lắm chứ. Uốn éo nhiều cái eo muốn rớt ra luônvậy, đau lắm. Vốn dĩ tôi không bao giờ ngủ trưa mà sau buổi tập quickstep, nằmlăn ra ngủ trưa mất mấy tiếng. Giờ chỉ nghĩ, cố gắng nhảy đúng nhạc, làm sao chotay chân không thừa thãi, làm theo đúng kỹ thuật mà Ivan đã chỉ dẫn”.

 Giảm 6 ký trọng lượng, giảm vòng eo 16phân

Chấp nhận bỏ nhiều sô diễn ở tỉnh vì mỗi ngàyphải dành thời gian 4 tiếng cho điệu nhảy mới, xác định chơi “Bước nhảy hoànvũ”, ban đầu với chị chỉ nhằm hai mục đích, vui và giảm trọng lượng.

Siu Black giảm 6 ký nhờ “Bước nhảy hoàn vũ”

“Chị bước vô “Bước nhảy hoàn vũ” hoàn toàn vôtư, chỉ nghĩ muốn ốm bớt người đi. Và kết quả là bây giờ đã ốm được tới 6 ký vàquần áo đợt đầu may đo vòng eo lên tới 98 thì giờ chỉ còn 82 phân” – Siu Blackcười hớn hở chia sẻ - “Kỳ lạ lắm, giờ bệnh huyết áp cao của mình cũng không cònbị nặng như trước nữa”.

Với khả năng lôi kéo người xem trên sàn diễn,chị Siu rất biết cách thể hiện biểu cảm trên khuôn mặt. Chị bộc bạch “Mìnhphải cố làm sao hết sức mình để cho mọi người thấy, mình mập dữ đó mà vẫn có thểnhảy được”.

“Ban đầu, nhiều người không phục, họ nghĩmình cục mịch, không uyển chuyển sao có thể nhảy. Nhưng với ý nghĩ đó, mình phảilàm cho thật tốt, làm cho mọi người thấy mình cũng nhẹ nhàng, uyển chuyển khinhảy” – chị Siu tiếp lời “Có hôm đi ngoài đường, một em nhỏ nói với tôi –“con không nghĩ cô lại nhảy đẹp thế” – với tôi, như thế là thành công rồi”.

 Cũng nhờ “Bước nhảy hoàn vũ”, chị Siu chia sẻ,bây giờ chị hát không những máu lửa mà còn biết đưa đẩy hơn, có những đoạn biếtlắc lư, uyển chuyển theo nhạc chứ không hát mộc như trước nữa. Chị bảo “Nếu bạnnào to như Siu thì cứ tập nhảy đi sẽ thấy rất hiệu quả”.

Đánh giá cao hai bạn diễn, chị Siu tâm sự, nếunhư Ngô Thanh Vân có được dáng chuẩn, và luôn có ưu thế về tif người rất hợp vớisàn nhảy thì Đoan Trang là người luôn có sự cố gắng lớn và luôn làm mới mình đểkhông nhàm chán.

Với hai nữ hoàng sàn nhảy nặng ký, chị Siu chobiết, mình đang có tâm lý rất thoải mái để bước vào cuộc chiến “sống còn” vàođêm mai, 13/6 trên sân khấu “Bước nhảy hoàn vũ”. Dù có phải chia tay cuộc thivào đêm mai, nữ ca sỹ “Ly cà phê Ban Mê” sẽ vẫn tiếp tục học và tập nhảy thườngxuyên để giữ dáng và rèn thể lực.

Theo VN Media



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.