Vũ Hoàng Điệp: ‘Tôi chưa từng thử tình một đêm’

'Tôi không nói tình một đêm là xấu, nhưng vì suy nghĩ của tôi không quá phóng khoáng nên tôi chưa từng thử kiểu tình này. Cũng chưa có ai đề nghị với tôi điều đó. Chắc do cách tôi cư xử với mọi người đàng hoàng', người đẹp Vũ Hoàng Điệp chia sẻ.

'Tôi không nói tình một đêm là xấu, nhưng vì suy nghĩ của tôi không quá phóng khoáng nên tôi chưa từng thử kiểu tình này. Cũng chưa có ai đề nghị với tôi điều đó. Chắc do cách tôi cư xử với mọi người đàng hoàng', người đẹp Vũ Hoàng Điệp chia sẻ.

Không cần lột áo để nổi tiếng trở lại!

- Chị nghĩ sao khi vẫn còn nhiều người bật cười và bày tỏ sự hoài nghi khi chị nói mình học được 3 thứ tiếng chỉ sau 6 tháng đi học tại Singapore?

Tôi nói học được 3 thứ tiếng Anh, Hoa và Tây Ban Nha chứ tôi đâu có nói mình thành thạo như người bản xứ đâu. Thật ra tôi đã học trường quốc tế, nơi này dạy 5 thứ tiếng, nhưng tôi chỉ học được 3 thôi vì không đủ thời gian.

- Trước đó, khi nghe tin chị rời showbiz Việt đi du học, nhiều người cứ nghĩ chị đã “giải nghệ” rồi…

Chưa bao giờ tôi có ý định giải nghệ. Nếu tổ nghề vẫn còn thương và cho cơ hội thì tôi vẫn theo đuổi. Mỗi người có những hứng thú công việc khác nhau trong một lúc nào đó và tôi cũng vậy.  Nếu năm 19 tuổi tôi chỉ ham đi làm kiếm tiền, thì bây giờ tôi hứng thú với chuyện học hành.

- Làm sao để người ta tin chị đã sang nước ngoài học thật chứ không phải để “chơi”?

Tôi nghĩ, văn bằng hay bằng cấp gì cụ thể cũng không chứng minh được kiến thức của một người và chứng tỏ người đó thông minh, có học thức. Vì học tài, thi phận, nên họ có thể sang nước ngoài mua bằng hoặc copy bài trong quá trình thi để có điểm cao thì sao. Ở Việt Nam, trước đây tôi là trùm copy và quay tài liệu khi thi cử, nhưng qua Singapore tôi chăm học lắm nên kết quả học rất tốt.

Tôi đi học không phải để chứng minh điều gì mà chỉ muốn có thể giao tiếp tốt với người nước ngoài. Sự thật là tôi từng nói tiếng Anh rất yếu, có nhiều bạn bè nước ngoài nhưng chẳng dám nói chuyện thường xuyên, đi dự event cũng ngại nói chuyện với người nước ngoài. Lúc đoạt danh hiệu Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế, tôi cũng chỉ biết nói tiếng Anh chút xíu thôi chứ không rành. Tuy 6 tháng du học không nhiều, nhưng giờ tôi cũng tự tin với vốn ngoại ngữ.

- Singapore cũng nổi tiếng là một nơi để dân du học “ăn chơi”, sao chị có thể vượt qua cám dỗ?

Học là học, chơi là chơi. Ở Việt Nam tôi có thói quen đi chơi nhiều, nhưng qua Singapore, tôi chỉ đi chơi cuối tuần thôi.

- Giờ mới đi học, chị có thấy trễ?

Cũng chẳng biết trễ hay không, nhưng mỗi quãng đường cuộc đời, tôi có những hướng đi khác nhau.

- Chị cảm thấy thế nào khi trở lại showbiz sau gần 1 năm vắng mặt ?

Không lạc hậu hay lạ lẫm gì, vì tôi sống ở nước ngoài chứ đâu phải di cư tới vùng nào hẻo lánh. Tôi thấy mình lớn hơn, biết nghe lời bố mẹ, tự ý thức được bản thân và biết kiềm chế mình.

Hiện tại, tôi chưa có kế hoạch và hướng đi cụ thể. Tôi đang tham gia phim Chữ T danh vọng. Tôi đóng phim vì đam mê thôi. Trong đầu tôi sắp tới lại có kế hoạch khác, chắc phải qua Tết Nguyên đán mới thực hiện được.

- Đó sẽ là kế hoạch đi hát?

Đi hát lúc nào cũng là ước mơ, nhưng khi đi hát mà người ta cứ chê hoài thì cũng ngại lắm (Cười), dù ở Việt Nam hay có câu "hát hay không bằng hay hát".

- Chị vẫn tham vọng sẽ nổi tiếng đình đám đấy chứ?

Ở mỗi giai đoạn khác nhau tôi sẽ có quyết định khác nhau, nên tôi cũng không quan tâm đến chuyện giờ mình nên làm gì để nổi tiếng hay được chú ý nhất. Tôi chẳng cởi áo hay phải lột đồ để đình đám trở lại.

Không là cô nàng lẳng lơ

- Chị có nghĩ mình đang càng ngày cá tính và mạnh mẽ?

Tôi là cô gái rất yếu đuối và chưa bao giờ mạnh mẽ.

- Cứ mãi yếu đuối vì sau lưng chị luôn có người đàn ông che chở ư?

Hiện tại tôi không yêu ai. Thật ra chuyện tình yêu đối với tôi thiêng liêng lắm, nên tôi cũng chẳng có "tình một đêm", hai đêm, một tuần hay một tháng. Tôi chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ có "tình một đêm".

- Nói "không" với tình một đêm, bởi thứ tình đó trong mắt chị rất xấu xa ư?

Không, chỉ tại vì tôi có suy nghĩ không quá phóng khoáng. Tôi không nói "tình một đêm" xấu, nhưng vì tôi không thích nên không cho phép mình thôi. Mà cũng chưa có ai đề nghị "tình một đêm" với tôi. Chắc do cách tôi cư xử với mọi người đàng hoàng.

- Nhưng vẻ bề ngoài của chị không chứng tỏ chị là tuýp người cổ điển đâu?

Ôi, tôi không lẳng lơ đâu. Đâu phải cứ mặc đồ hở là lẳng lơ. Tôi cũng chưa chụp hình nude bao giờ mà.

Tôi không ngoan nhưng cũng chưa hư, (Cười). Nói thật ra, tôi không ngoan, nhưng cũng không quá hư. Làm một việc gì đó, tôi biết khi nào cần và khi nào dừng. Có thể tôi đi chơi tới sáng, nhưng đó là đi chơi với nhóm bạn chứ không phải ăn chơi sa đọa. Bố mẹ tôi luôn tin tưởng con gái.

- Dạo gần đây, chị có nghe gì về thông tin mình bị nhiều người ghét?

Có, tôi có cảm giác mình đang hứng chịu nhiều lời dị nghị. Tôi cũng không hiểu tại sao mình bị ghét. Mà tôi cũng chẳng sợ bị ghét, vì tôi bị ghét hoài nên cũng quen. Tôi cũng từng bị lừa rồi, nên giờ tôi biết học cách chống chọi.

Tôi từng nhìn cuộc đời đơn giản lắm, cứ nghĩ họ cười là tốt với mình, nhưng tôi đã sai. Tôi từng có những mối quan hệ vớ vẩn, đó là điều khủng khiếp. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật sai lầm khi đã dành thời gian cho nó nhiều quá.

- Sao chị không sớm lập gia đình để ổn định cuộc sống?

Với ai, người nào (Cười).

Tôi không đặt ra tiêu chuẩn chồng "đại gia" hay biết cưng chiều này nọ đâu, chỉ cần họ đàng hoàng và sống có trách nhiệm. Với tôi, giàu hay nghèo không quan trọng, vì đâu phải ai cũng giàu, phải từ nghèo thì mới lên giàu, trừ những người giàu trong trứng giàu ra.

Theo Xzone



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.