Ông lão giả chết khi bị 2 tên cướp tấn công

Nghĩ không có khả năng chống trả, ông lão 65 tuổi (quê Trà Vinh) đã giả chết mặc cho 2 tên cướp lục soát lấy điện thoại, cướp xe.

Nghĩ không có khả năng chống trả, ông lão 65 tuổi (quê Trà Vinh) đã giả chết mặc cho 2 tên cướp lục soát lấy điện thoại, cướp xe. Cảnh sát đang truy lùng thủ phạm.

>>
Xin tiền không được, chém lìa tay chị gái

Công an quận Bình Tân và Công an quận 9 (TP HCM) đang tăng cường lực lượng, nỗ lực tìm kiếm hung thủ đâm trọng thương ông Nguyễn Văn Phước (65 tuổi, quê Trà Vinh) và cắt cổ ông Huỳnh Văn Hùng (55 tuổi, quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Khoảng 1h45 ngày 13/4, khi ông Phước đang đứng đón khách tại vòng xoay công viên Phú Lâm (quận 6) có 2 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) khoảng từ 25-30 tuổi yêu cầu chở đến khu Tên Lửa (quận Bình Tân).

Khi đến đường số 4 và số 7 (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân), khách nói ông Phước dừng xe lại rồi hỏi mượn điện thoại để gọi cho người nhà ra đón. Một lúc sau, 2 người này nói tài xế chạy vào đường số 4 rồi quẹo ra đường số 11.



Ông Phước thoát chết với vết thương ở ngực nhưng bị mất hết tài sản. Ảnh: T.L.

Thấy tuyến đường vắng và tối nên ông Phước nói không đi nữa mà xin 2 vị khách đưa tiền để về. Tuy nhiên, 2 người này không đồng ý khiến tài xế phải chở thêm một đoạn.

Khi đi đến đoạn đường yêu cầu, 2 thanh niên trên kẹp cổ, dí dao đâm một nhát vào ngực và một nhát vào hông phải ông Phước.

Nghĩ không có khả năng chống trả, ông lão giả chết, mặc cho 2 tên cướp lục soát lấy điện thoại, cướp xe.

Sau 5 phút giả chết, nạn nhân lết ra đường kêu cứu và được người dân đưa đi cấp cứu.



Ông Hùng, nạn nhân bị tên cướp cứa cổ. Ảnh: L.T.

Trước đó, chiều 12/4, ông Hùng (55 tuổi, quận Thủ Đức) cũng được một thanh niên khoảng 30 tuổi yêu cầu chở về cầu Rạch Chiếc (quận 9). Sau đó, anh ta yêu cầu người chạy xe ôm đưa vào Khu dân cư Saka - Bắc Rạch Chiếc rồi dùng dao cứa cổ nạn nhân cướp xe.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó chạy đến khiến tên cướp phải nhảy xuống sông Rạch Chiếc trốn thoát. Nạn nhân bị cứa vào cổ gây thương tích nặng phải khâu hơn 10 mũi.

Theo Khánh Trung (Zing.vn)

cướp xe

xe ôm


Ba người sống lang thang nhậu chung rồi cướp tiền, giết lẫn nhau
Ba người sống lang thang ở công viên, cùng nhau đi nhậu, sau đó 2 người trong nhóm bàn nhau cướp tiền của người còn lại. Sau khi bị cướp, người này dùng dao đâm chết 1 trong 2 người đã cướp tiền của mình. Vụ án xảy ra tại công viên ở Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.