Bà lão ăn trộm trong đêm

Bà Hường (62 tuổi) thừa nhận một mình cậy cửa sắt cơ sở thu mua phế liệu ăn trộm 400 kg sắt và nhôm; song không chịu khai đã bán tang vật cho những ai.

Bà Hường (62 tuổi)thừa nhận một mình cậy cửa sắt cơ sở thu mua phế liệu ăn trộm 400 kg sắt vànhôm; song không chịu khai đã bán tang vật cho những ai.

Ngày 21/5, Công anphường Bình Hiên (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã bắt quả tang bà Hoàng Thị Hường(62 tuổi, trú phường Bình Hiên) đang vận chuyển 18kg nhôm, sắt ăn trộm đi tiêuthụ.

Tại trụ sở côngan, bà Hường liên tục ngủ gật và tỏ ra mệt mỏi. Khai với nhà chức trách, bà chobiết đã cạy cửa sắt cơ sở thu mua phế liệu của chị Phạm Thị Đào (đường Trưng NữVương) trong đêm 20/5 để ăn trộm nhôm, sắt. Bà mang tang vật về nhà cất giấu,sáng hôm sau lấy từng phần đi tiêu thụ.

Bà lão ăn trộm trong đêm
Cơ quan điều tra cho rằng một mình bà Hường khó có thể thực hiện được vụ trộm trên. Ảnh: Nguyễn Đông

Trước đó,chị Đào trình báo Công an phường Bình Hiên về việc bị kẻ gian khoét cửacơ sở thu mua phế liệu lấy đi 300 kg linh kiện phế liệu ôtô bằng nhôm và100kg linh kiện sắt, tổng trị giá hơn 10 triệu đồng.

Tại cơ quan điềutra, bà Hường khai một mình gây ra vụ trộm trên, không cho biết tang vật đã báncho những ai.

Công an phườngBình Hiên đã chuyển bà Hường về Công an quận Hải Châu để tiếp tục điều tra vụviệc.

Theo VNE



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.