Mẹ đẻ nhẫn tâm giết con mới 5 tháng tuổi

Ngày 102, Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án mẹ dùng chăn giết chết con đẻ mới 5 tháng tuổi rồi tự tử nhưng không chết.

  Ngày 10/2, Toà án nhân dân tỉnh ThanhHoá mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án mẹ dùng chăn giết chết con đẻ mới 5tháng tuổi rồi tự tử nhưng không chết.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, anh Lê Vạn Vụ kết hôn với Cao ThịBình ở thôn 6, xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Năm 2007,Bình sinh cháu Lê Vạn Hùng, đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh nên đến nay vẫn chưanói và đi lại được.

Sau một thời gian,hai vợ chồng anh Vụ chuyển ra sống riêng, cuộc sống có nhiều khó khăn. Đầutháng 6/2011, Bình sinh tiếp cháu thứ hai là Lê Vạn Dũng. Anh Vụ đi làmthuê, Bình ở nhà nuôi con nhỏ và có tham gia chơi hụi họ, cuộc sống ngàycàng vất vả, dẫn đến nợ khoảng gần 100 triệu đồng, trong đó có mượn của ôngCao Tất Thắng (bố đẻ Bình). Từ đó, Bình thường buồn chán, suy sụp tinhthần rồi đi xem bói.

Cuối tháng 10/2011, ông Thắng đến đòi tiền vềgiải quyết việc gia đình. Bình gọi điện nói cho anh Vụ đang làm thuê ở HàNội biết, anh Vụ nói ai vay thì người đó trả. Bình cho rằng anh Vụ là chồngnhưng không có trách nhiệm, hai người chửi bới, xúc phạm lẫn nhau qua điệnthoại, thách nhau ly hôn. Bình nói “sẽ chết”, anh Vụ đang tức giận nói lại“thích chết thì chết”.

Mẹ đẻ nhẫn tâm giết con mới 5 tháng tuổi
Người mẹ nhẫn tâm giết chính con đẻ của mình cúi đầu nhận tội trước vành móng ngựa.

Sáng ngày 29/10/2011, Bình nhắn 2 tinnhắn cho chồng với nội dung buồn chán, dặn chồng nhớ chăm sóc đứa conlớn. Sau đó Bình gọi điện cho anh Vụ và hai người lại cãi nhau. Anh Vụhẹn Bình chiều sẽ về để giải quyết việc ly hôn giữa hai người.

Đang buồn chán, rối trí Bình nghĩ đến chuyệntự sát và làm cho cháu Dũng chết theo. Bình lấy con dao nhỏ để ở đầu giường,lúc này cháu Dũng vẫn đang ngủ, Bình dùng chăn chẹt cho cháu Dũng ngạt thởrồi dùng dao cắt một nhát vào cổ tay trái của mình để tự sát.

Thấy máu chảy ra, Bình thấy đau nên dừng lạikhông dám tự vẫn nữa. Bình vội kéo chăn kiểm tra thì thấy cháu Dũng đã tắtthở. Bình lại quyết tâm chết nên tiếp tục dùng dao cắt 3 nhát nữa vào cổ taynhưng cũng chỉ làm chảy máu chứ không chết. Hối hận và hoảng sợ, Bình để mặccon lại và bỏ đi không định hướng.

Khoảng 13h cùng ngày, ông Cao Tất Thắng đemgạo đến cho Bình, thấy nhà đóng cửa, gọi không thấy ai thưa, ông liền gửigạo lại cho mẹ chồng Bình là bà Nguyễn Thị Khoa sống sát gần đó. Đến khoảng16h cùng ngày, bà Khoa sốt ruột đi sang gọi Bình nhưng không thấy ai thưa,mở cửa vào thì hoảng hồn thấy Dũng đã tử vong. Sau đó gia đình đón Bình vàđưa Bình về nhà trong tình trạng mệt mỏi, suy kiệt.

Ngày 30/10/2011, Cao Thị Bình xin đầu thú vàkhai nhận đầy đủ về hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT, Công an tỉnhThanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam CaoThị Bình (26 tuổi, thôn 6, xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa) về hành vi giếtngười.

Tại phiên xét xử hôm qua, người mẹ nhẫn tâmnhận mức án 12 năm tù giam.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.