Cuộc sống của Dương Cẩm Lynh sau đổ vỡ tình cảm lần 2: "Mỗi tháng tôi trả tiền lãi khoảng 200 triệu đồng"

"Bố mẹ ruột cho tôi mượn sổ đỏ nhà ở Đồng Nai cầm cố, vay ngân hàng. Tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ để trả nợ chứ không trốn nợ", Dương Cẩm Lynh nói.

Dương Cẩm Lynh sinh năm 1982, từng giành giải Á hậu Điện ảnh 1999 và vào top 22 Hoa hậu báo Tiền Phong năm 2000. Dù có duyên với điện ảnh từ năm 18 tuổi khi đoạt giải Á hậu Điện ảnh nhưng người đẹp quyết định đi Mỹ học ngành Quản trị Kinh doanh. 

Không ngờ, cuối cùng, cô lại tìm thấy chính mình ở điểm xuất phát và thành công với nghệ thuật khi "bỏ túi" khoảng 60 vai diễn trong các phim truyền hình, điện ảnh, sitcom như: Bánh mì ông Màu, Nghiệp sinh tử phần 3, Lỗi đạo cang thường, Tiệm ăn dì ghẻ, Thế lực ngầm, Lòng dạ đàn bà, Có lẽ nào ta yêu nhau, Gia sư nữ quái, Mặt nạ máu…

Dương Cẩm Lynh cũng là gương mặt quen thuộc với nhiều chương trình truyền hình. Ngoài vai trò diễn viên, Dương Cẩm Lynh còn lấn sân sang ca hát khi có khá nhiều sản phẩm âm nhạc. Bên cạnh đó, cô từng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc 2014 của Hội Điện ảnh TPHCM, Top 10 Miss Việt Nam USA năm 2006…

Không chỉ thu hút sự quan tâm của công chúng bởi sự nghiệp, Dương Cẩm Lynh còn khiến khán giả tò mò bời đời tư. Nữ diễn viên từng trải qua 2 cuộc hôn nhân với nhiều tổn thương tưởng chừng không thể gượng dậy.

Cuộc sống của Dương Cẩm Lynh sau đổ vỡ tình cảm lần 2: Mỗi tháng tôi trả tiền lãi khoảng 200 triệu đồng-1

Dương Cẩm Lynh làm mẹ đơn thân nuôi 2 con ở tuổi 42.

Bị bạn trai phụ bạc đúng lúc sinh con, nhiều lần nghĩ tới cái chết

Ở cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Dương Cẩm Lynh không quá khủng hoảng, chỉ là cuộc sống bị xáo trộn khi không giữ được một gia đình trọn vẹn cho con. Tuy nhiên, hậu ly hôn, cô và chồng cũ vẫn giữ quan hệ tốt đẹp, cùng nhau nuôi dạy con trai.

Tuy nhiên, cuộc tình thứ hai, khi cô đặt hết tất cả niềm tin vào nó thì lại nhận kết thúc cay đắng và phũ phàng. Thời điểm đó, cô cũng vừa sinh con thứ hai nên tinh thần suy sụp và sốc nặng.

Vì quá tin tưởng nên hai người đến với nhau mà không đăng ký kết hôn. Bạn trai làm ăn thua lỗ nên nhờ cô đứng ra vay mượn một số tiền rất lớn. Nữ diễn viên làm với niềm tin giúp người mình xem như chồng vực dậy và hy vọng mẹ con cô có cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Nào ngờ khi cô sinh con thì người đó bỏ đi theo người khác, cũng chính là người quen của Dương Cẩm Lynh và cả hai nhanh chóng kết hôn, chỉ trong vòng 1 tháng.

Cuộc sống của Dương Cẩm Lynh sau đổ vỡ tình cảm lần 2: Mỗi tháng tôi trả tiền lãi khoảng 200 triệu đồng-2

Nữ diễn viên từng sốc và trầm cảm nặng khi bạn trai phụ bạc, giũ bỏ trách nhiệm.

Dương Cẩm Lynh sinh con một mình, nằm trong viện một mình và rơi vào khủng hoảng tâm lý, trầm cảm nặng tới mức cả chục ngày không thiết ăn uống, không nuôi nổi con. Ngày ẵm con từ viện về nhà, nữ diễn viên đã bị ngất xỉu vì áp lực tâm lý, nhất là khi nhận cuộc điện thoại phũ phàng từ cha của con, giũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm.

"Sau khi sinh, tôi ẵm đứa nhỏ về nhà thì người đó lại bỏ đi. Tôi không có sự quan tâm, chăm sóc gì cả. Tôi nhìn thấy con trai đầu và thấy mình có tội với con quá.

Lúc đến với người thứ hai, tôi nghĩ rằng mình đang mang hạnh phúc đến cho con khi nó đang thiếu thốn tình cảm. Mình cố tạo hạnh phúc nhưng giờ lại ra thế này. Mình vừa không có tiền, không được đi làm, nợ thì dí mà con thì hai bên. Tôi nói thật, nếu lúc đó cho tôi chết thì sướng hơn", Dương Cẩm Lynh từng chia sẻ trong chương trình Gõ cửa thăm nhà.

Cuộc sống của Dương Cẩm Lynh sau đổ vỡ tình cảm lần 2: Mỗi tháng tôi trả tiền lãi khoảng 200 triệu đồng-3

Còn để lại cho cô một khoản nợ lớn khi cô còn đang sinh con.

Thời gian đó, thậm chí nữ diễn viên còn nhiều lần nghĩ quẩn nhưng cũng vì thương con và nghĩ tới cha mẹ nên cố gắng vực dậy. Cô không chia sẻ với gia đình mà cố gắng đi làm để trang trải nợ nần.

Vậy nhưng thông tin cô mang nợ bất ngờ bị tung lên mạng xã hội vào đầu năm nay, danh dự của bản thân và gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Vai diễn của cô trong phim đang quay cũng bị cắt. Nữ diễn viên Tiệm ăn dì ghẻ phải chuyển sang livestream bán quần áo. 

Nhìn lại những gì đã qua, Dương Cẩm Lynh xem đó là sai lầm nhưng không thể trách mà chỉ tự rút ra cho mình bài học. 

"Lần này là một sự sát thương, mất mát và sự khinh thường của nhiều người. Khi tôi không có tiền và nợ nần, người ta khinh thường, chà đạp mình đến mức mà tôi không thể tưởng tượng. Dù có những người quay lưng, không tin tưởng tôi nữa nhưng đâu đó vẫn còn những người rất tốt. Khi tôi khó khăn, tôi mới biết đâu là người tốt thật sự", nữ diễn viên chia sẻ trên tờ Thanh Niên.

Bán nhà, bán xe, bán đồ hiệu, cầm cố sổ đỏ nhà của bố mẹ để trả nợ 

Hiện tại, cô nhận được sự giúp đỡ của nhiều người từ tinh thần đến công việc. Cô tạm gác chuyện tình cảm qua một bên để tập trung lo cho con có cuộc sống tốt nhất về cả tinh thần cũng như vật chất.

Cuộc sống của Dương Cẩm Lynh sau đổ vỡ tình cảm lần 2: Mỗi tháng tôi trả tiền lãi khoảng 200 triệu đồng-4

Cuộc sống của Dương Cẩm Lynh sau đổ vỡ tình cảm lần 2: Mỗi tháng tôi trả tiền lãi khoảng 200 triệu đồng-5

Dù nhiều lần nghĩ quẩn nhưng nữ diễn viên Tiệm ăn dì ghẻ vẫn vượt qua hết với sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè: bán nhà, bán xe, bán hết đồ hiệu để trả nợ.

Mới đây, Dương Cẩm Lynh tổ chức sinh nhật tuổi 42 trên du thuyền sang trọng tại Sài Gòn. Không gian tiệc được trang trí bằng hoa tươi, sen đá với các tông màu trắng, hồng, tím... Cô diện đầm cúp ngực màu hồng, khoe thân hình thon gọn, rạng rỡ. 

Nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên khiến nhiều người ngỡ ngàng khi biết cô đã bước qua tuổi 42. Đồng thời, sao phim Mặt nạ máu khẳng định đây chính là thời điểm cô được "tái sinh" sau những sóng gió.

Dương Cẩm Lynh trải lòng: "Tiệc sinh nhật 42 tuổi này của tôi là một sự tái sinh. Bên cạnh biết ơn bố mẹ đã cho tôi hình hài này, tôi luôn nhớ về sự giúp đỡ của mọi người. 

10 tháng trước, nếu tôi không có sự yêu thương và chia sẻ của mọi người, nhất là gia đình, bạn bè thì tôi không có ngày hôm nay. Chính mọi người đã sinh ra tôi một lần nữa bằng lòng yêu thương, sự tử tế và niềm tin rất mãnh liệt".

Cuộc sống của Dương Cẩm Lynh sau đổ vỡ tình cảm lần 2: Mỗi tháng tôi trả tiền lãi khoảng 200 triệu đồng-6

Cuộc sống của Dương Cẩm Lynh sau đổ vỡ tình cảm lần 2: Mỗi tháng tôi trả tiền lãi khoảng 200 triệu đồng-7

Hiện tại, Dương Cẩm Lynh mỗi tháng vẫn phải trả nợ khoảng 200 triệu nhưng cô đã vực dậy tinh thần và nỗ lực làm việc.

Dương Cẩm Lynh cho biết cuộc sống hiện tại của cô và hai con trai thay đổi hoàn toàn. Nhiều tháng qua, nữ diễn viên đã tích cực livestream bán hàng theo yêu cầu từ các nhãn hàng, kinh doanh thêm để có tiền nuôi con, trang trải cuộc sống và trả bớt các khoản nợ. Cô cũng thừa nhận đã bán nhà, xe và nhiều món đồ hàng hiệu.

"Trong khó khăn luôn mở ra những cơ hội mới, tôi có nhiều cơ hội việc làm hơn. Các chủ nợ cũng hiểu hoàn cảnh nên không đòi lãi. Tôi cũng muốn nhanh chóng trả xong nợ để cuộc sống nhẹ nhàng, dễ thở hơn", Dương Cẩm Lynh bày tỏ.

Cô nói tổng số nợ của mình hiện tại là 6 tỷ đồng và vẫn làm việc chăm chỉ để trả lãi, trả nợ hàng tháng. "Tôi không trốn nợ mà đang cố gắng làm việc. Bố mẹ ruột cho tôi mượn sổ đỏ nhà ở Đồng Nai cầm cố, vay ngân hàng. 

Mỗi tháng tôi trả tiền lãi khoảng 200 triệu đồng và buộc phải có thu nhập mỗi tháng trên con số đó mới đủ tiền sinh hoạt, nuôi con. Tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ chứ không trốn nợ", diễn viên nói.

Theo Phunuso

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phunuso.baophunuthudo.vn/cuoc-song-cua-duong-cam-lynh-sau-do-vo-tinh-cam-lan-2-moi-thang-toi-tra-tien-lai-khoang-200-trieu-dong-193231016150606897.htm?fbclid=IwAR0lGwi0gfQuB4Aq41K4oywtWyyxcGAdOBTkw7GkX5s-1ph_p0MXd3NlJQk

Dương Cẩm Lynh


Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.