Lan Phương - “Người đặc biệt” của làng giải trí

Lan Phương đẹp, tài năng, cá tính và rất... “dị”, đó là những gì người ta nhận xét về cô diễn vên trẻ này. Nghe có vẻ hơi quá nhưng nếu có cơ hội gặp cô, bạn sẽ thấy những lời này còn có phần... khiêm tốn.

Lan Phương đẹp, tài năng,cá tính và rất... “dị”, đó là những gì người ta nhận xét về cô diễn vên trẻnày. Nghe có vẻ hơi quá nhưng nếu có cơ hội gặp cô, bạn sẽ thấy những lờinày còn có phần... khiêm tốn.

Lan Phương ngoài đời khá giảndị, tinh tế, và thông minh hơn những gì người ta nghĩ về cô nếu chỉ gặp côqua nghệ thuật. Nói thật, mới nhìn Lan Phương cứ như một cô thôn nữ lỡ lạcchân vào nghệ thuật hơn là một diễn viên chuyên nghiệp. Ấy nhưng, đừng để sựngây thơ bên ngoài đó đánh lừa, Lan Phương phức tạp hơn tất thảy những ngườiphụ nữ (vốn dĩ) cực kỳ phức tạp.

Trong khi làng giải trí cóđầy những nghệ sĩ chỉ sống bằng nhan sắc thì Lan Phương sở hữu những quyềnnăng thậm chí còn hơn cả sắc đẹp. Cô tốt nghiệp khoa Kinh tế đối ngoại củaĐH Ngoại Thương và cao đẳng Sân khấu điện ảnh, thậm chí đã từng có thời làmtrợ giảng môn... múa.

Lan Phương - “Người đặc biệt” của làng giải trí
 

Người ta nói những kẻ đanăng thường không giỏi bất kỳ môn nào nhất định, nhưng câu đó sai vớiLan Phương. Bằng chứng là cô từng 10 năm đi múa và đủ giỏi để làm trợgiảng môn này, cô lấn sân sang điện ảnh và lập tức tỏa sáng ở những vaidiễn đa dạng trong nhiều bộ phim nổi tiếng, từ Cô gái xấu xí, Nữ bác sĩ,Người trong gia đình... Cô “nhón chân” qua kịch và lập tức trở thànhgương mặt trụ cột của Sân khấu kịch Phú Nhuận, cô thậm chí từng đóng vaiJuliette trong vở Romeo và Juliette của đạo diễn người Mỹ Mark Woolet vàCandace Cliff. Nhưng thật ra, năng khiếu đặc biệt nhất của Lan Phươnglại chính là ở chỗ cô luôn biết cách khiến cho mọi người ngạc nhiên.

Ở lĩnh vực nào Lan Phươngtham gia, cô đều có những thành công nhất định, nhưng không như nhiều nghệsĩ khác, khi đã đạt được thành công, họ bắt đầu nỗ lực để gặt hái cho mìnhtiền bạc và danh lợi. Còn Lan Phương, khi có được danh tiếng, cô lập tức tựthỏa mãn bản thân bằng cách nỗ lực để hoàn thành ước mơ học hỏi của mình.

Khi Cô gái xấu xí đẩy têntuổi Lan Phương lên một tầm cao mới, các đạo diễn xếp hàng dài để mời côtham gia các dự án của mình thì đùng một cái, Lan Phương đăng ký tham giaTàu thanh niên Đông Nam Á "SSEAYP 2009" do chính phủ Nhật tổ chức trong thờiđiểm mà các nghệ sĩ thông thường hẳn đã phải “chộp” ngay lấy để chạy show,để đánh bóng tên tuổi.

Sau khi trở về từ Tàu thanhniên Đông Nam Á, Lan Phương một lần nữa thử thách lòng kiên nhẫn của "bàbầu" Hồng Vân khi cô lại lên đường tham gia chuyến hải trình trên du thuyềnNivea Blue Boat tại Hamburg - Đức cùng với hơn 3.000 đại diện đến từ 50 quốcgia. Rồi sau đó là dành cả tháng trời cho chương trình "Promoting socialchange through the arts" (Thúc đẩy thay đổi xã hội qua nghệ thuật) của chínhphủ Mỹ.

Lý do cho tất cả những chuyếnđi này là gì? Cô không nhận được cát-sê, thậm chí phải tự bỏ tiền ra đểtrang trải cho những chi phí phát sinh. Nhưng cô được rất nhiều, Lan Phươnghạnh phúc được đại diện Việt Nam nói về đất nước, con người, thảo luận vớibạn bè quốc tế về nền văn hóa, nghệ thuật Việt Nam.

Điều đó thể hiện rất rõ khicô đang tham gia một vở kịch bằng tiếng Anh có tên The importance of beingEarnest với mục đích giới thiệu nên kịch nói Việt Nam với các du khách quốctế. Thậm chí, cô từng làm hẳn một chủ đề thảo luận rất “học thuật” là “Thấuhiểu sự giao thoa của các nền văn hóa” trong một chuyến hành trình.

Lan Phương - “Người đặc biệt” của làng giải trí
 

Với Lan Phương, nhữngtrải nghiệm mà cô có được sau mỗi chuyến hành trình, những kiến thứcthu được sau những chuyến đi đó giống như một món quà quý giá màkhông phải ai cũng may mắn có được.

Hãy nghe cô kể về chuyếnđi gần nhất của cô qua Mỹ: “Điều may mắn nhất trong chuyến đi là Phươngđã được thưởng thức vở nhạc kịch kinh điển The phantom of the opera củasân khấu Broadway. Phương đã mua vé loại tốt nhất, và quả thực vở kịchxứng đáng với số tiền Phương bỏ ra. Không thể tưởng tượng được kĩ thuậtvà bàn tay phù thủy của đạo diễn và ê-kip làm việc. Không thể có mộtgiây phút xao lãng để nghĩ về chuyện khác, tất cả những gì Phương có thểlàm lúc đó là mở to mắt và hút vào từng chi tiết trên sân khấu. VàPhương còn được xem vở kịch Ngựa chiến, một vở kịch về chiến tranh tuyệtvời, Phương khóc suốt nửa phần sau của vở kịch”.

Nhìn ánh mắt vẫn cònnguyên sự háo hức của Lan Phương mới thấy cô “ngây thơ” đến mức nào.Người ta làm nghệ thuật sau đam mê là vì tiền bạc và danh vọng, còn LanPhương làm nghệ thuật sau đam mê bởi nghệ thuật mang lại cho cô những cơhội hiện thực ước mơ vươn đến những chân trời mới, nắm bắt những kiếnthức mới, và đưa hình ảnh, con người Việt Nam ra với thế giới. Ấy là cái“dị” của cô gái xinh đẹp này...

Theo Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.