Quyền Linh: Đây là chuyện mắc cười nhất tôi gặp

MC, diễn viên Quyền Linh vừa cười vừa mếu khi cho biết về sự cố clip bị bắt vì hàng cấm hôm qua.

MC, diễn viên Quyền Linhvừa cười vừa mếu khi cho biết về sự cố clip bị bắt vì hàng cấm hôm qua.


Có ngoại ở miền Tây xỉuvì thương tôi
 
Clip Quyền Linh bị bắt vì tội tàng trữ hàng cấm mà cư dânmạng đang xôn xao thực hư là như thế nào, anh có thể lên tiếng chính thức đượckhông?

(Cười lớn),  thực sự hôm nay tôicó một ngày quay hình cho chương trình mổ tim cho trẻ em nghèo rất là mệt.Khoảng 4 giờ chiều ngày 27 điện thoại tôi reo liên tục tới mấy trăm cuộc đến mứcmáy hết pin luôn. Khi tôi chạy về nhà để xạc pin và thay đồ để đi diễn thì thấycó một anh phóng viên báo đợi sẵn và giơ máy lên chụp hình. Tôi thật sự khônghiểu có chuyện gì còn la lên “Có chuyện gì kỳ vậy”?. Lúc đó anh kia mớinói mở mạng lên xem đi, nhưng khi đó tôi đang quá vội để đi diễn nên thậm chíkhông kịp mở ra mà xem nữa,  tới khi đến sự kiện thì gặp anh Thanh Bạch và anhấy mở clip đó cho tôi xem. Xem xong tôi cũng giật mình luôn, máy điện thoại thìbáo tin nhắn và đổ chuông liên tục.

Quyền Linh: Đây là chuyện mắc cười nhất tôi gặp
Clip gây xông xao cư dân mạng trong ngày hôm qua của Quyền Linh

Thực sự đây là cái tinmắc cười nhất từ trước tới giờ tôi gặp. Clip đó chỉ là một đoạn phimtrong chương trình “Camera giấu kín” mà tôi đang làm thôi. Khổ cho tôilà có ai đó đã quay lén và đưa lên đúng vào ngày này, có quá nhiều bàcon và khán giả đã khóc vì tôi. Thậm chí còn có một ngoại ở miền Tây khinghe tin này còn xỉu luôn vì thương tôi, tới khi con cháu gọi điện chotôi, tôi nói chuyện với bà nghe bà nói mà tôi rất cảm động. Bà nói vớitôi “Con ơi có chuyện gì thì nói với ngoại, ngoại lo cho con đượcchứ đừng có đi làm việc phi pháp như thế”. Đúng là tình huống nàyvừa buồn cười mà cũng vừa làm tôi bấn loạn (cười).

Vợ con giúp tôi xua đinhững cạm bẫy bên ngoài

Hôm nay là ngày gia đình ViệtNam, với tư cách là một người chồng anh có muốn gửi lời gì đó tới bà xã yêuthương của mình không?

Hôm nay là ngày gia đình Việt Namnên ai cũng đang sống trong cảm xúc ngập tràn yêu thương về gia đình của mình vàQuyền Linh cũng vậy. Mặc dù quanh năm suốt tháng tôi đi bên ngoài làm các chươngtrình cho cộng đồng và xã hội nhưng Dạ Thảo không buồn, trái lại cô ấy luôn thấyvui và tự hào về tôi.

Nhân ngày gia đình, QuyềnLinh muốn gửi lời tới vợ mình rằng “Cảm ơn bà xã rất nhiều, em là hậuphương vững chắc để cho anh yên tâm làm được rất nhiều việc bên ngoài xã hội”.

Lời cảm ơn như vậy có là đủvới bà xã không, khi mà anh rất chăm “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”?

Từ tận đáy lòng đúng là đôi khitôi thấy mình có lỗi vì đã lơ là chuyện nhà, tuy nhiên những gì tôi làm khôngphải cho riêng bản thân mình. Những việc mà tôi làm mang lại niềm vui cho rấtnhiều người, và người ta chỉ hạnh phúc khi mà mình mang lại niềm vui và chia sẻnhững khó khăn đồng thời mang hạnh phúc cho nhiều người khác nữa.

Lúc đầu cũng có một vài lần DạThảo phàn nàn và tỏ vẻ không vui, nhưng sau khi xem những chương trình tôi làmthì cô ấy lại rất đồng cảm. Và từ sự không hài lòng cô ấy chuyển sang cảm thông,chia sẻ với công việc của tôi. Cô ấy đã nói với tôi: “Với những chương trìnhnhư thế anh cứ đi thoải mái vì những việc anh làm không chỉ là niềm vui của anhmà còn là niềm vui của em nữa. Và con khi lớn lên sẽ tự hào về anh”.

Quyền Linh: Đây là chuyện mắc cười nhất tôi gặp
Gia đình Quyền Linh được xem là một trong những gia đình kiểu mẫu.

Nói vậy chứ chắc anhcũng phải có bí quyết gì đó để bù đắp cho bà xã và 2 con chứ?

Bất cứ lúc nào có thời gian tôiđều dành cho vợ và con. Ngay như lúc này chẳng hạn, dù tôi vừa đi quay về rấtmệt, nhưng tôi vẫn vào chơi và hôn con chúc con ngủ ngon. Tôi thích cảm giác đắpmền cho chúng khi chúng ngủ rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng. Ví dụ như bây giờtôi đang nghĩ sáng ngày mai tôi nên đưa con đi chơi ở đâu, hay ăn cái gì, hoặctặng món quà gì để con vui. Còn đối với bà xã nhiều khi đi làm đêm về nhưng nếuthấy còn việc tôi vẫn phụ cô ấy, như giặt đồ cho con chẳng hạn, mặc dù ở nhà côấy vẫn thường xuyên làm nhưng nhiều khi do bận bịu gì đó mà cô chưa kịp làm thìtôi sẽ đi gom đồ và giặt.

Dù được vợ thông cảm như vậynhưng có khi nào gia đình anh có sự bất đồng hay trục trặc gì không?

Thực sự chúng tôi rất hiểu nhauvà luôn coi gia đình là trên hết. Tất nhiên cuộc sống vợ chồng đôi khi vẫn cónhững trục trặc nho nhỏ nhưng khi thấy chồng đi làm về bơ phờ, da thì đen thuisần sùi, đầu cổ tay chân cháy nám hết trơn, thậm chí có khi về đến nhà tôi sốtđùng đùng thì cô ấy hiểu rằng tôi làm những việc đó không phải vì tiền hay vìdanh vọng. Vì với tôi danh vọng là quá đủ rồi, vợ tôi thấy việc tôi làm có ýnghĩa chia sẻ và giúp cho người nghèo rất nhiều, nên cô ấy thấy thương chồng hẳnlên. Tôi nghĩ vợ hiểu được việc tôi làm là vì con nữa, các con hoàn toàn cóquyền để tự hào về ba nên cô ấy rất thương tôi. Chúng tôi gần như không có vấnđề gì lớn cả.

Với anh  thì chị Thảo rấttuyệt vời, nhưng với mẹ chồng chị ấy có phải là dâu thảo không?

(Cười lớn), thực sự lâu lâu mẹtôi cũng lên Sài Gòn chơi và khi đó Thảo cũng có cơ hội chăm sóc và gần gũi cụ.Mỗi lần cả nhà về quê thì mẹ tôi chiều con dâu lắm, bà luôn giành nấu những mónngon đãi con dâu chứ không khiến cô ấy vào bếp. Mẹ tôi rất hay, bà không có kháiniệm phải làm dâu. Thảo và tôi cũng thường xuyên năn nỉ bà lên ở cùng nhưng bà ởquê quen rồi, nhiều khi bà còn chọc lại chúng tôi: “Nếu Thảo mà muốn làm dâuthì kiếm miếng ruộng trên Sài Gòn cho tôi đi thi tôi lên”. Tóm lai là mốiquan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt lắm, tôi rất mừng về điều đó (cười).

Quyền Linh: Đây là chuyện mắc cười nhất tôi gặp
Vợ Quyền Linh luôn hiểu và thông cảm cho anh

Đàn ông dù có yêu vợđến mấy vẫn không thể tránh được chuyện “nhìn ngang ngó dọc”, nhất làkhi anh thường xuyên tiếp xúc với những người đẹp ở khắp các nơi. Anh đãkhi nào lao đao về một ai đó chưa?

Trong cuộc sống cái đẹp không thểkhông nhìn, cũng có khi thấy nhiều người khác đẹp hơn vợ mình, giỏi hơn vợ mình,giầu hơn vợ mình nhưng tôi nghĩ rằng trái tim của người khác không thể bằng tráitim của vợ mình, không ai thương tôi như Dạ Thảo, đó là suy nghĩ hàng đầu củatôi.

Xung quanh tôi vô cùng là nhiềungười đẹp, hoa hậu, người mẫu, rồi ca sĩ thậm chí là fan cuồng nữa nhưng mỗi khicó điều gì đó kiểu như “tương tư trong suy nghĩ” thì suy nghĩ chắc chắn không cóai bằng trái tim của vợ mình lại dâng lên trong tôi. Hơn nữa ở trong ngôi nhàcủa tôi còn có 2 cô công chúa rất xinh đang ngày ngày đợi ba về hôn trước khi đingủ. Nên chính những điều đó giúp tôi xua đi những “cạm bẫy” bên ngoài. Đúng lànghệ sỹ thì lãng mạn nhưng với những tâm niệm như vậy thì khó khi nào tôi bị lạclối lắm.

Đằng sau vẻ bề ngoài vẫn bịcoi là quê mùa, cộng với những sự thật thà chân chất của một người đàn ông miềnTây lại có thể nói được những lời có cánh như vậy? Anh cũng có năng khiếu nịnhvợ quá!

Tôi không biết nịnh vợ đâu, vợtôi vẫn thường nói tôi là người không lãng mạn và rất khô khan. Trong khi đànông khác thì tặng vợ những món quà rất đắt tiền hay những đóa hoa tươi thì tôilại tặng cô ấy hoa khô. Tại tôi tâm niệm là hoa tươi thì nó sẽ héo, còn hoa đãkhô rồi thì nó sẽ không bao giờ tàn nữa. Tôi dành tình cảm cho vợ không phảibằng cử chỉ lãng mạn đâu, chỉ có tấm lòng và sự chân tình thôi (cười).

Cảm ơn Quyền Linh vàchúc gia đình anh luôn hạnh phúc.


Theo Eva



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.