Showbiz Việt ngày càng… “Hollywood hoá”

Nhưng đáng tiếc thay, những thay đổi được xem là "Hollywood hoá" đó càng khiến người hâm mộ phải “đau đầu”…

Nhưng đáng tiếc thay, những thay đổiđược xem là "Hollywood hoá" đó càng khiến người hâm mộ phải “đau đầu”…

Nhiều người vẫn than thở rằng khoảng cách giữa nền giải trí Việt Nam vàthế giới vẫn còn quá xa, các ca sĩ Việt Nam vẫn chưa có cơ hội và đủ thựclực để vươn ra tầm khu vực, các phương tiện kỹ thuật cao để phục vụ cho nhucầu giải trí của người dân vẫn chưa được sử dụng rộng rãi… thì trong khoảngmột vài năm trở lại đây, showbiz Việt lại đang có xu hướng “Hollywood hoá”thấy rõ, nhưng đáng tiếc thay, những thay đổi đó càng khiến người hâm mộphải “đau đầu”…
 
1-
 
Còn nhớ, khi cụm từ “lộhàng” lần đầu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông tại Việt Nam, nóđã nhận được vô vàn sự chú ý của độc giả. Không chú ý sao được khi nhữngngôi sao lộng lẫy, hoành tráng trên sân khấu cũng có lúc sơ xẩy và để cánhsăn ảnh chộp được những khoảnh khắc không đẹp một chút nào.
Showbiz Việt ngày càng… “Hollywood hoá” Showbiz Việt ngày càng… “Hollywood hoá”
Heidi Montag, Britney thường xuyên lâm vào tình trạng "dở khóc dở cười"
Nhưng cũng chính điều nàymà Paris Hilton, Lindsay Lohan, Britney Spears… bỗng nhiên trở thành những“đứa con cưng” của paparazzi, tần suất xuất hiện trên mặt báo và được ngườihâm mộ cũng được nhắc đến ngày càng nhiều.
 
Không biếtcó phải nhận thức được điều này mà nhiều ngôi sao Việt cũng “rủ nhau” liêntiếp… “lộ”. Ở đây, có lẽ chúng ta không nên bàn đến việc họ vô tình hay cố ýđể sự cố này xảy ra, nhưng thử hỏi xem có người hâm mộ nào lại cảm thấykhông khỏi khó chịu khi hết lượt sao này đến người nổi tiếng nọ đua nhau lênbáo, nhưng không phải để nói về những dự án hay hoạt động mới mà lại là… “lộhàng” và kéo theo đó là hàng loạt bài báo thanh minh.
 
Điển hình là cô người mẫucó tiếng , trong một lần chụp hình ngoài trời, không may bị tuộtvai áo để lộ "gò bồng đảo", ít lâu sau hình ảnh này bị tung lên mạng. Đángra, ở trường hợp này Trang Nhung nên chọn giải pháp "càng nói ít càng tốt"thì ngược lại, chị đi hết báo này đến báo kia để giãy bày nguyên nhân, đểrồi chuyện lùm xùm này có dịp bay xa.
Showbiz Việt ngày càng… “Hollywood hoá”
Thì Trang Nhung cũng dính "xui"
Showbiz Việt ngày càng… “Hollywood hoá”
Hoàng Oanh (Mắt Ngọc) từng gây xôn xao vì "lộ" trên sân khấu
 
Có nhiều ý kiến khẳngđịnh rằng, các ca sĩ trẻ hiện nay thậm chí còn tự tạo ra cho mình những hìnhảnh không hay này, cốt chỉ để lên mặt báo và được mọi người bàn tán xôn xao.Ừ thì chẳng ai phản đối việc làm này vì dù ít dù nhiều nó cũng đem lại hiệuquả mà họ mong muốn, nhưng liệu rồi nó có đủ sức khiến tên tuổi của nhữngcon người này đi sâu vào lòng người hâm mộ, hay chỉ là hình ảnh hời hợt rồinhanh chóng vụt tắt?
 

Showbiz Việt ngày càng… “Hollywood hoá”

Đối với các saoHollywood, hình ảnh lộ hàng có thể được xem là bình thường. Nhưng đối vớimột quốc gia với văn hoá đậm chất Á Đông như Việt Nam, thì thiết nghĩ việclàm này có gì gọi là hay ho?
 
2- Ai bảo Lady Gaga là “độc nhất vô nhị”?
 
Khi Lady Gaga làm điênđảo cả thế giới với chất âm nhạc cá tính và phong cách ăn mặc không giốngai, thì các ca sĩ của Việt Nam cũng không hề kém cạnh. Nhưng nếu các ngôisao của chúng ta học hỏi được sự sáng tạo trong âm nhạc như ngôi sao của BadRomance thì quả không còn gì phải đáng mừng hơn, đằng này họ lại “đua đòi”chạy theo những trang phục đậm chất Lady Gaga này.
Showbiz Việt ngày càng… “Hollywood hoá”
Lady Gaga
Showbiz Việt ngày càng… “Hollywood hoá” Showbiz Việt ngày càng… “Hollywood hoá”
Thu Thuỷ và Yến Trang và những hình ảnh "đậm chất Lady Gaga"
Thử điểm qua một lượtnhững cái tên quen thuộc, từng đem lên sân khấu Việt hình ảnh bản sao củaLady Gaga: Quang Vinh, Thu Thủy, Yến Trang, Nguyên Vũ… Có thể bộ trang phụcđó sẽ gây ấn tượng với khán giả, nhưng sự ấn tượng đó có kéo dài được haykhông nếu họ cứ mãi chú trọng đến vẻ bề ngoài như thế này?
 
 Hằng tháng, showbiz Việt sinh ra không ít các ca sĩ trẻ, do vậy mà sự cạnhtranh cũng được đẩy lên cao. Nhưng thay vì tập trung vào việc nâng cao khảnăng, các bạn trẻ này lại tìm cách liên tục tham gia các sự kiện có báo chívà các sao lớn tham gia, nhằm được xuất hiện trên báo vào ngày hôm sau.
 
Phía đơn vị tổ chứcchương trình muốn tên tuổi của mình được đến gần người tiêu dùng hơn nên rasức tổ chức họp báo, một vài các ca sĩ/hotboys hot girls muốn được lên báonhiều hơn nên cũng ra sức “áo hoa lộng lẫy” góp mặt, đến nỗi khán giả quenmặt đến… ngán ngẩm. Nam diễn viên Phùng Ngọc Huy mới được biết chỉ qua mộtvài bộ phim truyền hình, nhưng hầu như sự kiện  nào anh cũng góp mặt, thậmchí số lần đi dự tiệc này phải cao gấp mấy lần các dự án mà anh đã tham gia.
Showbiz Việt ngày càng… “Hollywood hoá” Showbiz Việt ngày càng… “Hollywood hoá”
Sao ngoại là lượt thảm đỏ (ảnh phải)... thì Sao Việt cũng đâu kém cạnh (ảnh trái)

Buồn cười hơn cả là các buổi trình chiếu các bộ phim nước ngoài cũng được tổchức hoành tráng không khác gì ở nước bạn, cũng thảm đỏ, cũng có người hâmmộ (dù ít)… Các nhân vật chính của bộ phim tất nhiên là không thể xuất hiệncòn các sao Việt nhà ta thì xúng xính áo hoa đi xem phim để đi xem phim thìít mà… chụp hình thì nhiều.

Không ai có thể cấm họ đixem phim, nhưng liệu việc tổ chức rầm rộ chẳng khác gì “giải Oscar” thế nàycó thiết thực hay không? Nói ra cho cùng thì đâu có ai có thể tự tin phátbiểu rằng làng giải trí Việt đã phát triển  chỉ bởi tổ chức được những buổitiệc như thế này?
 
3- Bạn có - Ta cũng có
 
Chuyện những người nổitiếng “đấu đá” nhau tưởng chừng như chỉ xuất hiện ở Hollywood, nhưng hiệntại thì tháng nào không có việc các sao Việt “điểm danh” nhau trên mặt báothì đúng là thật không bình thường.

Showbiz Việt ngày càng… “Hollywood hoá”

Ưng Hoàng Phúc phải hứng chịu nhiều lời ra tiếng vào vì nói xấu tình cũ Thủy Tiên
 
Xu hướng này bắt đầu từviệc hai cái tên có tiếng trong làng người mẫu là Phi Thanh Vân và người "aicũng biết" là Xuân Lan  lời qua tiếng lại về những hiềm khích trong quá khứ,nhưng chuyện đó có lẽ vẫn chưa gây nhiều xôn xao bằng việc một vài nam ca sĩnhư Tuấn Hưng, .
 
Việc làm này chẳng khácgì trò “mách” của những em bé, mà ở đây chính khán giả đóng vai trò củanhững người mẹ, phải đau đầu vì lắng nghe các con của mình gây chuyện vớinhau. Đến lúc này thì người hâm mộ cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì “SaoViệt ngày càng mạnh miệng.”
 
Showbiz Việt ngày càng… “Hollywood hoá”
Facebook rao bán hình ảnh con trai Hồ Ngọc Hà

Cách đây vài ngày, sự kiện Hồ Ngọc Hà sinh con cũng rất được chú ý, nhưngmọi việc dường như đã đi quá xa với thông tin . Không ai có thể khẳng định thông tin đó làthật hay giả ngoại trừ tác giả của những lời rao bán trên, nhưng có cung ắthẳn có cầu, nếu công chúng không quá  tò mò về cậu quý tử này thì chắc chắnchuyện mua bán hình ảnh con sao tưởng chừng như chỉ xảy ra ở nước ngoài nhưthế này sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Đúng là không ai phủ nhậnsự nỗ lực của những người làm giải trí tại Việt Nam nhằm đưa vị thế của nướcra vượt ra tầm quốc gia. Tuy nhiên, nếu cứ đà “phát triển cần thiết thì ítmà phát triển “vu vơ” thì nhiều” như thế này thì e rằng mọi cố gắng chỉ làvô nghĩa.
Theo PL&XH


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.