Vân Dung: "Không phải cứ ai nói gì mình cũng phải... phản hồi"

Tôi không phải là người hiền Khi diễn thường thấy Vân Dung thể hiện những vai đanh đá, chanh chua... Nếu tự nhận xét về mình ở ngoài đời, chị sẽ nói gì? Dĩ nhiên tôi không phải là người hiền... mà là một người sống biết điều. Nếu để hội tụ mọi yếu tố tạo nên một người phụ nữ hoàn hảo thì chắc Dung chỉ đạt chưa tới một nửa. Nhưng ở đời có ai là người hoàn hảo đâu

Gặp VânDung trên đường Xuân Diệu, trông chị trẻ đẹp và hiền hơn so với trên mànảnh và sân khấu. Nét điệu đàng, kiểu cách vẫn phảng phất trong phongcách ngoài đời, gợi nhớ tới những vai diễn của chị. Vân Dung khoe:

- Tôi đã nhận tới 5 dự án mới để làm trong 2 tháng cuối năm nay như thamgia chương trình Táo quân, đóng một nhân vật nữ chính trong một bộ phimTết dài 6 tập với HTV; làm hai tiểu phẩm trong chương trình đĩa VCD vớitên gọi: “Siêu nịnh”, và một chương trình... bí mật! Như thường lệ, kịchbản chương trình Táo quân vẫn chưa được công bố cho tới sát ngày tập,nhưng tôi tin năm nay sẽ hấp dẫn hơn các năm trước.

Vân Dung: "Không phải cứ ai nói gì mình cũng phải... phản hồi"
 

Tôikhông phải là người hiền

Khi diễn thường thấy Vân Dung thể hiệnnhững vai đanh đá, chanh chua... Nếu tự nhận xét về mình ở ngoài đời,chị sẽ nói gì?

- Dĩ nhiên tôi không phải là người hiền... mà là một người sống biếtđiều. Nếu để hội tụ mọi yếu tố tạo nên một người phụ nữ hoàn hảo thìchắc Dung chỉ đạt chưa tới một nửa. Nhưng ở đời có ai là người hoàn hảođâu.

Lâu nay mối “quan hệ” giữa nghệ sĩ vàcánh báo chí vẫn thường bị ví von là “cơm không lành, canh chẳng ngọt”.Một người tự cho mình là người “không hiền” như chị đã có lúc nào rơivào sự “va chạm” này?

- Rất may là chưa có cuộc “đụng độ” nào xảy ra với tôi. Cũng có đôi lúchơi buồn khi một bài báo viết chưa đúng như những gì mình nói và chiasẻ. Nhưng rồi tôi nghĩ chẳng có ai là tròn vẹn, tuyệt vời và không cónhững sai lầm và nhược điểm. Bản thân mình cũng có lúc sai lầm.

Theo tôi chúng ta nên có sự thông cảm, chia sẻ với nhau một cách cởi mở.Báo chí là một kênh quan trọng đối với sự phát triển sự nghiệp của ngườinghệ sĩ. Tuy nhiên tôi muốn báo chí tôn trọng những gì mà các diễn viên,nghệ sĩ nói chứ đừng biến một thành mười.

Trên báo tôi thường nói rất thật những suy nghĩ của mình. Người nghệ sĩcũng là con người, vì thế cũng có lúc vui, lúc buồn, và hãy để cho họchia sẻ những cảm xúc chân thành của mình hơn là tạo ra những làn sóngdội lại họ từ dư luận. Nếu bị phản ứng họ sẽ chỉ nói những điều đẹp đẽ,tròn trịa mà thôi.

Vân Dung: "Không phải cứ ai nói gì mình cũng phải... phản hồi"
 

Khi biết chuyện vợ chồng chị khôngsống chung với nhau nhiều năm nay (chồng Nam, vợ Bắc), dư luận không tinhạnh phúc riêng của chị “xuôi chèo mát mái”?

- Tôi quan niệm hạnh phúc và bình yên của gia đình đơn giản lắm. Đó làmột cuộc sống đầy đủ, yên ổn cả về vật chất và tinh thần. Hai thứ nàytôi đều đã và đang có. Vợ chồng không nhất thiết cứ phải ở gần nhau mớilà hạnh phúc. Biết bao cặp vợ chồng ở gần nhau từ sáng tới tối nhưng lúcnào cũng cãi vã, liệu như thế có ấm êm không? Tôi và chồng tôi luôn tintưởng lẫn nhau dù ở đâu, làm gì.
Người phụ nữ ngày xưa thường xuyên ở nhà chăm sóc chồng con nhưng ngườiphụ nữ bây giờ còn có cả sự nghiệp của mình, cũng đi kiếm tiền như đànông, cống hiến cho cuộc đời như nam giới. Vợ không có nghĩa là cứ phảikè kè bên chồng. Nhiều phụ nữ bây giờ cũng là trụ cột của gia đình. Nhàtôi có hai cái cột đấy.

Liên tiếp có những hợp đồng biểu diễnvà quay phim, thu nhập của một nghệ sĩ “đắt sô” như chị có thể gọi làgiầu có hay không?

- Nếu tính thu nhập chỉ bằng nghề của mình thì dẫu có nhiều hợp đồng vớicát sê cao thì diễn viên không thể nào giầu có được, trừ ca sĩ. Nếukhông làm thêm những nghề tay trái thì nghệ sĩ khó có thể dư dả. Hiệntại, tôi rất hài lòng với công việc và gia đình của mình. Làm nghề màkhốn khổ, chật vật, không nuôi được mình, được con bằng nghề, tôi sẽ bỏđi làm việc khác ngay.

Vì sao “đang ở bên cạnh chồng con, vẫn thấy cuộc đời mình vô nghĩa”?

Trong cuộc trò chuyện này, chúng tôi cho Vân Dung biết gần đây nhiều bạn đọc gửi thư, gọi điện đến Tòa soạn bày tỏ sự không hài lòng, thậm chí có ý kiến bức xúc và khó có thể chia sẻ khi mới đây chị trả lời trên một tờ báo rằng: “Thời gian vào TP.HCM nghỉ sinh con, lúc nào cũng buồn bã, cảm giác như mình là con người thừa của xã hội. Suốt ngày cáu bẳn, âu sầu. Bạn bè thì tưng bừng trên sân khấu, mình thì vô tích sự. Mặc dù đang ở bên cạnh chồng con, vẫn thấy cuộc đời mình vô nghĩa”. Và hỏi, chị có thể nói gì về những điều đã phát biểu như trên, Vân Dung cho biết là không trả lời, vì không phải cứ có ý kiến của ai đó lại phải đi phản hồi, dẫn đến đôi co. Tôn trọng ý kiến này của Vân Dung, chúng tôi chỉ còn cách để bạn đọc tự hiểu theo cách của mình.


TheoHiền Lương
Báo Văn hóa



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.