Vương Thu Phương đã vượt qua phiền não vì scandal

Người đẹp lần đầu thừa nhận việc bị tố đã có chồng ngay sau khi giành Giải vàng Siêu mẫu 2011 khiến cô bị sốc và phải im lặng thời gian dài. Giờ bình tĩnh trở lại, cô tiếp tục chinh phục ngôi vị Hoa hậu VN để chứng minh scandal không thể đánh gục mình.

Người đẹp lần đầu thừa nhận việc bị tố đã có chồng ngay sau khi giành Giải vàng Siêu mẫu 2011 khiến cô bị sốc và phải im lặng thời gian dài. Giờ bình tĩnh trở lại, cô tiếp tục chinh phục ngôi vị Hoa hậu VN để chứng minh scandal không thể đánh gục mình.

Trong danh sách đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2012, Vương Thu Phương là cái tên được nhắc đến khá nhiều vì vướng nghi án đã có chồng ngay sau giải Siêu mẫu Việt Nam 2011. Từ những ngày đầu cuộc thi nhan sắc đến nay, cô giữ bình tĩnh và im lặng để nỗ lực cùng 39 thí sinh khác tham gia mọi hoạt động.

Khuya 23/8, sau một ngày tập luyện miệt mài cho đêm chung kết 25/8, cô dành thời gian để lần đầu tiên chia sẻ với khán giả về việc dự thi lần này.

- Vì sao chị quyết định đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2012?

- Tôi muốn có được trải nghiệm mới, thử thách mới khó khăn hơn cả cuộc thi Siêu mẫu từng vượt qua... Tôi rất tham lam và không bao giờ có thể đứng yên một chỗ. Tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần này là một cơ hội tốt để tôi đánh giá được khả năng của bản thân và học cách vượt qua chính mình.

Sau Siêu Mẫu 2011, tôi đã nhận ra rằng không có vinh quang nào có thể tỏa sáng mãi mãi, trừ khi chúng ta phải liên tục thắp sáng nó.




- Chị cảm nhận thi Hoa hậu khác với các cuộc thi nhan sắc khác thế nào?

- Đây là cuộc thi tìm kiếm nhan sắc có quy mô lớn và uy tín. Các yêu cầu của ban tổ chức với thí sinh cũng gắt gao hơn nhiều. Tôi thích cuộc thi này ở điểm: Người đoạt ngôi vị cao nhất của sự kiện này cũng sẽ trở thành niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam. Ngoài ra, hoa hậu còn có nhiều cơ hội lớn để đến với các đấu trường nhan sắc quốc tế.

Trong hàng nghìn thí sinh dự thi, giờ đây chỉ còn lại 40 người. Vì vậy, tôi tự hào là một trong số 40 ứng viên cho vị trí Hoa hậu Việt Nam năm nay.

- Hành trang đi thi của chị gồm những gì?

- Ngoài chuẩn bị chu đáo về mặt vật chất như phục trang, giày dép, trang sức, tôi luôn ý thức cần gìn giữ sức khỏe của mình. Tôi thường xuyên tập thể dục và uống nhiều nước, ăn rau quả, sữa chua để cung cấp vitamin. Rèn luyện thể chất là yếu tố rất quan trọng. Ngoài ra, trò chuyện với mọi người, đọc sách, nghe nhạc... cũng là những cách tốt để duy trì tinh thần thoải mái, tránh stress vì áp lực của cuộc thi.

- Kinh nghiệm của người mẫu giúp ích gì cho chị lần thi nhan sắc này?

- Kinh nghiệm giúp tôi hiểu được thế nào là sự cạnh tranh giữa các thí sinh. Đồng thời từ cuộc thi Siêu mẫu, tôi thấy được đâu là điểm mạnh và điểm yếu của mình, từ đó biết cách nâng cao ưu điểm và hạn chế khuyết điểm, hoàn thiện bản thân.

- Đó cũng là yếu tố thuận lợi cho chị dễ tỏa sáng hơn các thí sinh chưa nhiều kinh nghiệm. Chị nghĩ sao?

- Tôi không phủ nhận việc từng đi thi và đoạt giải cao trước đây giúp tôi có một bước trưởng thành đáng kể. Nhưng theo suy nghĩ riêng, tôi thấy cuộc thi có tiêu chí và mục đích hoàn toàn khác nhau. Yêu cầu của ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đề ra với thí sinh cao hơn nhiều... Vì vậy, tôi và các bạn khác từng có kinh nghiệm cũng vẫn phải bước lại những bước đầu tiên khi đến với cuộc thi này.

Việc tôi từng đoạt giải Vàng Siêu mẫu thậm chí còn khiến dư luận soi xét tôi kỹ càng hơn, đánh giá tôi gắt gao hơn, đặt kỳ vọng vào tôi cao hơn... Đương nhiên như thế tôi sẽ nặng gánh tâm lý hơn rồi. Đó có được xem là lợi thế không nhỉ?

- Ở các màn trình diễn bikini, trong cả Siêu mẫu hay vòng bán kết Hoa hậu Việt Nam, chị đều dùng một mảnh lụa làm đạo cụ che ngang phần hông khi trình diễn. Hành động này được đánh giá là chị không tự tin vào vóc dáng của mình. Chị nói sao?

- Trước giờ tôi vốn kín đáo. Và theo suy nghĩ của tôi thì mọi thứ đều có chừng mực nhất định của nó. Phần thi trang phục bikini giúp thí sinh có thể khoe trọn vẻ đẹp hình thể. Sử dụng thêm một chiếc khăn choàng mỏng ở phần hông không có nghĩa sẽ làm giảm đi sự sexy của người mặc. Ngược lại, nó có thể pha chút kín đáo đặc trưng của phụ nữ Việt Nam. Tôi yêu nét quyến rũ vừa phải mà không bị phô!

- Dù đã có danh hiệu, vì sao chị lại ít xuất hiện ở các chương trình biểu diễn, các event của giới showbiz?

- Vì niềm đam mê với sàn diễn và thời trang, tôi đã tham gia cuộc thi Siêu Mẫu. Ngay sau khi đăng quang, chưa kịp vui mừng thì scandal liên tục ập đến, chẳng những ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân mà còn phiền đến mọi người xung quanh. Cứ nghĩ đó sẽ là niềm tự hào và món quà lớn tôi dành tặng mọi người, nhưng cuối cùng lại trở thành gánh nặng.

Tôi ít xuất hiện tại các show diễn, event... một phần vì không muốn dư luận soi mói làm ảnh hưởng đến gia đình và những người yêu quý tôi, phần vì muốn tinh thần được ổn định để vạch ra kế hoạch tiếp theo trong tương lai... Tôi quyết định im hơi lặng tiếng trong suốt thời gian dài để tập trung vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần này. Đôi khi lời nói là vô ích, hành động lại là một cách thanh minh hữu hiệu.




- Việc dư luận bàn tán chuyện chị dính đến nghi án kết hôn mà vẫn dám dự thi hoa hậu ảnh hưởng thế nào đến tinh thần của chị?

- Đã chấp nhận bước vào giới showbiz, tôi phải hiểu và học cách chịu đựng và vượt qua. Tôi đã tự lên dây cót tinh thần từ trước. Chọn con đường này thì thành kiến và thị phi là điều bình thường. Tôi đang rất thoải mái, và tất nhiên không có bất cứ điều gì làm tôi xao nhãng và mất tự tin cả!

Trước đây, khi tin đồn vừa ập đến, cuộc sống của tôi bị xáo trộn rất nhiều. Dư luận liên tục soi xét, và những scandal khiến tôi phiền não suốt một thời gian dài. Lúc đó, tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm để đối mặt, chỉ biết im lặng nghe mọi người phán xét mà không hề có cơ hội thanh minh... Cũng may tôi có và còn đủ nghị lực để vượt qua mọi chuyện và bước tiếp đến ngày hôm nay.

- Chị mong mỏi và đặt kỳ vọng gì ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam?

- Đất nước Việt Nam có gần 90 triệu dân, trong đó, một nửa là phụ nữ. Trong số đó không kể những người chị, người mẹ, người bà thì hai năm một lần mới có một người con gái trẻ đoạt danh hiệu hiệu Hoa hậu Việt Nam (cười). Đó là tỷ lệ đối chọi và cạnh tranh rất lớn. Vì thế, tôi mong là mình sẽ luôn vững vàng và bình tĩnh trước mọi tình huống khi tham gia cuộc thi, để có thể học hỏi từ các thí sinh khác về bản lĩnh, phong cách.

Đã dự thi, tôi mang trên mình rất nhiều kỳ vọng của mọi người... Tôi chỉ hy vọng những người đã luôn yêu quý tôi sẽ thấy được sự nỗ lực hết mình ở tôi cho dù kết quả cuộc thi có như thế nào đi nữa. Được mọi người ghi nhận công sức mình bỏ ra sẽ làm tôi thấy hạnh phúc.

- Ai là người ủng hộ chị nhất lần thi này?

- Gia đình luôn hỗ trợ tôi về kể cả vật chất lẫn tinh thần. Mọi người gọi điện thoại và nhắn tin quan tâm tôi mỗi ngày. Đôi khi chỉ là những tin nhắn hỏi han Phương đã ăn cơm chưa, hay có mệt mỏi lắm không… cũng góp phần tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Bởi tôi cũng như bao phụ nữ khác, nhiều lúc có phút yếu lòng.

- Chỉ còn hơn một ngày nữa cuộc thi đã khép lại, chị đã có những kỷ niệm vui buồn gì với các bạn đồng hành?

- Đối với tôi, những kỷ niệm trong thời gian dự thi đều rất đáng nhớ. Tôi vui khi được sống chung với các bạn trong nhóm. Thời gian quen nhau chưa nhiều nhưng mọi người rất đoàn kết và chia sẻ với nhau mọi khó khăn như chị em vậy. Thậm chí còn giúp nhau trang điểm, làm tóc, tư vấn cho nhau những điều bổ ích cho cuộc thi. Tôi nhiều khi còn quên mất họ là đối thủ của mình nữa.


Tôi cũng rất vui vì ban tổ chức luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi và các bạn khác thể hiện khả năng của mình. Điều đó góp phần giúp tôi có một tâm lý thoải mái và tự tin cho đêm thi quan trọng sắp tới.

Theo Vnexpress




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.