- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
35 tuổi mới gặp mối tình đầu, tôi ngớ người khi đêm đầu gần gũi anh hỏi đúng 1 câu
Tôi từng hẹn hò với vài người nhưng chẳng đi tới đâu vì tôi không thực sự yêu thích họ, nực cười là 35 tuổi tôi mới thực sự "rung động".
- Đang gần gũi thì giường sập, trong khi tôi loay hoay mặc lại quần áo thì người yêu lại lôi ra một thứ dị hợm dưới gầm giường của anh
- "Vá víu" để chứng tỏ vẫn "còn nguyên", tôi bẽ bàng ngay lần đầu gần gũi
- Vợ chồng son mới cưới, ngày nào ra vào cũng nhìn thấy nhau mà không thể "gần gũi" vì lý do trời ơi đất hỡi này đây!
Tôi từng hẹn hò với vài người nhưng chẳng đi tới đâu vì tôi không thực sự yêu thích họ, nực cười là 35 tuổi tôi mới thực sự "rung động".
35 tuổi bạn bè tôi đã yên bề gia thất, có người con học cấp 2 rồi tôi vẫn độc thân. 10 năm trước, khi tôi 25 tuổi nhà tôi cũng giục dữ lắm, bố mẹ dọa lên dọa xuống để tôi dắt người yêu về giới thiệu. Ngày xưa, 25 tuổi đã là gái ế không phải như bây giờ 25 tuổi là tuổi lập thân lập nghiệp của các em gái.
Ngày đó tôi cũng thuộc dạng xinh xắn, nhà có điều kiện lại học giỏi, ra trường liền đi làm cho 1 doanh nghiệp nước ngoài, cống hiến ở công ty đó liên tục 5 năm thì lên chức. Nghe thì đơn giản nhưng tôi cũng phải cố gắng rất nhiều, sếp tôi tới bây giờ vẫn nói tôi ế là do làm việc quá nhiều.
Cuộc sống của tôi những năm đó chủ yếu là máy tính, công việc, tăng ca, công tác... những chàng trai ở cạnh tôi cũng chạy mấy dép vì người hơn tôi thì muốn tìm 1 người vợ ngoan hiền chăm lo gia đình, người kém tôi thì chẳng dám tiếp cận nói gì mở lòng yêu. Bởi thế tôi cứ ế hết năm này tới năm khác, chán quá thì cũng hẹn hò nhẹ nhàng với 1 ai đó nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng thích ai thực sự.
35 tuổi bạn bè tôi đã yên bề gia thất, có người con học cấp 2 rồi tôi vẫn độc thân. Ảnh minh họa.
Rồi đầu năm nay tôi gặp được Tuấn - Tuấn là con trai của bạn bố tôi, anh có 1 công ty phần mềm nhỏ, làm ăn cũng gọi là tạm được. Tuấn kém tôi 3 tuổi, năm nay mới 32 và cũng được liệt vào hàng ế vợ. Bố mẹ 2 bên vun vén, giới thiệu qua lại thì 2 đứa cũng đi ăn, đi chơi, xem như không đến được với nhau cũng có một mối quan hệ công việc mới, nào ngờ chúng tôi hợp nhau tới lạ. Ngay lần đầu gặp mặt đã có cảm giác rất quen thuộc, nói hết chuyện này tới chuyện khác, từ văn học tới kinh tế, phim ảnh... Bất ngờ là Tuấn có rất nhiều sở thích giống tôi và cũng là kiểu người biết tôn trọng sự khác biệt của đối phương.
35 năm, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết thế nào là yêu 1 người từ cái nhìn đầu tiên. Tuấn cũng có vẻ thích tôi nên sau buổi hôm đó anh ngay lập lập tức đưa thêm cho tôi 1 cái hẹn mới, trong lúc đưa tôi về nhà còn nói rất vui vì được gặp tôi.
2 tâm hồn đồng điệu đến với nhau là lẽ dĩ nhiên, đúng 1 tuần sau ngày gặp mặt tôi nhận lời yêu Tuấn, bố mẹ tôi biết chuyện thì khỏi nói rồi, mừng còn hơn bán được con trâu già với giá cao cấp 3 lẽ thường. Bố mẹ Tuấn từ ngày hôm ấy cũng chăm chỉ tới nhà tôi hơn, ngày nào cũng lượn qua vài lần xin cưới.
Mừng thì mừng thật nhưng cũng vẫn hơn vội, dù sao bọn tôi cũng chưa thực sự hiểu rõ về nhau, tôi còn là đứa tình trường bằng số âm. Bạn bè tôi ai cũng bảo tôi vội, chưa gì đã nhận lời yêu người ta, lỡ may bị lừa thì "trắng mắt".
Tôi quyết định rủ Tuấn đi du lịch kỉ niệm 1 tháng yêu nhau, tôi đặt khách sạn, mua vé máy bay sẵn khiến anh chẳng còn cách nào từ chối. Tôi có kế hoạch "thử" chồng trước khi kết hôn. Cũng tại mấy đứa bạn đã lấy chồng cứ nói tôi chưa từng quan hệ nên không biết, đàn ông 32 tuổi chưa vợ chắc chỉ có hâm hoặc là yếu sinh lý... Nghe cũng có lý nên tôi muốn thử xem anh thế nào, có ổn không, phù hợp sống cả đời không. Dù sao thì tình dục cũng là nhu cầu thiết yếu mà, lỡ lấy về không hợp thì có phải là hỏng cả đôi không.
Đúng 1 tuần sau ngày gặp mặt tôi nhận lời yêu Tuấn. Ảnh minh họa.
Buổi tối đầu tiên khi tới nơi, tôi chuẩn bị phòng khách sạn lãng mạn hướng ra biển, bên trong còn có nến, hoa... Tuấn nhanh ý cũng sáp lại gần đúng như kế hoạch của tôi. Sau những giây phút lãng mạn ban đầu, Tuấn khựng lại vài giây rồi ôm tôi giọng thoáng chút ngạc nhiên "em còn nguyên đấy à" khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu. Trái với phản ứng của tôi, Tuấn ôm tôi cười lăn lộn, Tuấn bất ngờ vì trên đời này vẫn còn có cô gái 35 tuổi "nguyên đai nguyên kiện". Tư tưởng của Tuấn khá thoáng nên từ lúc yêu tôi anh đã xác định tôi cũng phải có vài chục người yêu cũ, vài chục mối tình trên giường, chứ đâu ngờ tôi còn thủ thân kĩ hơn cả những cô gái đôi mươi.
Sau khi bình tĩnh, Tuấn ôm tôi, nói cảm ơn rồi rồi hứa sẽ chăm sóc tốt cho tôi, không để sự chờ đợi suốt 35 năm của tôi vô nghĩa.
Bây giờ tôi sắp cưới rồi, Tuấn mua nhà mới, cũng đổi xe cho tôi. Bố mẹ tôi ở quê cũng bán nhà chuẩn bị mua 1 căn nhà bên cạnh nhà tôi, nghe nói bố mẹ Tuấn cũng đang có ý định chuyển về căn bên cạnh để ở gần 2 đứa vì cả 2 đứa tôi đều là con 1. Chắc chẳng có gái ế nào hạnh phúc như tôi, chỉ sau vài tháng đã có ngay 1 tấm chồng "sang xịn", đúng là bạn chỉ cần sống tốt, việc an bài là của ông trời.
Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
Tâm sự6 phút trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự10 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự11 giờ trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự12 giờ trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự17 giờ trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.