- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Anh trai sắp cưới, tôi phải làm gì khi đã lén "lên giường" cùng chị dâu tương lai
Tôi yêu thầm bạn gái của anh trai 2 năm và giờ chúng tôi đang lén lút yêu đương dù cô ấy sắp là vợ của anh tôi.
Tôi yêu thầm bạn gái của anh trai 2 năm và giờ chúng tôi đang lén lút yêu đương dù cô ấy sắp là vợ của anh tôi.
Hỏi:
Chào chuyên mục!
Anh trai tôi 27 tuổi, vợ sắp cưới của anh ấy là bạn học đại học với tôi. Họ đã yêu nhau được 4 năm và chuẩn bị kết hôn.
Thực ra, tôi đã thích người yêu anh trai từ 2 năm trước và đã cố gắng gạt bỏ tình cảm của mình nhưng rồi tôi nhận ra mình vẫn không thể ngừng yêu. Dù vậy, tôi vẫn luôn giấu tình cảm của mình vì không muốn làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của cả hai người.
Khoảng 2 tháng trước ngày cưới của anh trai tôi, tôi đã gặp cô ấy khi cùng bạn bè tới bar chơi. Chúng tôi uống rượu và nói chuyện cùng nhau.
Tôi đã yêu thầm bạn gái của anh trai 2 năm. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, cô ấy uống rất nhiều và có tâm sự với tôi rằng cô ấy và anh trai tôi không hòa hợp về vấn đề “giường chiếu”. Anh trai tôi không bao giờ cố gắng để khiến cô được thoải mái trên giường và làm cô ấy cảm thấy tự ti.
Không hiểu sao lúc ấy tôi đã nói ra tình cảm của mình. Cô ấy hơi bất ngờ nhưng sau đó rủ tôi ra ngoài và cả hai chúng tôi đã hôn nhau. Trong lúc say, tôi và cô ấy đã không kìm được lòng nên đã đi quá giới hạn. Sau khi tỉnh lại tôi đã vội vàng xin lỗi nhưng cô ấy nói cũng có tình cảm với tôi. Kể từ đó tôi và bạn gái của anh trai cứ lén lút qua lại và mỗi lần gặp nhau đều làm “chuyện ấy”.
Cô ấy nói rằng tôi mới là người phù hợp nhất nhưng lại không dám bỏ anh trai tôi. Chúng tôi muốn ở bên nhau nhưng cả hai cũng rất lo sợ gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận và anh trai tôi sẽ vô cùng đau khổ.
Giờ đám cưới sắp đến, tôi vẫn không thể nào từ chối được tình yêu với cô ấy. Liệu tôi có nên nói với anh trai nên chia tay cô ấy hay cứ lén lút qua lại với nhau?
Trả lời:
Chào bạn!
Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi thư về chuyên mục.
Điều đầu tiên và quan trọng nhất, Thanh Bình muốn khuyên bạn: Đừng làm bất cứ điều gì khi mà bạn không chắc chắn về hậu quả của nó.
Thứ nhất, nếu bạn nói với anh trai chia tay người yêu, vậy bạn cần phải có lý do rõ ràng. Nếu bạn nói sự thật rằng cả hai người đã qua lại với nhau, chắc chắn anh trai bạn sẽ rất đau khổ khi bị chính em trai và bạn gái lừa dối. Anh trai có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn.
Còn nếu bạn chọn phương án nói dối để anh trai chia tay, thì liệu sau này bạn và cô gái kia có đến được với nhau khi chính bạn trước đây lại khuyên anh trai bỏ cô ấy và giờ hai người lại thành một đôi. Anh trai bạn sẽ cho rằng bạn muốn chia rẽ tình cảm của anh ấy và chờ “nước đục thả câu”. Do đó, đây không phải là phương án tốt.
Giờ cô ấy sắp là vợ của anh trai tôi nhưng hai chúng tôi lại lén yêu đương nhau. (Ảnh minh họa)
Thứ hai, nếu bạn chọn phương án lén lút qua lại với vợ sắp cưới của anh trai thì bạn nghĩ mình sẽ duy trì mối quan hệ này được bao lâu. Bạn định sẽ không kết hôn và cứ trở thành người thứ ba trong mối quan hệ của anh trai và vợ? Vậy nếu một ngày anh trai bạn biết được sự thật thì hậu quả chắc chắn sẽ là gia đình tan vỡ, anh em rạn nứt. Hơn nữa liệu lương tâm của bạn có cảm thấy áy náy với chính anh trai mình.
Tóm lại, để giải quyết vấn đề này trước tiên cần phải thay đổi ở chính bản thân bạn. Bạn cần ngăn lại tình cảm và dừng lại mối quan hệ với vợ sắp cưới của anh trai. Hãy cân nhắc kỹ liệu một mối quan hệ lén lút hay tình cảm gia đình quan trọng hơn.
Chấm dứt chuyện tình yêu và khuyên nhủ cô gái hãy cố gắng rộng lượng, mở lòng hơn với anh trai, cho anh ấy một cơ hội để thay đổi. Đồng thời, bạn cũng nên tâm sự nhiều hơn với anh, cố gắng tạo điều kiện để anh trai và cô ấy có thể hiểu nhau hơn.
Tôi có nên giành lấy tình yêu với vợ sắp cưới của anh trai hay cứ là người thứ ba. (Ảnh minh họa)
Còn lại hãy để anh trai bạn và cô gái tự giải quyết. Nếu họ cảm thấy có thể hòa hợp, thay đổi vì nhau thì đó là điều may mắn. Còn nếu không thể nào sống chung, sớm muộn họ cũng sẽ chia tay nhưng nhất định không được để lý do đó xuất phát từ bạn.
Nếu cảm thấy tạm thời khó lòng có thể quên được cô ấy, hãy tránh mặt một thời gian, hạn chế gặp hay nói chuyện cho tới khi tâm lý bạn vững hơn. Và bạn cũng nên tự tìm lấy hạnh phúc của riêng mình, biết đâu một cô gái khác sẽ xoa dịu trái tim cho bạn.
Chúc bạn luôn hạnh phúc!
Theo Khám Phá
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự3 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự7 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự8 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự11 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự23 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.