- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn trai khoe được tuyển dụng với mức lương 40 triệu nhưng công việc mà anh sẽ làm khiến tôi đứng ngồi không yên
Sau nhiều tháng khó khăn tìm việc làm, cuối cùng bạn trai cũng có được nơi nhận vào làm nhưng với mức lương khủng làm tôi sợ.
- Bảo mẫu ở nhà đột ngột xin nghỉ việc, khi ra về không quên ghé vào tai nói một câu khiến tôi phải bật khóc
- Biết món quà đặc biệt mà chị dâu tặng mẹ, cả nhà nín lặng còn tôi thì phát điên cãi tay đôi với chị
- Ngại với nhà trai, bố vay nóng 5 chỉ vàng cho con gái, ai ngờ vừa trao xong thì mẹ chồng nói câu này khiến tôi khóc trôi cả mascara
Bạn trai tôi tên Quân, to cao đẹp trai, còn tôi ngoại hình bình thường. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm nay rồi, tình cảm của hai đứa rất tốt. Nghề nghiệp của chúng tôi là công nhân, đang sống chung với nhau như vợ chồng, bởi cả hai xác định yêu là cưới.
4 tháng nay Quân bị thất nghiệp, anh ấy cãi nhau với sếp và bị đuổi việc. Anh nói là chán cảnh làm công nhân lắm rồi, có làm cả đời cũng chẳng dư giả được là bao. Anh muốn tìm một công việc khác nhàn hạ và lương cao hơn. Tôi bật cười nói là anh trình độ học xong cấp 2, không có bằng cấp gì, kinh nghiệm kiến thức thì chẳng có, lấy cơ sở gì mà kiếm được nhiều tiền?
Nhưng anh chẳng để ý đến lời nói của tôi, tự cho mình giỏi giang hơn người và khẳng định sẽ không làm tôi thất vọng.
Cách đây 3 ngày Quân đi phỏng vấn xin việc, trở về nhà với gương mặt vui lắm. Anh nói là xin được chân làm vệ sĩ cho giám đốc nữ của một công ty. Tôi nói anh không có võ, lại nhát như thỏ đế thì bảo vệ người ta kiểu gì?
Còn tôi sợ khi anh nhận công việc đó rồi thì tình yêu cũng mất luôn. (Ảnh minh họa)
Quân bảo phải thử mới biết, chưa làm đã lo sợ thì sao có thể kiếm tiền được. Anh bảo tháng đầu thử việc sẽ được trả 10 triệu đồng, khi được chính thức nhận vào làm sẽ được 40 triệu. Nghe đến đây tôi sốc đến nỗi đánh rơi cốc nước xuống nền nhà.
Tôi bảo Quân chẳng có tài cán gì, sao có thể nhận được mức lương cao như thế? Phải chăng là người giám đốc đó có tình ý gì với Quân thì mới trả tiền nhiều như vậy?
Anh ấy thật thà kể là chị giám đốc đó nói là cần có người đi theo làm trợ lý đời sống kiêm vệ sĩ, ngoài 6 tiếng ngủ ra thì phải kè kè bên cạnh kể cả ngày nghỉ lễ. Quân bảo thời gian làm nhiều nên mức lương như vậy là phù hợp.
Tôi khuyên anh ấy không nên nhận công việc này vì tiền nào của nấy, không ai lại tự nhiên ném tiền qua cửa sổ cả. Quân lại rất đẹp trai phong độ, thời gian một nam một nữ ở bên cạnh nhau nhiều thế tôi sợ giữa hai người sẽ nảy sinh tình cảm.
Khuyên kiểu gì Quân cũng không thay đổi, anh bảo đó là cơ hội đổi đời, anh không thể để tuột mất được.
Còn tôi sợ khi anh nhận công việc đó rồi thì tình yêu cũng mất luôn. Tôi rất lo tan vỡ, mọi người ơi giúp tôi với?
Theo Nhịp Sống Việt
-
Tâm sự2 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự7 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự12 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự15 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.